Hỗn Độn Đại Đế

Chương 29: Đánh Bại Thủ Tịch Đệ Tử



Sau khi có được công pháp ở công pháp điện cũng như sáng tạo ra kiếm pháp mới thì Tần Vân luôn dành thời gian để tu luyện. Hắn ngoại trừ ăn uống tắm rửa ra thì luôn luôn vùi đầu vào tu luyện đến mức việc phong chủ yêu cầu các tu sĩ mới đến kiếm điện để nghe giảng cũng như để giới thiệu với họ các đệ tử với 4 vị thủ tịch đệ tử của kiếm phong. Thủ tịch đệ tử khác với đệ tử nội phong ở điểm bọn họ đã vượt qua " Lục Phong chi chiến " có được đãi ngộ lựa chọn đi vào cấm vực để tu hành , ngoài ra còn được lựa chọn một món pháp bảo hộ thân.

Ngọc Thiên Nhai sau khi giảng dạy rồi giới thiệu cho tất cả các tu sĩ về 4 vị thủ tịch đệ tử:

- Vị thủ tịch đệ tử thứ 1 - Cao Thiên Bình , hắn năm nay 20 tuổi tu vị đạt đến Kim Đan cảnh tam trùng đã luyện kiếm đến " Kiếm sở tùy tâm " là người mạnh nhất trong các vị thủ tịch của kiếm phong.

- Vị thủ tịch đệ tử thứ 2 - Bích Nhạc Tề, hắn năm nay 20 tu vi đạt đến Trúc Cơ cảnh cửu trùng đã luyện kiếm đến trình độ " Thân bất động xuất tam kiếm " .

- Vị thủ tịch đệ tử thứ 3 - Tuyết Thu Hà, tuổi năm này 19 tu vi trúc cơ cảnh bát trùng nhưng nàng vì có thần hồn kiếm nên kiếm đạo thấu hiểu hơn 2 vị sư huynh của mình.

- Vị thủ tịch đệ tử thứ 4 - Ngọc Tuyết Hoa , tuổi 15 tu vi Trúc cơ cảnh lục trùng là con gái của kiếm phong chủ dù tuổi nhỏ nhất trong 4 người nhưng đã đạt đến " kiếm khí ngoại phóng " .

Ngọc Thiên Nhai sau khi giảng giải về công pháp mà các đệ tử đã lựa chọn tuần trước thì ánh mắt của ông chợt lướt sơ qua :

- Trong buổi đầu giảng dạy xem ra vẫn có tu sĩ không nắm bắt được thời gian thì phải

- Có tu sĩ vẫn chưa đến nghe giảng sao , không phải tất cả mọi người đều được thông báo trước đó rồi mới phải.

- Hừ tên đó chắc lại trốn ở phòng tu luyện riêng để ngủ nướng rồi .

- Chúng ta thì thức sớm để đến nghe giảng còn hắn lại cố tình không đến

- Hoa nhi con cùng đại sư huynh đi đến chỗ tu hành của các tu sĩ mới đến của phong ta gặp mặt người đó rồi kêu đến gặp ta.

- Vâng đệ tử sẽ cùng đại sư huynh đến đó lôi đầu hắn đến gặp người .

Tần Vân lúc này bởi vì chú tâm tu luyện bộ kiếm pháp vừa ngộ ra nên hắn vẫn không biết đã bỏ lỡ buổi giảng của phong chủ . Hắn lúc này tu vi đã đạt đến Trúc cơ cảnh bát trùng , việc này ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ đến rằng việc kết hợp giữa kiếm pháp trong công pháp đường với thần hồn Hắc Diệt Thiên liên khiến tu vi hắn tăng lên hai tiểu cảnh giới.

Đang chìm đắm trong sự vi diệu của bộ kiếm pháp thì ngoài cửa phòng chợt vang lên tiếng, hắn lập tức dừng việc tu hành lại để ra mở cửa. Trước mặt hắn là một vị cô nương tầm 15 16 cùng một thiếu niên tầm 20 đang đứng trước cửa phòng hắn, Tần Vân cảm thấy hai người này rất lạ liền cất lời :

- Hai vị nhìn rất lạ trông không giống với tu sĩ mới gia nhập vào kiếm phong vậy hai vị là...

- Ta quên nói với cậu bọn ta là thủ tịch đệ tử của kiếm phong, đây là tứ muội của ta hôm nay đến đây là để hỏi cho rõ việc tại sao cậu lại không đến dự buổi giảng pháp của phong chủ.

- Đại sư huynh đừng nhiều lời với hắn mặc dù ta biết phong chủ bây giờ phong quang không như xưa nhưng ta không cho phép hắn coi thường người như vậy, rút kiếm của ngươi ra đi

- Ta bởi vì ta thời gian này đột nhiên rơi vào đốn ngộ nên ta quên mất việc đến nghe phong chủ giảng giải kiếm đạo mong sư huynh sư tỷ bỏ qua cho.

- Bớt giảo biện cho ta nếu ngươi nói ngươi vì chuyên tâm tu hành vậy đỡ được 3 kiếm của ta đi rồi nói.

Lúc này, các tu sĩ trong kiếm phong sau khi nghe giảng xong đều đến xem kịch hay , họ không ngờ đến tên tu sĩ vừa mới gia nhập kiếm phong mới mấy hôm lại khiêu chiến với một trong 4 vị thủ tịch đệ tử kiếm phong .

Tần Vân ngán ngẩm đành rút kiếm gỗ trong nhẫn giới để đọ chiêu với vị sư tỷ kia . Nhìn thấy Tần Vân vậy mà không rút kiếm thật mà chỉ dùng một thanh kiếm gỗ nên Tuyết Hoa cả giận liền sử dụng " Mai hoa kiếm pháp " đánh về phía hắn.

Tần Vân thầm tán thưởng tiểu cô nương này năm nay mới chỉ 15 mà có thể nắm vững được cảnh giới " kiếm khí ngoại phóng " . Tần Vân nhanh chóng xuất ra " Hắc Diệt tuyệt Thiên kiếm " thức thứ 1 " Phong Diệt tàn Thiên " , kiếm ý mênh mông đem theo một cổ sát phạt khủng bố phả về phía Tuyết Hoa .

Kiếm ý kinh khủng ngay lập tức diệt sát kiếm khí mà nàng xuất ra rồi được đánh vào kiếm trên tay nàng khiến nàng mất thăng bằng kiếm trong tay văng đi mất còn bản thân mình thì ngồi phịch xuống đất.

Kiếm ý của hắn tỏa ra không những khiến Tuyết Hoa cùng nhiều tu sĩ khác há hốc mồm ngỡ ngàng mà còn khiến cho vị đại sư huynh Thiên Bình phải gật đầu cảm thán :

- Kiếm pháp thật thâm thúy tinh diệu, không ngờ trong kiếm pháp của cậu còn ẩn chứa một phần kiếm ý trong đó , Cao mỗ cảm bái hạ phong.

- Đúng thật kiếm pháp của vị tiểu huynh đệ này rất ghê gớm vậy mà có thể chấn lui một trong 4 vị thủ tịch đệ tử .

- Hừ tên kia ngươi tên gì kiếm pháp này của ngươi rất tinh diệu , còn ta tên Ngọc Tuyết Hoa còn vị sư huynh kia tên Cao Thiên Bình. Đúng rồi sau này ta thường xuyên đến gặp ngươi để trao dồi kiếm pháp .

Việc đánh bại một trong 4 vị thủ tịch đệ tử ngay lập tức làm Tần Vân trở thành tu sĩ nổi trội trong những tu sĩ nội phong.

P/S : Dạo này tác đang bận bịu bế quan độ kiếp ( thực ra làm bảo vệ luận án tốt nghiệp) nên truyện sẽ ra chậm mong các đạo hữu vẫn ủng hộ tác