Thông tin truyện

Hơn Cả Một Tình Bạn

Hơn Cả Một Tình Bạn

Tác giả:

Thể loại:

Truyện Teen

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Nó là Ghẹ, mọi người hay gọi nó như thế, mà nó cũng chẳng biết ý nghĩa nó là gì cả. Nó hay bị bạn bè trêu rằng cái tên quê mùa, có lần, nó chạy về nhà hỏi mẹ về sự tích cái tên đó thì mẹ nó trả lời rằng: “Ngày xưa có bầu con, mẹ ăn rất nhiều ghẹ, sinh con ra lại có bản tính lanh chanh, nên bố đặt con tên là Ghẹ”.


Nó hay chơi với thằng Bin và con Nhím cách nhà nó hai nhà. Nó rất ganh tị với hai đứa, mặc dù có thể cuộc sống của nó đủ đầy hơn chúng nó chỉ vì cái tên. Nó luôn thắc mắc, tại sao tên chúng nó hay thế, mà sao tên nó rõ buồn cười. Ghẹ! Nghe giống con trai thế không biết, lại có còn có mùi của hải sản. Nó hay bị trên là con nuôi, mà nó lại ghét nhất là bị trêu là con nuôi. Nó không thích, chính xác là cực kì ghét. Đặc biệt là bà Mít cứ động tí khích nó là con nuôi, nó liền hét ầm nhà lên, mỗi lần mọi người bảo nó là con nuôi nó đều lăn ra nhà ăn vạ cho đến khi nào mẹ hay ba ra bế nó lên dỗ mới chịu nín.


Cuộc sống xoay quanh những câu chuyện đáng yêu của cô bé con này hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những giây phút thật thư giãn khi đọc truyện, biết đâu đó, thông qua hình ảnh của cô bé này, các bạn sẽ tìm thấy được hình ảnh ngây ngô hồn nhiên của chính mình thuở còn ấu thơ.

Bình luận truyện