Hối Hận Khi Yêu Anh

Chương 17: Kẻ thù trở thành bạn



Cậu đang dạy học ở trường thì có một tin nhắn từ tổ chức, cậu mở ra đọc thì biết rằng Ricard đã rời khỏi tổ chức

Cậu cười khểnh cắn môi, cậu lẩm bẩm

-"Sắp có tiền rồi!"

Sau khi hết tiết cậu về nhà, lên đồ xong cậu bắt đầu theo định vị từ tổ chức bắt đầu đi tìm Ricard để sát hại

Nếu rời khỏi tổ chức thì bắt buộc phải c.h.ế.t, cậu lên ô tô lái đến chỗ Ricard, lúc này Ricard đang ở nhà

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, vừa mở cửa ra hắn đã thấy anh, hắn sợ hãi lùi về sau

Anh cười tươi đi vào đóng cửa lại

-"Mày cũng ghét Darell đúng không!? Chúng ta làm bạn nhé!" Anh đưa tay đến chỗ Ricard

Hắn bắt tay với anh, từ giờ hai người đã là bạn

-"Vậy giờ chúng ta làm gì Darell đây?" Hắn cười

-"Tôi đang trong quá trình chêu đùa tình cảm với cậu ta! Giờ cậu làm thế nào để tôi với Darell kết hôn đi! Chỉ cần vậy chúng ta có thể hành hạ cậu ta!" Anh cười nham hiểm

-"Nghe hay đấy David! Vậy bắt đầu thôi! Anh vào phòng lấy hộ tôi cái vòng cổ đi!" Hắn nhếch môi

Anh vừa vào phòng lấy đồ cho hắn cũng là lúc cậu đến, cậu gõ cửa, Ricard vừa mở cửa liền có một viên đạn xoẹt qua vai hắn

Cậu tức giận thấy không trúng liền chạy đến, Hắn nhếch môi, cậu hơn tuổi hắn nên chẳng thể ngang sức với hắn

Cậu đá vào mặt hắn thì bị hắn cúi xuống né đi, hắn đá vào bụng cậu nhưng cũng bị cậu nhảy lên né

Cậu lao đến muốn chấm dứt cuộc chơi thì một viên đạn bay thẳng vào tay chân cậu, ở ngoài chị họ của anh đang ngắm bắn

Cậu nhếch môi

-"Nếu muốn chơi thì tao sẽ chơi!"

-"Mày làm gì được tao nào!?" Hắn vênh mặt lên

Cậu nói nhỏ vào máy

-"Bắt đầu xử Ricard Durand được rồi! Tôi đã thám thính xong thưa sếp!" Cậu nói xong liền chạy khỏi phòng hắn

Ở ngoài một khẩu súng dí vào đầu chị họ của anh đang ngắm bắn, Amy ngạc nhiên cứng đơ người

Có một cô gái đang dí súng vào đầu cô ta, cô gái đó là Holly trợ thủ đắc lực của cậu

Trong phòng của Ricard cũng đã có 3 người bịp kín mặt lao vào, anh từ trong phong hắn đi ra, anh lao đến một mình xử đẹp 3 tên

3 tên kia vừa bị hạ gục liền có một làn khói xuất hiện, khi khói tan 3 tên đó đã biến mất hết, ở chỗ chị của anh, Holly cũng đã biến mất

4 người họ đang ở nhà của cậu, 3 người kia cũng là trợ thủ của cậu, họ được Holly băng bó vết thương

Cậu thì tự ngồi đấy gắp đạn và băng bó, cậu lấy một mũi thuốc tiêm vào chân lập tức vết thương đã ổn hơn

Holly cũng lấy thuốc cho 3 người kia uống, đội của cậu gồm 5 thành viên

Trưởng nhóm là cậu Darell Allard, phó nhóm là Gais một trong ba tên bịp mặt, 3 người còn lại là Holly, Harvey, Victor

Gais đang nằm thì ngồi bật dậy, anh ta tức giận

-"Nếu mà tên tóc trắng đó không xuất hiện thì Ricard đã c.h.ế.t rồi!"

-"Đúng vậy! Vừa rút d.a.o ra là tên đó đánh ngất luôn!" Victor ngồi dậy

-"Nếu chúng ta không g.i.ế.t được hắn thì còn đầy đội khác! Không cần lo!" Harvey bình tĩnh

-"Thôi mọi người nghỉ đi, để em đi mua đồ về nấu cho mọi người ăn nhé!" Holly cười nhẹ đi khỏi phòng

Cậu và 3 người kia bàn kế hoạch hạ sát Ricard

-"Tôi nghĩ nên cắt lưỡi và khâu miệng hắn!" Victor nham hiểm cười

-"Bắt hắn ta và hành hạ hắn thì sao?" Gais góp ý

-"Bắt cả tên tóc trắng nữa các anh!" Harvey ấm ức nói

-"Vậy chốt đi! Chúng ta sẽ cắt lưỡi khâu miệng hắn và bắt hắn về hành hạ nhé!" Cậu cười

-"Rõ thưa đội trưởng!" Ba người đồng thanh nói

Bên chỗ anh và Ricard cũng vừa chốt kế hoạch dụ cậu đồng ý kết hôn với anh, hai người có kế hoạch còn ác hơn cả cậu và 3 người kia