Học Viện O Đức

Chương 41



Mang thai có thể lây nhiễm.



Người đầu tiên lên chức bố là cặn bã A, sau đó là bá đạo A đêm về chọc thủng bcs. Sau khi hai chàng dâu mang thai, ngày nào trung khuyển A cũng cụp mắt chó ở nhà. Lạnh lùng O đau lòng, sau khi tính toán chính xác kỳ phát tình, bảo anh bắn vào.

Tinh ranh O nhìn ba người đang mang thai mà sợ đến mức từ chối mọi lời mời dự tiệc của bọn họ, gió mưa cũng không ngừng làm việc, làm cả ngày nghỉ đông. Anh họ A thấy cậu còn quá nhỏ, cũng không vội nhưng muốn làm một đám cưới linh đình trước.

Nhưng người tính không bằng trời tính, ai lại đeo bcs lúc động phòng hoa chúc đâu. Sau đó tinh ranh O nhảy cẫng lên muốn phá thai nhưng anh họ A chỉ nhẹ nhàng nói: “Em dám”. Cậu không dám thật, gia nhập nhóm nhỏ gồm bốn O mang thai.



Trong 4 O mang thai, 3 người còn lại đều không sao, tinh ranh O là còn nhỏ nên phản ứng mang thai mạnh nhất, ngày nào cũng nôn. Anh họ A đau lòng đến mức không đi tham quan triển lãm nghệ thuật, ngày não cũng phục vụ cậu như ông trời con. Tinh ranh O khó mà sửa tính, tung đủ phương pháp giày vò khác nhau mỗi ngày, anh họ A lại không hề giận. Sau đó, vì không nỡ để cậu chịu tội, thấy cậu lại nôn mửa, ôm cậu đến bệnh viện, dịu dàng nói: "Nếu em thực sự không muốn đứa con này, thì..."

Điều duy nhất mà lạnh lùng O không hài lòng về việc mang thai là cậu không thể leo lên cao hay thấp treo nơ. Trang viên sẽ sớm hoàn thành, bốn căn biệt thự lần lượt được treo nơ màu hồng, vàng, xanh dương và xanh lá cây nhưng chỉ có mặt ngoài biệt thự của lạnh lùng O vẫn bình thường. Trung khuyển A mua rất nhiều quần áo trẻ em, đặc biệt là bộ lông xù với tai chó và đuôi chó, như hiến báu vật cho vợ: "Tốt nhất nên sinh Alpha, em thế này phải có hai cha con loài chó bảo vệ mới được."



Người đẹp O nhốt bá đạo A ở ngoài cửa phòng ba ngày ba đêm vì mang thai. Bá đạo A đang ngồi trước cửa ôm máy tính làm việc, nghe vợ vừa khóc vừa nói trong phòng: “Hu hu hu, sinh con xong dáng người sẽ biến dạng, văn hội trưởng mang thai, ngực chảy xệ, chồng sẽ không quan tâm em nữa.” Bá đạo A đạp cửa, đi vào ôm người đẹp O, nghiêm túc nói: “Sẽ không từ bỏ em, sẽ mãi mãi yêu em.”

Việc oán phụ O có thai khiến mẹ của cặn bã A sốc nặng, bà thuê bốn bảo mẫu đến nhà chăm sóc cậu như thái hậu trong cung. Đêm đến cặn bã A đi vào phòng của oán phụ O bị mẹ phát hiện, bà đuổi thẳng ra ngoài bằng một cây chổi vì sợ hắn không kiềm chế được bản thân làm tổn thương đứa bé. Oán phụ O đau lòng chồng, ngày nào cũng bị mẹ đề phòng như tên trộm, ban đêm trộm chạy đến phòng khách cặn bã A ngủ ôm một cái hôn một cái. Hôn tới độ lửa dục trong người cặn bã A tăng vọt nhưng hắn giữ chặt nút thắt nâng cao bụng nhỏ: “Mẹ nói không thể, đêm nay tới đây thôi.”



Ngày sinh dự kiến của 4 bé O gần sát nhau, oán phụ O thứ nhất, lạnh lùng O thứ hai, người đẹp O thứ ba, cuối cùng là tinh ranh O. Kết quả đến lúc sinh nở, oán phụ O và người đẹp O vào phòng sinh cùng ngày, người đẹp O sinh non, dù sao cũng thừa hưởng gen của bá đạo A, kiểu gì cũng muốn làm anh cả. Không ngờ vẫn là ngàn năm anh hai. e b o o k t r u y e n . v n

Đứa bé của lạnh lùng O bình tĩnh hơn, sau 40 tuần, gần đến ngày sinh của tinh ranh O mới bằng lòng chui ra. Hai đứa trẻ cách nhau chưa đầy mười ngày, tinh ranh O đã hét lên trong phòng sinh khi thấy con mình là một Omega.



Ba cặp kia đều sinh Alpha, chỉ có tinh ranh O và anh họ A sinh một bánh bao nhỏ trắng mềm Omega.

Tiểu Bạch O có làn da trắng và ngoại hình xinh đẹp, nhóc thừa hưởng huyết thống của anh họ A, là một bé đáng yêu với đôi mắt vàng và mái tóc dài xoăn. Khi bốn đứa bé được đặt trên một chiếc giường, luôn có một Alpha không thể ở cạnh Tiểu Bạch O, đứa nào được bế đi cũng khóc. Tiểu Bạch O mở to đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn chằm chằm vào hai Alpha bên cạnh đang nhấm nháp ngón tay mình, cười khanh khách thành tiếng.

HOÀN [HỌC VIỆN O ĐỨC]

"Học viện O Đức" kết thúc, ngoại truyện có tên "Ba anh em Alpha của Tiểu Bạch O".

Bốn cặp vợ chồng của học viện O Đức sinh được bốn cậu con trai, ba Alpha và một Omega.

Tiểu Bạch O có làn da trắng và ngoại hình xinh đẹp, nhóc thừa hưởng huyết thống của anh họ A, là một bé đáng yêu với đôi mắt vàng và mái tóc dài xoăn.

Anh cả Alpha là con của cặn bã A và oán phụ O, trời sinh là Hải Vương khéo hiểu lòng người.

Anh hai Alpha là con của bá đạo A và người đẹp O, dung mạo xinh đẹp, tính cách ngang tàng lại điên cuồng.

Anh ba Alpha là con của trung khuyển A và lạnh lùng O, tính cách lãnh đạm và trung thành.