Học Viện O Đức

Chương 40



Khi máy bay hạ cánh, oán phụ O gửi tin cậu đã trở lại với cặn bã A cho cả nhóm.

Người đẹp O: "Chậc chậc, nghiệp quật theo đuổi vợ luôn có thể thắng được việc đổi chồng."

Lạnh lùng O: "Tui sẽ mở rộng biệt thự của mình thành một trang viên, sau đó xây cho mỗi người một phòng. Mọi người thích nơ bướm màu gì, tui sẽ treo chúng lên nóc nhà cho."

Tinh ranh O: "Đừng nói cậu quay lại giành chồng với tui nhá?"

Lời nhắc từ hệ thống: Tinh ranh O đã bị quản trị viên đuổi khỏi cuộc trò chuyện nhóm.



Oán phụ O thêm tinh ranh O vào nhóm, nghiêm túc trả lời: "Tui có chồng nha, chồng tui nói sẽ chuẩn bị lại lễ cầu hôn cho tui đó.”

Tinh ranh O: “Cậu tha thứ cho hắn dễ quá rồi, mất trí nhớ, nhảy lầu, hư thận, thận của hắn chưa có hư đâu,…”

Lạnh lùng O: "Tui nghĩ hai người nên đi khám thận, anh họ tui đang dùng Nguyên Thận Bảo. Dù hai người gương vỡ lại lành cũng không nên làm mỗi ngày như thế, còn những ngày đi làm và cuối tuần nữa.”

Tinh ranh O: "Ai bảo ảnh gạt tui, tui thực sự đã nghĩ mình ngoại tình… Mấy người nói xem rõ ràng là một người lại còn chơi trò bịt mắt lúc chịch. Đặc biệt lúc tui cưỡi lên người ảnh, ảnh…”

Người đẹp O, lạnh lùng O: "Không muốn nghe!"



Oán phụ O: "Chồng tui nói sau này anh ấy sẽ đối xử cực tốt với tui, chấp nhận sự giám sát của mấy cậu. Mà này, mấy cậu có thể nhờ chồng mình giúp công ty anh ấy được không?"

Ba O: "Không thành vấn đề!"

Khi cặn bã A và oán phụ O đến bệnh viện, mẹ đã qua khỏi cơn nguy kịch, được chuyển đến phòng bình thường. Oán phụ O ngồi trên sô pha dựa vào vai cặn bã A, dịu dàng nói: "Ở đây có em chăm sóc mẹ là đủ, anh tranh thủ về công ty chiến đấu đi."

Cặn bã A nghe thấy từ "Mẹ" của cậu, mũi hắn chua xót, nắm chặt tay oán phụ O, nói: "Vợ à, anh thay mẹ xin lỗi em. Đợi mẹ tỉnh lại, nếu mẹ vẫn đối xử với em không tốt. Anh sẽ mua cho mẹ một căn nhà mới, sau này sẽ ở riêng, lễ tết về thăm mẹ là được."



Mẹ của cặn bã A vừa tỉnh lại giận đến ngất xỉu khi nghe những lời con trai nói.

Sau một tháng, oán phụ O vẫn chăm sóc bà trong bệnh viện. Dù bà khó dễ đủ đường cậu vẫn mỉm cười chấp nhận, chưa từng nói xấu bà trước mặt con trai. Mẹ của cặn bã A bắt đầu nghĩ lại, mỗi lần cặn bã A đến thăm, bà đều lấy cớ xuống lầu tản bộ để đôi vợ chồng trẻ tình chàng ý thiếp.

Với sự giúp đỡ của ba A, cặn bã A kiên quyết quét sạch đám cổ đông phiền phức, lấy lại toàn bộ quyền điều hành, giành lại quyền kiểm soát công ty.



Vào ngày mẹ cặn bã A xuất viện, ba bé O sợ bà bắt nạt oán phụ O cũng như đi theo làm chỗ dựa. Bà nhìn sáu người đàn ông đứng sau lưng oán phụ O và cặn bã A đang đứng trước mặt, run rẩy nói: "Mẹ không phản đối hai con tái hôn... Áo mới không bằng áo cũ, người mới không bằng người cũ. Đương nhiên người vợ tào khang là tốt nhất. Chỉ là nó không thể sinh... "

Lạnh lùng O, người đẹp O nhíu mày hừ lạnh: "Hả?"

Tinh ranh O nhảy dựng lên muốn lao tới bị anh họ A ôm vào lòng, dù thế vẫn còn trách, nói to: "Bác đang nói về ai vậy, đang nói về ai vậy! Có thể vì con trai bác có bệnh yếu sinh lý đó, nhiều năm qua chẳng rụng quả trứng nào! Bác nói ai không được!"



Anh họ A bịt miệng tinh ranh O, kéo cậu ra sau cây cột rồi trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy xem như khen ngợi. wattleonidasmini

Bá đạo A nhướng mày nói: "Anh đã thấy bảy tám vị bác sĩ nam khoa tôi gửi đến chưa? Nếu không thì chữa trị một lần thử, không chừng còn hy vọng."

Cặn bã A ôm eo oán phụ O nói với mẹ mình: "Con không muốn nghe chuyện này nữa, nếu mẹ thực sự muốn nuôi con như vậy thì nhanh chóng sinh một hai đứa trước khi mẹ bước sang tuổi năm mươi đi ạ."



Oán phụ O luôn muốn nói chuyện nhưng cặn bã A không cho cậu cơ hội. Khi hắn và mẹ tranh cãi đỏ mặt tía tai, đột nhiên cảm thấy sắc mặt oán phụ O trong lòng ngày càng tái nhợt.

Oán phụ O nôn ra một ngụm lớn suýt bắn tung tóe vào mẹ cặn bã A. Cặn bã A sợ hãi ôm cậu chạy vội về bệnh viện, giày vò một hồi lâu, cặn bã A trợn tròn mắt cầm trên tay tờ giấy siêu âm B.

Oán phụ O có thai.