Học Viện O Đức

Chương 28



Đáng lẽ bốn O đều ở riêng nhưng khi lạnh lùng O và người đẹp O ngủ say, tinh ranh O gõ cửa phòng oán phụ O nói phòng ở cuối hành lang thường bị ma ám, cậu ta muốn ngủ chung với cậu.

Tính tình oán phụ O rất tốt, nghe vậy kéo vali chuẩn bị đổi phòng với tinh ranh O nhưng cậu ta lại kéo cậu lại, do dự hồi lâu mới nói: “Tui sợ nửa đêm anh họ A gõ cửa phòng cậu.”

Oán phụ O nghĩ một hồi, đồng ý cho tinh ranh O ở lại. Hai người trùm chăn hàn huyên trong đêm dưới ánh nến như bạn thân lâu năm.

Oán phụ O: “Tại sao năm đó cậu lại chia tay với anh họ A?”

Tinh ranh O rụt người vào trong chăn bông, lau nước mắt mới bò ra ngoài nói: “Không phải tui, chính ảnh muốn chia tay.”

Oán phụ O: “Vậy thì tui sẽ hỏi câu khác. Cậu đã làm gì khiến anh ấy tức tới nỗi chia tay?”

Tinh ranh O muốn phản bác lại phát hiện oán phụ O nói rất đúng, kìm nén trả lời: “Tụi tui học cùng trường cấp ba, fan của ảnh và fan của tui đấu nhau ba năm chỉ vì danh hiệu hotboy. Về sau, ảnh thắng tui bằng một phiếu, tui không phục nên đã cá cược với fan rằng tui có thể bẻ cong ảnh.”

Oán phụ O: “Ôi, một vụ cá cược ngang tàng!”

Tinh ranh O: “Theo đuổi ảnh khó lắm, nếu tui dùng sức theo đuổi ảnh với người khác thì tui có thể cưa đổ mười hotboy của trường bên cạnh lận. Sau khi tụi tui ở bên nhau, ảnh tốt đến mức tui đã quên vụ cá cược. Nhưng hết lần này tới lần khác chính ảnh nhắc nhở tui rằng tụi tui ở bên nhau chỉ vì một vụ cá cược.”

Oán phụ O: “Đổi lại là người khác biết chân tướng này cũng giận chết, cậu có thành thật xin lỗi không?”

Tinh ranh O: “Tui… Tui choáng váng khi ảnh nói chia tay, tui đã mắng ảnh một trận, nói nếu không vì vụ cá cược này thì làm sao tui có thể để ý tới ảnh, nếu không vì vụ cá cược này tui đã chia tay ảnh từ lâu. Làm gì tới phiên ảnh nói.”

Oán phụ O: “Cậu đúng là đồ đầu to!”

Tinh ranh O: “Lúc tuổi trẻ chẳng biết mùi vị buồn là gì. Cứ thích lên lầu cao. Thích lên lầu cao. Vì làm bài từ mới nên nói gượng là buồn. Đến giờ mới hiểu hết mùi vị buồn. Muốn nói lại thôi. Muốn nói lại thôi. Chỉ rằng: ‘Trời mát, mùa thu đẹp’.”

*Bài thơ “Thái tang tử – Thư Bác Sơn đạo trung bích của Tân Khí Tật.

Oán phụ O: “Đây là hai bài.”

Tinh ranh O: “Tui luôn nghĩ với tình yêu mà ảnh dành cho tui, ảnh sẽ tha thứ cho sự tùy hứng, bao dung những điều vô lý và chấp nhận khuyết điểm của tui. Tui luôn chờ ảnh quay lại theo đuổi nhưng tui đã giữ gìn lò lạnh 8 năm!”

*王宝钏苦守寒窑十八年, Hanzii dịch Vương Bảo Xuyến bảo vệ lò lạnh 18 năm. Trên Baidu cũng có bài này, kiểu giữ gìn đức hạnh một mực chờ đợi người yêu.