Thông tin truyện

Hoàng Hậu Lười Mặc Viên

Hoàng Hậu Lười Mặc Viên
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt
Đúng, là sai lầm không thể nào có thể diễn tả bằng một hai câu từ đơn nghĩa. Người ta xuyên không còn có thể đổi đời, được người người quý mến. Nhưng đó là vì người ta nhanh nhẹn, áp dụng kiến thức hiện đại gì gì đó để chứng tỏ mình có bản lĩnh hơn người. Nhưng còn Huỳnh Mặc Viên? Cô nàng này chính xác là một con sâu đại lười, cả đời chỉ muốn bình bình an an ở trong tổ của mình để ngủ nướng mà thôi! Lười như vậy, sao có thể giúp mình tự hoàn thiện bản thân mình được?


Thế nhưng, cuộc gặp gỡ định mệnh với thái tử Tô Cẩn Hạo đã khiến Huỳnh Mặc Viên bước sang một trang mới. Hắn đối với nàng ôn nhu, cưng chiều nàng vô hạn, lại độc sủng duy nhất một mình nàng, điều này khiến trái tim nàng cũng có chút cảm động. Vốn dĩ nàng lười, ngoài ăn và ngủ, còn lại đều không muốn động tay động chân đến, thậm chí còn lười cả việc yêu nữa! Nhưng mà, hắc hắc, nàng biết yêu rồi, liệu có phải là đã bớt đi một chút ít độ lười của bản thân rồi hay không? 


Không, không hề!  Nàng chính là bị hắn cưng chiều đến phát hư luôn rồi! Chỉ cần ngày ngày ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay hắn, như vậy, nàng liền có cơm ăn thật no bụng rồi!

Bình luận truyện