Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 150: Ông không vui



Khương Mộc Chính Huy đến nơi, chỉ thấy tên thuộc hạ của mình nằm dưới nền đất cứng rắn, nắm lấy ngón tay bị bẻ gãy nhưng cố nén không dám gào thét

Ngoại trừ Yang và ông vừa mới đến thì đám thuộc hạ thân tín đã rút súng hướng về phía đối phương
Nhưng điều này cũng chẳng làm họ sợ hãi

'Chúng tôi đến đây tìm lão gia Khương Mộc, không hề có ý muốn đánh nhau. Chỉ là tên đó dám hỗn láo chỉ tay vào Dạ đại ca, tôi không thể chịu được cảnh bang chủ chúng tôi bị 1 kẻ vô danh sĩ nhục. Mong ngài thứ lỗi, nếu muốn thì có thể lấy mạng Liễu Thanh tôi, đừng vì tôi mà làm ảnh hưởng đến hoà khí'

Liễu Thanh? bạn thân của chủ tịch tập đoàn K nơi cô chủ đang làm việc
Cánh tay của đại ca hắc đạo
Nếu như đúng là vậy ... thì cái người mặc vest đen toàn thân toả ra bá khí kia chẳng lẽ ...
Những người đang cầm súng có chút lo sợ
Yang thấy thế liền ám hiệu thu lại vũ khí, đồng thời đem người xui xẻo đang nằm đau đớn dưới đất kia xuống

Khương Mộc Chính Huy yên lặng đánh giá
Thành phố này chỉ có 1 kẻ ngông cuồng được người khác gọi là Dạ, ngoài hắn ra chẳng ai dám dùng cái danh xưng này dù có là dòng họ Bạch đi chăng nữa
Chính khí trên người tên này đã bị phần tà khí lấn át
Chắc rằng đây là Bạch Dạ Phi Long
'Tìm ta có chuyện gì' ông lên tiếng

Hắn khi nhìn thấy liền đoán được ông là chủ nhân gia tộc, nhưng vẫn đợi Khương Mộc Chính Huy lên tiếng xác nhận, hắn mới mở miệng
'Con là Bạch Dạ Phi Long, hôm nay đến là có chuyện quan trọng cần ý kiến của bác trai'

Ông nghe thấy hắn gọi như thế có chút không vui, nhưng nể mặt hắn từng chiếu cố con gái ông nên liền thu lại ánh mắt muốn giết người
Khương Mộc Chính Huy xoay người đi vài bước mới lười biếng nói
'Vào đi'

Hắn nhếch môi rồi nhanh chóng vào trong, để Liễu Thanh và thuộc hạ ở ngoài

'Anh Thanh, để bang chủ 1 mình vào đó ... em cảm thấy không ổn, hay là ...' người bên cạnh thì thầm với Liễu Thanh

'Trước khi đến lão đại đã căn dặn chúng ta phải ở đây dù có bất cứ chuyện gì cũng không được gây sự, mọi người cứ nghe theo là được' anh ta dõng dạt nói từng câu chữ

Mọi người '.....' Nhìn về chỗ tên lúc nãy đã nằm không nói nên lời
Vậy lúc nãy ai là người bẻ gãy ngón tay người ta vậy?
Đám người phía sau Yang trong bụng cũng đầy nghi vấn
'Yang lão đại, có cần xử lí tên Liễu Thanh đó hay không, lúc nãy chính miệng tên đó nói có thể lấy mạng hắn ...'

Yang thở dài đáp lại
'Bạn thân của chủ tịch Phong, giám đốc K, cánh ta của Bạch Dạ Phi Long. Cậu xử sao?'
Người đó cứng miệng liền không hỏi nữa

Tên đó dám nói ra tên mình thì cũng tự tin bản thân sẽ không mất sợi tóc
Bề ngoài có vẻ như đang nhận lỗi nhưng thật ra đã tính toán tỉ mỉ từng bước
Đúng là biệt danh 'cáo già Hắc bang' không phải chỉ gọi cho vui
Tên đó là 1 con cáo chính hiệu

Hôm nay Hắc bang đến không phải muốn đánh nhau
Bạch Dạ Phi Long lại cung kính gọi Khương Mộc Chính Huy 1 tiếng bác trai thì ai cũng ngầm hiểu hắn đến là vì vấn đề gì
Yang thật sự muốn vào trong để xem Lâm Doãn nhưng chức trách của anh là phải đứng ở đây chỉ huy mọi người

Dù trong lòng những người có mặt ở đây đều biết rằng sẽ chẳng xảy ra chuyện gì

_____________

Lâm Doãn và mẹ mình vẫn đang ngồi nói về Dương Hồng, Khương Mộc lão gia nhìn thấy vợ và con mình nhàn nhã như thế có chút chạnh lòng
Trang viên rộng lớn, đám người ở trước cửa gây nhau đến nỗi ở nơi này vẫn nghe thấy vậy mà 2 người họ lại chẳng quan tâm để lão già như ông đi ra ngoài giải quyết
Ông còn tưởng họ sẽ lo lắng đi theo nhưng xem ra lại ôm thất vọng nữa rồi

'Con nên cân nhắc cậu Dương Hồng đó đi'

'Mẹ à ...'

Bạch Dạ Phi Long vừa bước vào đã nghe thấy, đôi chân mày nhíu lại không vui
Nữ nhân không tim không phổi, hắn ta vì cô mà phải mạo hiểm tự mình chui vào lưới
Còn cô lại ở đây bàn về hôn sự của bản thân và ... anh em của hắn?