Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 123: Chỉ là tình 1 đêm



Lâm Doãn trước nay không có thói quen cài đặt báo thức, chỉ sử dụng đồng hồ sinh học
Bản thân dù có thức khuya hay ngủ sớm thì luôn thức dậy lúc 6h

Nhưng người tính không bằng trời tính, cô cũng không biết được sẽ có 1 ngày xảy ra những chuyện như thế này
Ngủ 1 mạch, đến khi tỉnh dậy lại ở 1 nơi hoàn toàn xa lạ liền giật mình
Bật dậy thật nhanh, cô không khỏi súyt xoa
Thân thể đau nhức, nơi đó như bị xé rách thành từng mảnh

Nhìn lại thân thể của mình chỉ thấy nơi nào cũng toàn là vết xanh tím đủ biết hôm qua hoan lạc đến mức nào
Cô vò đầu bức tóc, gương mặt xinh đẹp trở nên khó coi

Bên cạnh phát ra tiếng động, cô phản xạ quay sang nhìn
Bạch Dạ Phi Long đang nằm ngủ trên khoé miệng còn nở nụ cười
Cô đau đến mức xương cốt cũng muốn nức ra, vậy mà cái tên khiến cô thành ra như thế lại có thể ngon giấc
Có công bằng không?
Thật muốn bóp cổ hắn đến chết mà

Cô nhìn hắn tràn đầy căm tức, nhưng điều làm cô giận dữ hơn là bản thân cô lại đầu hàng trước cám dỗ, trở nên phóng túng triền miên cùng hắn
Vẻ mặt đau khổ loé lên tia hi vọng
Loại người như hắn chắc chắn khi có được rồi sẽ chối sạch sẽ quan hệ với cô

Tuy hôm qua cô chịu thiệt thòi nhưng hắn sẽ không tìm kiếm gây khó cho cô, trong cái rủi có cái may
Nghĩ như vậy, cô không còn cảm thấy day dứt nữa

Lại nói, cô không định kết hôn
Nhưng nhu cầu sinh lý vẫn phải giải quyết, sau này những lúc áp lực sẽ tìm vài mỹ nam về vui vẻ
Hắn làm được cô cũng làm được nha

Lâm Doãn lê thân thể đau nhức rã rời nhặt quần áo đang rơi vãi lung tung, hơi khó chịu mặc vào
Chúng nó đều là hàng hiệu, vậy mà hắn lại thô bạo ném bừa bãi
Khốn kiếp!

Chìa khoá hắn để trên cái tủ bên cạnh, cô cầm lấy rồi ra khỏi phòng
Phải vất vả lắm mới có thể tới được lối ra vào, đút chìa khoá vào ổ
Quả nhiên mở được
Lâm Doãn vui vẻ bỏ đi, cô cũng chẳng biết nơi này có nhiều xe cộ qua lại hay không nhưng nếu đợi hắn tỉnh lại không khí chắc chắn rất ngại ngùng

Nơi này cách đường lộ không xa, cô mừng thầm trong lòng
Đúng là ở hiền gặp lành, cô nhanh chóng bắt 1 chiếc taxi

Tài xế vui vẻ hỏi
'Tiểu thư, cô định đi đâu'

Lâm Doãn suy nghĩ liền nói
'Có thể cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ rồi'

'8 giờ'
'Vậy phiền anh chở tôi đến đường XXX'

Đã trễ giờ làm, dù có đến công ty thì mấy cái dấu hôn trên người chỉ cần cử động mạnh 1 chút là sẽ lộ ra
Cô đâu cần làm bản thân mất mặt, về nhà rồi xin nghỉ vài hôm vậy
Cả người đau quá đi, tên cầm thú đó

Bạch Dạ Phi Long tỉnh dậy người bên cạnh đã đi mất, có chút mất mát
Gương mặt hắn mang theo nét buồn
Cô đi chẳng nói gì chỉ để lại cho hắn 1 vệt máu tựa như bông hoa đang hé nở trên tấm drap giường

Khiến hắn vui buồn đan xen
Không biết cô có vì mất đi đêm đầu tiên mà oán hận hắn hay không
Bỏ đi chẳng nói câu gì, chắc chắn là đang mắng chửi hắn

Những hôm tiếp theo cô đều không hề đi làm
Cơ thể vẫn chưa bình phục, tuy luôn nghĩ về những điều tích cực nhưng chỉ sau 1 đêm
1 thiếu nữ xinh đẹp quyến rũ trở thành 1 người phụ nữ, chưa kết hôn, lại càng không phải ngủ với người mình yêu thì bình thường thế nào được?

Người cướp đi sự trong trắng của cô lại là kẻ cô căm ghét nhất
Mấy đêm liền không thể sâu giấc, cảnh tượng hắn đè cô dưới thân luôn xuất hiện khi cô nhắm mắt

Mấy cái dấu hicky kia cũng thật không biết điều, ở trên cơ thể cô lâu thế mà vẫn chưa biến mất
Nơi đó cũng may là hắn không điên cuồng phát tiết, chỉ bị sưng đau vài ngày nếu không chắc cô phải bôi thuốc mỗi ngày mất

_____________
Ngồi trong gara xe nhớ lại chuyện đã xảy ra vài tuần trước, trong lòng đã thấy buồn bực
Hôm nay hắn còn đến tìm cô

Cái tên này, đáng lý ra hắn phải gặp cô rồi nói những lời thoại kinh điển
Đừng để ai biết tôi và cô từng có quan hệ
Chúng ta chỉ là tình 1 đêm
Đừng bao giờ tìm tôi