Hổ Tế

Chương 2107



 

Chương 2167

Trong văn phòng chủ tịch.

Đôi mắt đẹp của Tô Thiên Lung đầy nước mất pha lê, cô rùng mình: “Vương Tỉnh, tôi cảnh cáo anh, anh không được làm Dậy, để anh Dương Tiêu biết anh đối xử với tôi như vậy, anh Dương Tiêu sẽ thật sự không tha cho anhl”

Chát!!!

Nghe thây mây chữ Dương Tiêu, Vương Tỉnh không kìm được sự tức giận trong lòng, anh ta vung tay tát thăng vào khuôn mặt xinh đẹp của Tô Thiên Lung.

“Đờ mờ! Tô Thiên Lung, đồ đĩ, đến bây giờ mà cô vận còn nghĩ đến tên khôn Dương Tiêu đó, có phải cô đã bị tên khôn Dương Tiêu kia ngủ rôi không? Không nhìn ral Thiên hậu châu Á trẻ tuổi từ trước đến nay luôn trong sạch lại thích một thằng già!”

“Kỹ thuật của Dương Tiêu tốt lắm hả?

Dương Tiêu có thể khiến cô thoả mãn? Dương Tiêu phục vụ cô rất thoải mái hả?” Vương Tinh đỏ mắt hỏi.

Bị Vương Tỉnh tát, má của Tô Thiên Lung đau đớn, đầu óc cô hơi ong ong.

Nhưng nghe thây những lời thô tục của Vương Tỉnh, Tô Thiên Lung đau lòng và tức giận: “Anh nói bậy, anh đang nói bậy, tôi không làm những chuyện đó anh Dương Tiêu!”

Tô Thiên Lung chưa bao giờ phải chịu những lời chế giễu như vậy. Mặc dù Tô Thiên Lung thích Dương Tiêu, nhưng cô chưa bao giò nghĩ sẽ làm những điều đáng xấu hồ với Dương Tiêu.

Xét cho cùng thì Tô Thiên Lung cũng vừa mới trưởng thành, như một bông hoa, còn về phân tình cảm cô chỉ đang ở giai đoạn đầu của tình yêu.

“Không có? Thật không? Tô Thiên Lung, mẹ kiếp cô thật sự cho răng tôi là đồ ngốc hả?” Vương Tỉnh tức giận nói.

Lúc này, trên khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt của Tô Thiên Lung hiện lên một vệt ửng hồng, trong mất Vương Tỉnh vệt ửng hồng đó vô cùng chói mắt, dường như vệt ửng hồng này là dẫu hiệu cho thầy Tô Thiên Lung đã có một chân với Dương Tiêu.

“Tôi không có!” Tô Thiên Lung nói một cách chắc chắn.

Vương Tỉnh cười hung ác: “Không có? Có hay không tôi kiểm tra sẽ biết ngay! Tiệp theo, tôi sẽ dùng thực lực của tôi nói cho cô biết, kỹ thuật của tôi còn tốt hơn Dương Tiêu nhiều, trước mặt tôi, Dương Tiêu chẳng là cái thá gì, anh ta chỉ như cái răm!”

Vèol Khoảnh khắc tiệp theo, Vương Tinh không còn do dự nữa, vươn tay xâm phạm áo màu trằng trước ngực Tô Thiên Lung.

“Không! Không được!” Tô Thiên Lung kinh hoàng.

Vương Tỉnh vô cùng hưng phần, như thê anh ta sắp có thể chiêm hữu được Tô Thiên Lung hoàn toàn, như thể anh ta sắp có thê đè Tô Thiên Lung dưới thân hung hăng khinh nhờn.

“Tin hay không, nếu anh dám động vào một sợi lông em ây, tôi sẽ chặt đứt chân chó của anhf Tin hay không, nêu anh dám động vào một sợi tóc của em ấy, tôi hôm nay sẽ tàn sát cả nhà của anhl”

Ngay khi Vương Tỉnh chuẩn bị xâm phạm Tô Thiên Lung, một giọng nói lạnh thấu xương đột nhiên vang lên.

Vèo!!!

Ngay sau đó, một luông sát khí kinh người bao trùm lây Vương Tỉnh, thân thê Vương Tỉnh đột nhiên cứng đờ như bị điện giật.