Hổ Tế

Chương 1555



Àm, hơn chục người bị cơ thể người này xô ngã.

Vèo vèol Tay trái Long Ngũ cầm dao, bất ngờ quay lại chém qua hai người.

Mí mắt người mặc đồ đen tên Vương Cường nhảy loạn: “Chết tiệt, đã mười năm rồi, Long Ngũ này sao vẫn biến thái như vậy?”

Anh ta không hề biết, một con lạc đà gây còn lớn hơn một con ngựa béo.

Trong mười năm qua, mặc dù Lọng Ngũ đã suy sụp tinh thần rất nhiều và thân thể không đạt đến đỉnh cao, nhưng anh cũng là một anh hùng có thực lực.

Mười năm trước, Long Ngũ đã tạo ra kỹ năng dùng: dao của riêng mình, dựa vào kỹ năng dùng dao của mình thống trị vùng Trung Nguyên.

Bây giò tuy kỹ năng của Long Ngũ không được như xưa, nhưng kỹ năng dùng dao đã năm trong lòng bàn tay, sức chiến đấu chỉ tốt hơn mười năm trước chứ không kém.

“Mẹ kiếp, giết anh ta!” Vương Cường rồng lên.

Anh ta không tin một đám người không thê giêt một mình Long Ngũ.

Tuy nhiên, điêu khiên Vương Cường suy sụp là con dao pha trong tay Long Ngũ quá mạnh mẽ, đám thuộc hạ của anh ta giống như dưa hấu lần lượt bị chém chết dưới dao.

Nhìn thầy máy bóng người ngã xuông, Vương Cường năm chặt tay, câm dao pha đi về phía Long Ngũ.

Vèol Nắm bắt cơ hội, Vương Cường di chuyển chém về phía Long Ngũ như một thanh kiếm sắc bén.

“Đến thì tốt!” Long Ngũ đã sớm đề phòng đòn đánh lén của Vương Cường.

Ngay lúc Vương Cường tiệp cận Long Ngũ, Long Ngũ lao vào người anh ta, anh dùng cả hay tay câm dao chém vào Vương Cường.

Vương Cường sững sờ, anh ta không hê ngờ tới Long Ngũ sẽ đột kích anh ta. Anh ta biết Long Ngũ rất hung dữ, anh ta nhanh chóng chuyền hướng tấn công sang phòng thủ.

CạchiI!!

Hai con dao chạm vào nhau, tiếng va chạm của kim loại vang lên. Vương Cường đâu phải đôi thủ của Long Ngũ, bị Long Ngũ làm chắn động ngay tại chỗ.

Long Ngũ là cao thủ siêu ¡.cấp, làm sao Vương Cường có thể làm khó được.

Ngay lúc Vương Cường bị đánh lui, con dao trong tay Long Ngũ đột nhiên chém mạnh, chém về phía đầu Vương Cường.

Vương Cường giật mình kêu lên, anh ta cúi đâu theo bản năng.

Xet!

Mặc dù Vương Cường cúi đầu theo bản năng, nhựng con dao pha vẫn | sượt sát da đâu của Vương Cường.

Rất nhiều tóc bị cạo sạch, trên đầu Vương Cường xuất hiện một vết thương rỉ máu.

Cảm nhận được mình bị thương, Vương Cường nổi trận lôi đình: “Long Ngũ, đờ mờ mày, mày dám làm tao bị thương? Tay bắn tỉa, tay bắn tỉa đâu giêt anh ta cho tôi!”

“Giết anh tal” Hai tay súng bắn tỉa đứng trên cao lập tức mở ngắm bắn nhắm vào đầu Long Ngũ.