Hổ Tế

Chương 1453



Phân tích tới đây, Trần Tú thật sự muốn giết Triệu Tín trả thù cho con trai mình.

“Đồ điện, đồ điên!” Triệu Tín như sắp chết đến nơi.

Vì thế, Triệu Tín túm tóc Trần Tú, hai người đánh lẫn nhau.

“Trời ơil”

Khi đám người ở hành lang bệnh viện nhìn thấy hai người đang căn nhau như chó điên, nào dám xen vào chuyện của người khác.

Rốt cuộc, đây là một trong tứ đại gia tộc, chủ nhà họ Triệu cùng người vợ kết tóc!

Lỡ chọc tức hai người này, trút giận lên họ thì rất không ồn!

Bị Triệu Tín túm tóc, Trần Tú tức giận nói: “Đồ chó già, hôm nay bà đây không chết không nghỉ với ông!”

“Mụ điên, muốn chết thì chết một mình đi!” Triệu Tín hét lên.

Âm ầm ầm!

Ngay sau đó, hai người chiến đấu kịch liệt đụng chỗ nọ chỗ kia.

Đột nhiên, cả hai đánh lẫn nhau đem cửa phòng phẫu thuật mở ra.

XetI Bác sĩ điều trị đang cầm dao phẫu thuật cho Triệu Vồ Cực bị hai người đụng trúng không kịp cảnh giác, con dao trên tay ông ta như một thanh kiếm sắc bén đầm vào bện trong linh vật của Triệu Vô Cực. Biểu tượng đàn ông của Triệu Vô Cực bị dao mổ đâm xuyên tại chỗ.

Aaalll

Triệu Vô Cực đã tiêm thuốc tê bị-đau lập tức bật dậy, sau đó lại gục xuông, hai dòng nước mất trong veo từ từ chảy ra.

“Con trai!”

Nhìn thấy con dao mỗ hung ác đâm chuẩn xác xuyên qua linh vật của Triệu Vô Cực, cả Triệu Tín và Trần Tú đều đờ đẫn.

Lúc này, trong khu biệt thự bên hồ Nhạn Minh.

Dương Tiêu lại thánh như phật nhìn Đường Mộc Tuyết: “Bây giờ có thể nói cho anh biết cảm giác như thế nào rồi chứ?”

“Kích thích, thoả mãn, thậm chí còn muôn làm thêm một lẳn nữa!” Đường Mộc Tuyết nói nhỏ với hai má ửng hồng.

Cái gì! Còn muốn làm thêm một lần nữa?

Khóe miệng Dương Tiêu co giật mạnh, đã trăn trọc cả đêm, cộng thêm hai lần sáng sớm, còn muôn ai có thể chịu được!

Đường Mộc Tuyết đỏ mặt nói: “Anh phải quý trọng cơ hội!”

“Là sao?” Dương Tiêu nghi ngờ nói.

Đường Mộc Tuyết ngượng ngùng nói: “Lỡ trủng rồi thì sao?”