Hổ Tế

Chương 1385



Trong những năm qua, Bạch Du Tĩnh cũng đã đên khám nhiều chỗ bác sĩ nổi tiếng, nhưng cuối cùng tất cả đều không chữa được.

Dương Tiêu cười nhạt: “Tôi biết chữa bệnh, coi là nửa bác sĩ, hay là đề tôi giúp cô giảm đau trước!”

Anh không thể nói với Bạch Dụ Tĩnh là mình có đôi mặt của rồng nên, đúng không?

Mặt rông nên có thể nhìn thấy nhiều thứ mà người thường không thê nhìn thầy, chẳng hạn như một số thứ bản thỉu trên thê giới.

Tắt nhiên, mắt rồng nến cũng sở hữu góc nhìn nhất định, có thể khám phá các mô và tế bào chính trong cơ thê con người.

Theo Dương Tiêu, mắt rồng nến luôn được Dương Tiêu sử dụng chiến đấu hoặc tiên hành thăm dò vào ban đêm, nhưng anh không có thói quen xâu nhìn trộm phụ nữ.

“Anh có thể giúp tôi giảm đau?” Bạch Du Tĩnh tò mò hỏi.

Dương Tiêu gật đầu: “Tôi từng học kỹ thuật chữa bệnh của Trung y, có thê xoa bóp, có thê giúp cô tạm thời giảm đau!”

“Hả? Xoa bóp?” Bạch Du Tĩnh chợt đỏ mặt.

Nếu xoa bóp, vậy chẳng phải tiếp xúc da thịt sao?

Từ khi còn nhỏ cô ta đã được ông nội Bạch Nguyên Kiệt giáo dục nghiêm khác, khi nào thì sẽ làm ra những cử chỉ quá đà?

Suy nghĩ Bạch Du Tĩnh khá bảo thủ, eo của cô ta là bộ phận nhạy cảm mà bình thường đàn ông hoàn toàn không thê chạm vào.

Nhìn thấy trong đôi mắt trong veo của Dương Tiêu không có dâu vệt phạm tội, Bạch Du Tĩnh không kìm được nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Hay cứ để Dương Tiêu làm thử?

Không được, không được!

Ngay sau đó, Bạch Du Tĩnh đã xóa sạch ý tưởng táo bạo này.

Tình cảm của cô ta dành cho Dương Tiêu vốn dĩ rất phức tạp, có thể nói là đã chuyển từ khinh thường thành yêu.

Hơn nữa, rõ ràng Dương Tiêu là một người thẳng như thép, nêu mình để anh ây xoa bóp cho mình, tên ngôc này suy nghĩ nhiều thì phải làm sao?

Dương Tiêu nghiêm túc nói: “Ừ, xoa bóp!”

“Hay… hay là thôi! Trong phòng làm việc của tôi có thuốc giảm đau, anh qua lấy hộ tôi là được!” Bạch u Tĩnh suy nghĩ một lúc rồi chọn từ chối.

Dương Tiêu lắc đầu, nghiêm mặt nói: “Cô uỗng thuốc giảm đau nhiều năm rôi phải không? Thuốc giảm đau có tác dụng phụ đối với cơ thể. Uống trong thời gian ngắn thì có thể chập nhận được, nhưng uông lâu thì rât có hại cho cơ thể.”

“Điều quan trọng nhất là khi số lần uông thuốc giảm đau tăng lên, khả năng miện dịch của cơ thê đối với thuốc giảm đau sẽ tăng lên. Nếu tôi đoán đúng, bây giờ tác dụng của việc uống thuốc giảm đau đã giảm đi rất nhiêu, đúng không?”

“Chuyện này anh cũng biết?” Bạch Du Tĩnh không ngờ tới.