Hổ Tế

Chương 1372



Dương Tiêu, trái tim đang treo trên cô của Bạch Du Tĩnh cuối cùng cũng rơi xuông.

Trương Tử Hào chỉ tự hỏi mình có phải đang nằm mơ không, anh ta vội vàng bước tới nói: “Ong Stephen, ông đang làm gì vậy? Tên này có đức hạnh gì mã có thể nhận lời chào của ông?”

Nhà họ Trương là một trong tứ đại gia tộc ở thành phô Trung Nguyên, lúc còn trẻ cha của Trương Tử Hào chơi bời trăng hoa thành quen.

Những năm còn trẻ, cha của Trương Tử Hào đã đến châu Âu, gặp một người phụ nữ là con cháu của gia tộc Robert trong quán bar, đêm đó đã có một đêm thoải mái trong khách sạn.

Nói trắng ra, cả hai cũng là hẹn gặp, giải toả một chút.

Sau đó, khi cha anh ta trở về nước vẫn vương vận không dứt được với người phụ nữ của gia tộc Robert, những năm đó cha anh ta cũng. đã đi du lịch châu Âu nhiều lần có mối quan hệ tốt đẹp với người phụ nữ của gia tộc Robert kia.

Khoảng cách tuổi tác giữa hai người quá lớn, không thê ở bên nhau.

Với SỰ gia tăng của tuổi tác, người phụ nữ là con cháu của gia tộc Robert kia cũng trở thành một trong những người lớn tuổi trong gia tộc Robert.

Lân này tập đoàn trang sức Bạch Thức gặp khó khăn ở châu Âu, cha anh ta biết Trương Tử Hào thích Bạch Du Tĩnh. Chủ nhà họ Trương cũng rất tán thành cuộc hôn nhân này, tập đoàn trang sức Bạch Thức làm ăn phát đạt, Bạch Du Tĩnh cũng trăng trẻo xinh đẹp, đúng là người đẹp hiêm có.

Nếu nhà họ Trương hợp nhất với tập đoàn trang sức Bạch Thức, nhà họ Cung mạnh nhất ở Trung Nguyên sẽ bị thay thế.

Vì vậy, chủ nhà họ Trương định dùng sự việc này gán ghép môi quan hệ giữa đứa con trai Trương Tử Hào và Bạch Du Tĩnh.

“Ở đây cậu có tư cách nói chuyện hả? Ìm miệng cho tôi!” Stephen trách mắng không thương tiếc.

Chuyện giữa chủ nhà họ Trương và một cô con gái trong gia tộc Robert nào có thê thoát khỏi mắt của Stephen?

Bây giờ Trương Tử Hào tới đây, chút tâm tư nhỏ đã bị Stephen nhìn thâu.

Bây giờ diêm vương điện hạ đích thân đên, Stephen kích động không thôi, đâu còn lòng dạ để ý tởi Trương Tử Hào!

Bị Stephen khiển trách, Trương Tử Hào vội vàng ngậm miệng lại, đâu dám nói thêm nữa.

Dương Tiêu giêu cợt nhìn Trương Tử Hào: “Vừa nãy cậu Trương nói gì nhỉ? Làm người phải biệt soi gương xem mình là người như thế nào đúng không? Biết, điêu thì mau cút ngay, đù 8P xấu hồ ở đây! Cậu Trương, đây đều do anh nói hết không sai đúng CHU 28 Bị Dương Tiêu trêu chọc, khuôn mặt của Trương Tử Hào đỏ bừng cực điểm.

Đúng vậy, lời này là anh ta nói khi nhìn thây Dương Tiêu.

Nhìn thây Dương Tiêu đang cười đãc ý, Trương Tử Hào muôn phản bác mây câu, nhưng có mặt Stephen ở đây, điều này khiến Trương Tử Hào tức giận không có chỗ giải toả.

Thấy Stephen quỳ một chân lại còn chưa đứng dậy, Trương Tử Hào thật sự rất loạn.

Gia tộc Robert là tồn tại như thế.

nào? Đó là nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới!

Stephen là ai2 Đó là người có quyền lực thực sự của gia tộc Robertl Cho dù Stephen đã thoái vị những quyên lực thực sự của gia tộc Robert vẫn nằm chắc trong tay Stephen.