Hệ Thống Phản Phái Của Đại Phản Diện

Chương 7: Quy Tức Công.



Trường Thiên đáy lòng trầm xuống, cảm giác vô lực lần nữa dấy lên trong người. Chẳng lẻ hắn chỉ vừa mới xuyên qua chưa được một ngày sẽ cứ như vậy phải chết sao?

Không cam tâm, hắn không cam tâm mà.

Hệ thống... Hệ thống...

Nội tâm Trường Thiên điên cuồng gào thét hệ thống, nhưng hệ thống lại không ra tiếng. Nếu không phải chỉ cần tập trung tinh thần đi vào không gian hệ thống, vẫn thấy không gian còn thì chắc hắn đã nghĩ hệ thống rời đi rồi.

Trường Thiên biết hệ thống chung quy chỉ là ngoại vật sẽ không giúp hắn mãi. Nhưng lúc này Trường Thiên không thể không trông chờ vào hệ thống sẽ ra tay giúp hắn. Chỉ cần mạng sống vẫn còn, ngày sau hắn vẫn có thể dựa vào hệ thống đăng đỉnh võ đạo. Hắn chỉ mong có điều đó, hắn còn chưa muốn chết.

Mặc cho Trường Thiên có kêu gào ra sao, hệ thống cũng không trả lời hắn. Nội tâm Trường Thiên ngày càng tuyệt vọng.

Trong lúc Trường Thiên gào thét kêu gọi sự trợ giúp từ hệ thống thì đám hắc y nhân kia đã động.

Tử Minh thân đã là Tiên Thiên võ giả Hoá Khí Cảnh trung kì đối phó với một đám Hậu Thiên võ giả còn chưa đến Thông Mạch cảnh thì quá dễ dàng. Chẳng khác gì là giết một đám kiến hôi. Chỉ là Tử Minh vẫn đánh giá thấp Cẩu Lãnh.

Cẩu Lãnh đích xác không thể đấu lại Tử Minh, nhưng trước khi chạy trốn, Cẩu Ngôn có để lại cho hắn một thứ, một thứ có thể giúp hắn bảo mệnh.

Thiên Lạc Trụy Viễn. Một vật phẩm thuộc dạng tiêu hao phẩm do Đường Môn chế tạo.

Đường Môn hay còn gọi Đường Gia Bảo tại Trung Thục Châu nổi danh thiên hạ là giỏi về chuyên chế tạo các món đồ ám khí, cơ quan, khôi lỗi, các loại cạm bẫy, đạn dược, hỏa khí, cũng am hiểu về dụng độc và trận pháp. Trong lúc chế tạo ám khí, cơ quan, khôi lỗi, các loại cạm bẫy thường sẽ cần tẩm độc và khắc trận pháp lên đó. Những thứ Đường Gia Bảo chế tạo rất có tính thực dụng trong việc hành thích, ám sát, có nhiều loại cả võ giả lẫn người thường cũng có thể sử dụng.

Cho nên chỉ cần là đồ do Đường Gia Bảo chế tạo thường rất được giang hồ nhân sĩ và người thường hoan nghênh. Giá cả cũng là tùy vào từng người sử dụng mà có sự chênh lệch. Đảm bảo cho dù là người tầng dưới chót nhất cũng có thể mua được.

Thông qua đó cũng có thể thấy Đường Gia Bảo hoạt động kinh doanh và thế lực lớn ra sao.

Mà Thiên Lạc Trụy Viễn chính là một món ám khí lợi hại. Theo lí thuyết nếu dùng có thể giết được Tiên Thiên võ giả, thậm chí nếu dùng đúng cách và hợp thời cơ cũng có thể tổn thương một vị Tông Sư võ giả Nguyên Thần Cảnh.

Tử Minh vừa nhìn thấy Thiên Lạc Trụy Viễn thì ánh mắt chợt co rút. Gã cũng thật không ngờ đám ăn mày này lại còn có món ám khí dạng này. Có điều không sao, tuy kinh ngạc nhưng Thiên Lạc Trụy Viễn chưa chắc đã tổn thương được gã. Phải biết lý thuyết chung quy chỉ là lý thuyết, nó chưa chắc đã có thể ứng dụng thành công trong thực tế. Ám khí là vật chết mà võ giả là người sống, sẽ chẳng có một võ giả nào ngu ngốc đến nổi đứng im cho ngươi dùng Thiên Lạc Trụy Viễn giết chết bản thân.

— QUẢNG CÁO —

Nhưng so với kinh ngạc về uy năng của Thiên Lạc Trụy Viễn, gã càng thắc mắc lí do tại sao đám ăn mày này lại có thứ này. Phải biết, bất kì sản phẩm nào của Đường Môn đều có giá trị không nhỏ, càng không phải kiểu có tiền mua được. Nhất định phải có đủ hai điều kiện là tiền và người giới thiệu, thiếu một thứ cũng không thể mua sắm thành công. Nói trắng ra là phải có quan hệ, không có quan hệ làm gì cũng khó.

Vậy vấn đề tới, tại sao cái đám ăn mày này lại có loại quan hệ mua được Thiên Lạc Trụy Viễn. Rốt cuộc đám ăn mày này là ai?

Càng nghĩ, Tử Minh càng cảm thấy ớn lạnh. Nhất định phải giết hết bọn này, nếu không... Chỉ sợ tương lai sẽ có hoạ.

Cẩu Lãnh cũng là không còn cách nào khác đành sử dụng Thiên Lạc Trụy Viễn, cũng biết thứ này chưa chắc đã có thể giết được Tử Minh. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ.

Không giết được Tử Minh nhưng có thể kéo dài thời gian cũng không tồi rồi.



Nếu người ám sát bọn họ là một Hậu Thiên võ giả Thông Mạch cảnh đỉnh phong cũng còn tốt hơn là một gã Hoá Khí Cảnh trung kì.

Cho dù có là Thông Mạch cảnh đỉnh phong, Cẩu Lãnh cũng dám bác mệnh để tìm sinh lộ, nhưng với một Hoá Khí Cảnh trung kì, hắn thật không có tự tin.

"Chạy... Chia ra nhiều hướng mà chạy."

Tay cầm Thiên Lạc Trụy Viễn, hét dài một tiếng với bốn người phía sau. Cẩu Lãnh ánh mắt lãnh túc đầy kiên định cũng mang một thứ gọi là quyết tâm muốn chết cũng phải cản người để bốn người còn lại tranh thủ chạy trốn mà nhìn chằm chằm Tử Minh cùng hai hắc y nhân còn lại.

Chỉ cần bọn chúng dám động đậy thì sẽ nhấn chốt mở Thiên Lạc Trụy Viễn cùng sống chết với ba người họ.

Đám người Trường Thiên cũng biết bản thân phải bỏ chạy, không làm chuyện dài dòng ướt át cùng chia ra nhiều hướng chạy trốn.

Cảm nhận được tiếng bước chân của bốn người khác đã chạy đi, Cẩu Lãnh nhếch khóe môi cười. Đó là nụ cười nhạt đến không thể nhận ra.

Trường Thiên vừa chạy vừa suy nghĩ xem nên làm thế nào để có thể thoát khỏi khốn cảnh này. Hắn có thể cảm giác được, Cẩu Lãnh nhất định sẽ không trụ được lâu.

Tu vi chênh lệch nhiều như vậy, cho dù có Thiên Lạc Trụy Viễn cũng sẽ chẳng tốt vào đâu. Cho nên hắn nhất thiết cần tìm cách nào đó để có thể trốn.

Thương Thành.

Đúng rồi, hắn có sơ cấp rút thưởng, đổi điểm sẽ có 1000 điểm phản phái. Chỉ hi vọng trong Thương Thành sẽ có thứ gì đó giúp hắn chạy trốn khỏi sự truy sát của đám người này. — QUẢNG CÁO —

"Hệ thống, ngươi có đó không? Ta muốn đổi sơ cấp rút thưởng thành điểm phản phái."

Tuy lần trước gọi hệ thống không thấy hệ thống lên tiếng. Nhưng trường Thiên cũng không thể làm gì khác hơn là lại cố gắng gọi hệ thống, chỉ mong lần này hệ thống lên tiếng.

[Đinh! Quy đổi thành công, hiện tại kí chủ có 1000 điểm phản phái.]

Thanh âm băng lãnh không cảm xúc bất thình lình vang lên trong đầu trường Thiên. Hắn đột nhiên cảm thấy cảm động không thôi, có cảm giác yêu thích thanh âm này dữ dội. Cho dù đó là thanh âm máy móc không có tình cảm, nghe chỉ thấy một mảnh lạnh lùng.

Có điều với tình cảnh hiện tại, không thể không nói thanh âm của hệ thống chẳng khác gì là giọng của bồ tát cứu khổ cứu nạn cuộc đời hắn lúc này.

"Hệ thống, có thứ gì trong Thương Thành có thể giúp ta thoát khỏi tình cảnh này không?"

Không kịp hỏi lí do tại sao hệ thống không trả lời kêu gọi của hắn lúc trước, mà cũng chẳng có thời gian để hắn tìm đồ trong Thương Thành. Nên Trường Thiên dứt khoát hỏi thẳng hệ thống, chỉ mong hệ thống có tính năng giải đáp và gợi ý cho hắn.

[Xét thấy kí chủ đang ở tình cảnh nguy hiểm, hệ thống đưa ra gợi ý. Quy Tức Công, đẳng cấp nhất tinh, giá 200 điểm phản phái. Xuất hiện trong truyện Thiên Long Bát Bộ, Quy Tức Công là một loại kì thuật trong thiên hạ, dùng để giả chết đánh lừa đối phương. Tuy nhiên nó còn có thể che giấu hơi thở, ẩn giấu tu vi võ công, so với Quỳ Hoa Bảo Điển nó còn mạnh mẽ hơn về mặt ẩn giấu tu vi cảnh giới. Điểm đặc biệt là không cần học tu vi vẫn có thể học được. Kí chủ có thể sử dụng môn kì thuật này để giả chết.]

Trường Thiên nghe vậy thì hai mắt sáng lên. Sao hắn không nghĩ ra chiêu này nhỉ. Chiêu này đúng là thứ tốt mà, rất thích hợp cho tình cảnh và trạng thái hiện tại của y. Vì thế Trường Thiên quyết đoán mua sắm môn công pháp này.



"Hệ thống, tiến hành giao dịch mua sắm Quy Tức Công."

[Đinh! Giao dịch thành công, kí chủ có muốn học Quy tức Công hiện tại hay không? Lưu ý, đối với tất cả công pháp xuất từ hệ thống, kí chủ đều có 5% độ thành thạo đảm bảo kí chủ có thể nhập môn công pháp để tu luyện thuận lợi.]

[Tu luyện công pháp chia làm năm cảnh giới: Nhập Môn (1%-10%), Sơ Thành (11%-30%), Tiểu Thành (31%-70%), Đại Thành (71%-99%), Viên Mãn (100%).]

"Đồng ý học tập." Trường Thiên lúc này chỉ hận không thể học một cái tinh thông môn công pháp này, còn đâu thời gian do dự và lo nghĩ cái khác.

[Đinh! Tiến hành học tập hoàn tất.]

Tính Danh: Trường Thiên

— QUẢNG CÁO —

Điểm Phản Phái: 800

Thân Phận Hiện Tại: Cẩu Hoàng (Ăn mày)

May Mắn: 5

Xui Xẻo : 10

Khí Vận: 7

Tu Vi: không

Công Pháp: Quy Tức Công (Nhập Môn 5%).

Thanh âm hệ thống vừa dứt, Trường Thiên có thể nhận rõ sự thay đổi trong cơ thể mình, tuy không nhiều lắm nhưng đối với hắn cũng đã là chuyện tốt.

Hiện tại chỉ cần lợi dụng thời cơ giả chết là tốt rồi.

Bên kia, Tử Minh mắt thấy bốn người Trường Thiên phân tán chạy trốn thì thầm mắng một câu. Sau đó ra hiệu cho hai hắc y nhân còn lại đuổi theo. Hai hắc y nhân chia làm hai đường đuổi theo hai nhóm người Trường Thiên.

Tuy Cẩu Lãnh nói phải chia ra chạy nhiều hướng, nhưng cả bốn người tu vi đều thấp, Trường Thiên càng không có tu vi. Cho nên Cẩu Ngân ôm Cẩu Hắc cùng chạy trốn, còn Cẩu Liên thì đi cùng Trường Thiên.

Rất nhanh, hắc y nhân đã đuổi kịp Cẩu Ngân, ánh mắt hung ác ngoan lệ ra tay tấn công Cẩu Ngân.

Cẩu Ngân thân là Hậu Thiên võ giả Ngưng Cốt Cảnh sơ kì phải đối chọi với hắc y nhân là Hậu Thiên võ giả Tụ Huyết Cảnh trung kì tuyệt không có cơ hội chống lại.

Nhưng cũng may, bọn họ không chỉ có Thiên Lạc Trụy Viễn mà còn có những thứ khác. Lấy ra một viên đan dược nhanh chóng nhốt vào, khí thế trên người bùng nổ từ Ngưng Cốt Cảnh sơ kì Thông Mạch Cảnh đỉnh phong. Trước sự kinh ngạc vô cùng của hắc y nhân mà ra một chiêu miểu sát gã, sau đó ôm Cẩu Hắc, dùng tốc độ nhanh nhất mà rời đi.