Hệ Thống Phản Phái Của Đại Phản Diện

Chương 40: Hậu Duệ Vô Thần



Từ lúc nhìn thấy thẻ hồi sinh và vô số loại báu vật phục sinh khác, Trường Thiên đã có ý định sẽ phục sinh nguyên chủ và Tam Hải. Sau đó tự nắn cho bản thân một cơ thể mới. Sống dưới thân phận của người khác, Trường Thiên cứ có cảm giác cách ứng và khó chịu. Nên chuyện này sớm muộn cũng phải làm. Cũng may, thi thể của Tam Hải được chôn tử tế, không có hoả táng, đến nay còn nằm yên dưới mộ, còn chưa qua một tháng nên chưa bắt đầu phân hủy.

Võ giả sau khi chết, thi thể sẽ không giống như người thường mà bắt đầu phân hủy sau ba ngày. Chỉ cần đạp chân vào Ngưng Cốt Cảnh thì thi thể của võ giả sẽ có thể đạt được trạng thái bất hủ, cảnh giới càng cao thì thời gian bất hủ càng lâu. Nếu là thi thể của võ giả Ngưng Cốt Cảnh thì có thể bất hủ trong một tháng, thi thể của võ giả Tụ Huyết Cảnh là ba tháng, thi thể của võ giả Thông Mạch Cảnh là một năm...

Hắn cần sớm trở về kinh thành để moi thi thể của Tam Hải ra, sau đó mới có thể tiến hành cải tử hoàn sinh nguyên chủ và Tam Hải. Càng nghĩ càng kiên định với kế hoạch này.

Lại nghĩ đến hành động hôm nay của Ngạn Mạch, Trường Thiên cảm thấy có vài chỗ rất khó hiểu. Mặc dù tin Ngạn Mạch không có ý đồ xấu, nhưng vì lí do an toàn nên không thể không phòng. Mà muốn đề phòng một người, trước hết cần biết rõ ý đồ của họ trước. Chỉ tiếc, hiện tại Trường Thiên lại không rõ ý đồ của Ngạn Mạch, cho dù có muốn đề phòng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Trường Thiên nhíu mày, hắn cứ có cảm thấy bất an, ẩn ẩn cảm giác sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đó không tốt, và rất có thể sẽ ảnh hưởng nặng nề đến hắn.

Trái lo phải nghĩ, suy nghĩ cũng không ra nguyên nhân. Trường Thiên nghĩ đến hệ thống, không biết hệ thống có thể chu cấp chút tin tức hay không. Ôm tâm tư dò thử, Trường Thiên ở trong lòng thầm hỏi hệ thống:



Hệ thống rất nhanh đáp lời: [Đây là hiện tượng bình thường, được gọi là Tâm Huyết Dâng Triều. Là người có đại khí vận, ai cũng ít nhiều đều có được loại cảm giác này. Nó có thể giúp người cảm ứng được nguy hiểm từ đó có đề phòng hoặc thậm chí thay đổi kết cục. Kí chủ nếu muốn hiểu rõ nguyên nhân thì có thể sử dụng chức năng Thư Viện Thông Tin, chỉ cần trả đủ điểm phản phái tương ứng thì có thể tùy ý tìm hiểu thông tin muốn biết. Chỉ cần 10 sợi khí vận màu trắng để kích hoạt, cực kì tiện lợi, đừng bỏ lỡ. Sau khi kích hoạt thành công sẽ được tặng miễn phí tính năng tự động tra thông tin cơ bản của tất cả sinh vật và tử vật.]

Trường Thiên: "...."

Hệ thống này cũng quá biết lợi dụng cơ hội. Hắn biết mà, hệ thống này chính là thèm khát khí vận của hắn. Mỗi lần mở thêm chức năng là cần sợi khí vận. Hắn đoán đâu có sai.

Nhưng chức năng mới này cũng thú vị ra phết. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một con đường làm giàu. Vì thế không do dự mà trả phí để kích hoạt chức năng này.

Hệ thống: [Đinh! Kí chủ thành công tiêu 10 sợi khí vận màu trắng. Chức năng Thư Viện Thông Tin được kích hoạt thành công. Chi tiết mời điểm vào chức năng để xem.]

Trường Thiên nhanh chóng điểm tiến vào giao diện trang chủ, ngoài các mục đã có, còn có thể chức năng Thư Viện Thông Tin. Điểm vào Thư Viện Thông Tin, vô số hướng dẫn sử dụng được truyền đạt vào não bộ, chỉ một lát sau hắn đã hiểu rõ quy chế sử dụng.

Nói một câu tóm gọn dễ hiểu cho cái chức năng mới này là: Chỉ cần trả đủ tiền thì ngươi muốn biết cái gì cũng được.

Muốn biết nó có công dụng hay không thì thử là biết. Vì thế, Trường Thiên không chần chờ trả 5000 điểm phản phái để biết lí do Ngạn Mạch muốn lấy máu của hắn.

Kết quả cho ra thông tin: Ngạn Mạch lấy máu của Trường Thiên là để kiểm nghiệm huyết mạch xem Trường Thiên có phải con của Mai Thiên Đế.
— QUẢNG CÁO —

Trường Thiên: "..." Hết biết nói gì. Hắn còn tưởng để làm gì, chứ để làm cái này thì cũng chẳng phải là chuyện to tát gì. Hệ thống đã nói, nguyên chủ không phải là con của Mai Thiên Đế, vậy thì hắn cũng không phải. Hắn còn lo cái gì nữa.

Trường Thiên sau khi biết nguyên nhân thì an tâm hơn. Đến nổi kết quả của cuộc kiểm nghiệm thì không cần bỏ tiền ra để tìm hiểu, hắn cũng biết rõ. Chắc chắn là không phải rồi. Dù sao đây là do chính miệng hệ thống xác định với hắn. Tuyệt đối không sai được, ai cũng có thể sai, hệ thống thì không thể sai.

Trường Thiên vững tin điều đó. Tắt giao diện Thư Viện Thông Tin, mở lại giao diện thông tin cá nhân để kiển tra tài khoản.

Tính Danh: Trường Thiên

Điểm Phản Phái: 5.1461.397

Thân Phận Hiện Tại: Tán Tu (Võ giả sơ cấp)

Tư Chất: 13

Thiên Phú: bình thường

Điểm Khí Vận: 597

Sợi Khí Vận: 189 sợi khí vận màu xanh hoàn chỉnh, 299 sợi khí vận màu đỏ hoàn chỉnh, 599 sợi khí vận màu tím hoàn chỉnh, 3 sợi khí vận màu vàng hoàn chỉnh.

Điểm May Mắn: 1707

Điểm Xui Xẻo : 280

Tu Vi: Ngưng Cốt Cảnh trung kì

Công Pháp : Quy Tức Công (Nhập Môn 5%), Toàn Chân Tâm Pháp (Có Chút Thành Tựu 15%), Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam Tiên Kiếm (Có Chút Thành Tựu 13%).

Túi Trữ Vật (29/63)

Trường Thiên mặt không đổi sắc gật đầu. Vẫn giàu như xưa, hắn là người chơi hệ nạp vip, không phải là vip thường. Mà là kiểu từ lúc mở sever đã là vip chí tôn, hưởng thụ đãi ngộ cao cấp và xa hoa nhất. Không thấy ngay cả hệ thống cũng vì để hắn có thể vui chơi tốt hơn mà mở rất nhiều chức năng à. Mặc dù phải bỏ tiền ra để kích hoạt, nhưng đó cũng là chuyện bình thường. Khi nào mà được tặng không chức năng, lúc đó hắn mới lo sợ, sợ hệ thống ra lỗi.
— QUẢNG CÁO —


À mà khoan. Nãy hệ thống tặng cho hắn cái tính năng miễn phí. Hệ thống sẽ không ra lỗi đấy chứ?

Trường Thiên tâm can run rẩy, hệ thống lại đúng lúc này lên tiếng chứng thực.

Hệ thống: [Kí chủ thật thông minh.] [Pháo bông hoa tươi]

Nhìn xung quanh bỗng hiện một đám hoa ảo ảnh từ trên đầu rơi xuống như Thiên Nữ tán hoa. Trường Thiên trầm mặc.

Hệ thống quả nhiên sẽ không làm chuyện dư thừa. Hít sâu một hơi, có cảm giác dù là trời có sập xuống, hắn cũng có thể bình tĩnh. Sau khi ổn định cảm xúc, hắn lên tiếng truy vấn.



Hệ thống cố ý điều chỉnh thanh âm và giọng nói cho nó hoạt bát một chút. Xong xuôi mới nói chính đề.

[Chuyện này không phải là do hệ thống sơ suất. Là do Thiên Đạo của thế giới này cố ý an bài. Mấy ngày nay bản hệ thống cùng Thiên Đạo của thế giới này trao đổi, tuy chúng ta chịu thiệt dây vào đống rắc rối này nhưng cũng có thể từ chuyện này mà đòi được ích lợi không thấp. Bản hệ thống cảm thấy chuyện này cũng không lỗ, còn là một cơ hội.]

[Ban đầu khi đến thế giới này, do còn chưa quen địa hình nên bản hệ thống để Thiên Đạo thế giới này sắp xếp nơi trú ngụ. Ai ngờ, Thiên Đạo lại để kí chủ tá thi hoàn hồn vào thân xác của @₫(_(&('!_;₫()##) hậu duệ trực hệ của Vô Thần.]

[Dựa theo quỹ đạo đã định sẵn, thế giới này sẽ chỉ là một phó bản nhỏ cho vị hậu duệ này chơi đùa. Nhưng Thiên Đạo lại không chịu, bởi kết cục cuối cùng là thế giới này sẽ bị chơi cho bán tàn phế, tuy không trực tiếp băng diệt nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Lúc sau, Vô Thần sẽ bồi thường một ít năng lượng bản nguyên để hổ trợ thế giới này dần hồi phục, nhưng quá trình này cần thời gian, cũng vì thế mà quỹ tích phát triển của thế giới này sẽ bị xáo trộn không nhỏ, còn có khả năng bị ngoại vật xâm nhập do có lỗ hổng.]

[Thiên Đạo của thế giới này có lòng thay đổi nhưng nề hà năng lực không đủ. Sau đó gặp được bản hệ thống và kí chủ nên có ý định kéo hai chúng ta vào chuyện này. Sau đó lại thuận lợi thành công. Theo bản hệ thống phân tích, Thiên Đạo thế giới này có thể thành công kéo hai chúng ta vài chuyện này đều là do phía trên đã thương lượng tốt, kí chủ không cần lo lắng, hết thảy đã có bản hệ thống.]

[...]

Trường Thiên sau khi nghe hệ thống nói thì cũng dần hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nhất thời bị sự thật này làm cho.... Đơ người.

Hoá ra nguyên chủ là người có thân phận kinh khủng như vậy. Hậu duệ của Vô Thần, dính chữ Thần thôi là đã đủ thấy.... kinh khủng.

Nhưng Vô Thần là tồn tại ra sao?
— QUẢNG CÁO —

Trường Thiên đầu đầy dấu hỏi chấm và cực kì tò mò. Hắn chỉ biết Thần là tồn tại rất lợi hại, còn Vô Thần cụ thể lợi hại ra sao lại không được rõ lắm.

Như hiểu thắc mắc của Trường Thiên, hệ thống kiên nhẫn giải thích một cách ngắn gọn.

[Trên Tiên là Thần, mà Vô Thần là trên cả Thần.]

Trường Thiên đạt được câu trả lời, tuy chỉ vẻn vẹn có mấy từ nhưng cũng đủ khiến tâm thần hắn chấn động.

Trên cả Thần, thật sự là quá lợi hại rồi.

Hắn ngay cả Tiên cũng không phải, cánh cửa thành Thần cũng chưa chạm đến. Ấy vậy mà lại được gián tiếp tiếp xúc với hậu duệ của Vô Thần, đang có nguy cơ kết thù với Vô Thần.

Khoé miệng Trường Thiên co rút, nội tâm nhiw có ngàn vạn câu hỏi vì sao.

Cái gì thế này?

Chuyện gì đang xảy ra?

Hắn chỉ muốn xuyên không thôi mà, mắc gì cho hắn chiếm đoạt thân thể hậu duệ của Vô Thần. Rồi đến lúc Vô Thần biết chuyện, hắn có bị xử tử không nhỉ?

Rồi nguyên chủ có ghi thù hắn không nhỉ?

Trường Thiên càng nghĩ sâu hơn càng thấy không rét mà run, nội tâm gần như sắp hỏng. Quá đáng sợ rồi. Nếu không có hệ thống, chắc hắn không thể sống nổi tập 2, mà nếu không có hệ thống thì hắn cũng sẽ không gặp chuyện này.

Tính đi tính lại, chỉ cảm thấy mờ mịt. Cũng may, hắn có hệ thống chống đỡ, hệ thống cũng nói mọi chuyện cứ giao cho hệ thống. Vả lại, có khi chuyện này là do tổ chức đằng sau lưng hệ thống làm ra. Cũng không biết mục đích cụ thể là gì. Thôi kệ, đến đâu hay đến đó vậy. Chắc tổ chức cũng không rãnh đến độ tính kế mưu hại hắn đâu, hắn cũng đâu có gì để bị người tốn nhiều sức mưu hại như vậy.