Hệ Thống Mèo Đen

Chương 77: Nô lệ



Có một vài lý do mà Tinh Thần chưa có ý định thu A Ngân vào hậu cung, đơn giản là vì đây là con điếm được thiên đạo sắp đặt sẵn sẽ sinh ra khí vận chi tử ở thiên địa này.

Chắc chắn là có dàn xếp

Lam Ngân Thảo? Bố ỉa vào, vài cái cọng cỏ, đến cọng lông của hắn còn không chạm được, yếu thấy mẹ mà làm như hay lắm

Cỏ đến cuối cùng vẫn chỉ là thực vẫn bị mọi thứ dẫm đạp lên, dù có nhiều đến đâu cũng vậy

Giả sử như bản thân hắn, thì có thêm cả ngìn tỉ thằng Đường Tam, cũng chỉ một phẩy là bay hết

Đuỵt mẹ, có cả tỉ ngọn cỏ chụm lại với nhau, thì một mồi lửa cũng sẽ làm tất cả thành tro tàn

“Hệ thống, kiểm tra xem người A Ngân có gì bất thường không”

“Đang quét”

“Có một tia ý chí của thiên đạo nha, đ-t mịa, thiên đạo quá con mẹ nó tởm, thật là xấu xúc phạm người nhìn, đ-t cụ nó” Hệ thống nôn ọe chửi rủa

“Quả nhiên” Mọi thứ đều đã được Thiên Đạo sắp đặt

“Có cách nào gạt tia ý chí đó ra không”

“Có, nhưng chắc chắn sẽ bị phát hiện” Hệ thống đáp

“Hừm, nếu như ta tạo ra một cái phôi để chứa đựng ý chí đó thì thế nào”

“50/50, chưa biết trước được điều gì, có thể thử” Hệ thống nói

Cũng không còn cách nào khác, Tinh Thần bay ra ngoài tìm kiếm xung quanh

“Mày đây rồi” Không mất quá lâu, hắn đã tìm được một con lợn rừng cái xấu vãi cả linh hồn

Một chưởng đánh nát linh hồn nó, hắn vác xác con lợn về

“Hệ thống, chuyển rời thử ý chí của thiên đạo qua đây xem”

“Ok bạn ơi”

“Rào chắn được thiết lập, thời gian đếm ngược 5 phút”

“Quá trình chuyển đổi ý chí bắt đầu”

“0%....5%....99%...99.1%....99.5%....99.9%....99.91%”

“Đ-t mẹ, mày đùa tao à”

“Nhầm, 100%”

“Thế nào rồi”

“Đã thành công, nhưng có bị phát hiện hay không thì chỉ còn là vấn đề thời gian”

“Hệ thống, có mặt nạ vĩnh hằng bản fake không”

“Có, giá 10.000 vàng”

“Vậy cho ta một cái đi”

“Kí chủ bắt đầu thông minh lên rồi đấy” Hệ thống nói đểu

“... Đờ mờ”

“Đinh, chúc mừng kí chủ mua thành công mặt nạ vĩnh hằng bản fake, tốn 10.000 vàng”

Vàng: 550.000

Hắn có một cái, từ thời quà tân thủ, nhưng mà cho đi hơi tiếc, mặt nạ đó còn dùng

Đeo cái mặt nạ fake lên con lợn cái, để nó hóa thân thành hình dạng giống A Ngân

“Á đù, hệ thống, sao không có chút thay đổi nào”

“Thì hàng fake mà”

“Mày đùa bố mày à”

“Giỡn thôi, hàng fake nên chỉ có tác dụng thôi miên người khác, làm cho họ nhìn vào thành hình dạng đã được chọn, chứ không có khả năng hoàn toàn biến dạng”

“Á đù”

“Do kí chủ sở hữu mắt tinh hơn mắt chó nên sẽ không bị thôi miên”

“Đờ mờ thằng chó hệ thống, mày nhờn bố mày à, đúng là mõm chó đéo mọc được ngà voi”

“Thôi cứ tạm vậy đã”

Tinh Thần vung tay tạo ra một linh hồn rỗng đặt vào con lợn kia

“Đi tìm Đường Hạo rồi mê hoặc hắn đi” Hắn nói ra nhiệm vụ

Con lợn trống rỗng như robot lờ đờ lờ đờ nhận lệnh rời đi

Nó chắc chắn sẽ cần một lượng lớn thời gian học tập cách ứng xử của con người, lúc đó gặp Đường Hạo là vừa

Quay lại nhìn A Ngân, “Khà khà, tội chết có thể miễn, nhưng tội l-n hồng trinh tơ khó có thể tha”

Thơ hay thơ hay

“Từ bây giờ ngươi liền thành tình nô của ta đi”

“Hệ thống, mua Cấm Chế Nô Lệ đi”

“Đinh, chúc mừng kí chủ mua thành công bí thuật Cấm Chế Nô Lệ, tốn 30.000 vàng”

Vàng: 520.000

Đặt tay lên l-n A Ngân, Tinh Thần phát động cấm chế. Từ chỗ bàn tay hắn tỏa ra rất người vệt đen chạy quanh khắp người A Ngân rồi quay về phần âm vật kết ấn thành hình trái tim gợi cảm quanh l-n

“Ta sẽ còn ở đây một gian đây, chỗ này hồn lực không tệ, vừa tu luyện vừa song tu vậy”

“Hehe, mĩ mãn”

1 ngày sau

A Ngân tỉnh dậy, thấy bản thân trần chuồng không mảnh vải che thân, ngó nhìn xung quanh thấy một nam tử đang ngồi ở đó nhìn mình

“Người là tên gian tặc xâm nhập lãnh địa của ta” Nàng bắt đầu nổi giận

Thật ra, trước đây là do Tinh Thần có dùng hương kích dục nên nàng mới nhu mì dâm đãng như vậy. Sau khi tiến vào cung điện đóng cửa, hắn đã âm thầm sử dụng đồ nghề

Chứ trạng thái đó của hắn chỉ giữ được 5 phút, sau đó bị tiêu tán, nàng chỉ cần đánh nhẹ một cái là đã đủ để hắn thành bã rồi.

Không gian chiến đấu quá chẹt hẹp, kể cả tiến vào trạng thái Hư Không nhờ dao găm, nàng chỉ cần dùng Lam Ngân Thảo bao quanh thì hắn cũng chịu, với thực lực hồn sư cấp 1 như hắn, Lam Ngân Thảo của hồn thú 10 vạn năm vẫn là một thứ gì đó khá khủng bố

“Một con sâu bọ cũng dám ước mong thân thể của ta sao” A Ngân khinh bỉ

“Thế sao”

“Chết đi, đồ sâu bọ” A Ngân tạo ra Lam Ngân Thương tấn công

“Quỳ”

Chốc lát hồn kỹ của nàng đã tiêu tán, hai chân tự động quỳ gối

“Làm con chó bò ra đây”

Nàng chống hai tay hai chân đúng kiểu chó bò đến

“Người đã ….”

“Vừa bò vừa sủa” Tinh Thần nghiêm nghị nói

“Gâu gâu gâu”

Quả nhiên, cấm chế 30.000 vàng không phải chuyện chơi

“Bắt đầu kể từ bây giờ, ngươi là một con chó, nhớ chưa”

“Gâu gâu” A Ngân mặt tươi cười sủa

Tinh Thần lấy ra một cái sex toy đuôi chó cắm vào đít nàng

“Ư ư ư” A Ngân rên rỉ trong tiếng chó