Hệ Thống Mèo Đen

Chương 66: Khởi đầu mới



Một trận chiến bùng nổ được diễn ra làm khuấy đảo thế giới

Với kết quả là tổng tư lệnh và nhị hoàng đồng quy vu tận thắp sáng lên thế hệ tiếp theo

Cuộc chiến của bọn họ đã được tưởng nhớ là trận đánh ghê gớm nhất lịch sử

Sử sách gọi nó là Tom và Jerry, à nhầm, Vĩnh Thế Chi Chiến

Không may là kho báu của nhị hoàng đã bị luân lạc trong trận chiến đó, đồng thời với truyền thừa của tổng tư lệnh

Có tin đồn truyền rằng, bất kì ai có thể tìm được 1 trong 3 kho báu đều có thể đứng đầu thiên hạ

The End

“Tốt lắm, Pikachu, diễn rất đạt, phần cơm thêm hai cái đùi gà” Wibu vỗ tay tán dương

Cái đ-t mẹ hóa ra là diễn phim

Thấy 3 đứa tiểu đệ này suốt ngày chơi bời lêu lổng không chịu tu luyện, hắn cho cả ba đứa đi diễn phim cho thê tử hắn xem

Ai ngờ thê tử hắn thích thật, ngày nào cũng bật ti vi lên coi

Trước cái ti vi chỉ để chơi game, hiện tại cứ đúng 7 giờ tối là bọn họ lại ngồi ôm cái ti vi theo dõi tập mới.

Làm Wibu đang xem thời sự cũng phải chuyển kênh, lớn tướng rồi ăn cũng phải nhắc tập trung.

Tệ hơn nữa

Bọn thú hoang dã Wibu thả trong Không Gian Huấn Luyện, lâu dần sinh linh trí, nhưng mà bọn nó lại cứ tưởng đóng phim là đời thật, thế nên là bây giờ có cả lũ đi làm hải tặc với hải quân.

Thế đéo nào bây giờ sói còn biết bơi, sư tử bơi còn nhanh hơn cả cá mập

“Hời...làm việc với lũ ngu chán thật” Wibu thở dài

“Đại ca đến đây làm gì nha” Pikachu chạy lạch bạch đến chỗ hắn

Kịch bản Wibu viết trước hết, bọn này tự thảo luận rồi làm theo thôi, nên hắn cũng ít khi đến vận hành

“Chúng ta sắp đến một sân chơi mới” Wibu cười khểnh

“Sân chơi mới?” Tiểu Kê và Charmander cũng bì bạch chạy qua

Đéo mẹ nhìn bọn này chạy ngứa cả mắt, ba cái đứa này vẫn giữ hình dáng bé tí, nhìn ục à ục ịch, chẳng lẽ vo thành quả bóng sút cho phát

“Ừ, một vũ trụ mới” Wibu thản nhiên nói

“Đại ca mở được thông đạo xuyên luôn qua được vũ trụ mới sao” Tiểu Kê ngạc nhiên

“Không hổ là đại ca, thằng Tiểu Kê nó bốc phét suốt vũ trụ này anh thích đi đâu thì đi, đến bây giờ vẫn loi ngoi ở đây, ha ha ha ha” Pikachu cười lớn

“Truyền thừa củ khoai tím của ngươi đúng là phế” Charmander ôm bụng cười

“Ha ha ha, củ khoai tím” Pikachu cũng chỉ mặt Tiểu Kê cười lớn

10 năm trước

Tiểu Kê lần đầu vào Tháp Truyền Thống, do mải mê ngắm nhìn xung quanh, nó vấp bố vào bậc thang lăn beo beo vào một không gian truyền thừa nào đó

Cũng không có thể thay đổi được, thế là nó đi tiếp đến chỗ truyền thừa

Sức mạnh nó nhận được là từ một củ khoai tím ạ

“Ta đã bảo không phải củ khoai tím, mà kể cả là củ khoai tím, ít nhất nó có tên, chắc chắn có chỗ dùng” Tiểu Kê chống chế

“Gọi là gì ý nhỉ, thà nọt à, ha ha ha ha, nghe là biết gà mờ” Pikachu cười càng lớn

Khoai tím Thanos là truyền thừa của Tiểu Kê

Do không có Infinity Stone, thành ra nó chỉ học được vài chiêu múa múa, cay cú một chỗ đó là nó không dùng vũ khí, học làm mắm à.

Để an ủi thằng đệ, Wibu ở chức năng rèn đồ chọn chế Găng Tay Vô Cực, ai ngờ, độ dài là 100 năm, đến bây giờ còn 90 năm

Hệ thống giải thích là cần nhiều thời gian để chế tạo 6 viên đá Vô Cực nữa

Nếu mà Wibu ở thế giới bên ngoài, tức là mới có 1 năm, thì chắc đến ỏm

Nhưng mà truyền thừa của Tiểu Kê còn một kĩ năng rất mạnh, đó là triệu hồi đàn chó dại

Vô vàn các binh lính từ hư vô sẽ xuất hiện phục tùng mệnh lệnh của nó, vật triệu hồi cực kỳ đa dạng, có thể nói như là một binh đoàn chỉnh tề với các bộ phận khác nhau

“Mấy đứa chuẩn bị đi, mấy ngày nữa anh dẫn tụi bây đi xông pha”

“Dạ, đại ca”

“À đúng rồi, Pikachu, ca có thứ này, mầy đứa bọn bây tự mò mẫm tìm hiểu chia nhau đồ mà dùng” Wibu vứt cho bọn nó cái túi thần kỳ

Nói xong hắn cũng biến mất

Cái túi bay phất phới nhẹ như một chiếc lá

Pikachu tóm lấy nó, “Cái túi mảnh dính này thì có gì mà chia nha”

“Ngu” Charmander táng vào đầu Pikachu

“Đồ đại ca cho, há có thể là phàm phẩm, đưa ta xem, mắt ta nhìn hàng chuẩn lắm”

“Đây” Pikachu vứt cái túi cho Charmander

“Hừm” Nó cầm xoay xoay nhìn xung quanh vẫn không có cái gì

Bỗng một cơn gió không biết từ đâu thổi bay cái túi dính lên mông Pikachu

“Mỏng thật” Charmander cảm thán

Tiểu Kê mò mẫm định lấy cái túi tìm hiểu, chó đớp phải ruồi, nó ngẫu nhiên thò tay được vào túi

“Ồ, đồ ở đây”

“Đây đây con c-c” Pikachu đấm thẳng mặt Tiểu Kê

Pikachu giật lấy cái túi đằng sau mông, định thò tay vào giống Tiểu Kê, ai ngờ lại không có lỗ hổng

“Chẳng lẽ phải dán nó lên người?”

“Thử xem” Charmander đề nghị

Pikachu đeo cái túi lên bụng mới ồ cái nhẹ

Thế là ba đứa ngồi nghịch loạn thất bát tao đủ bảo bối thần kì

Ngày hôm sau

“Mấy đứa chuẩn bị xong chưa” Wibu tiến vào Không Gian Huấn Luyện

“Dạ, xong đại ca”

Wibu ngạc nhiên nhìn 3 đứa tiểu đệ trước mặt, cũng được phết đấy nhỉ

Tiểu Kê mặc đúng đồ kiểu đại hiệp, cái mũ tròn to che mất hai mắt khi nó cúi xuống, trên thân là mặc một cái hắc bào bay trong gió, tay cầm một que gỗ nâu, nhưng thực chất bên trong là một thanh kiếm

Pikachu hai bên hai thanh katana, người mặc đủ bộ Samurai, giáp mũ đủ cả, đã thế lại còn tông xẹc tông

Charmander thì bịt kín mặt mặc đồ ninja

Có mỗi Greninja là lãnh đạm vẫn như bình thường

Đám thê tử hắn thì chả quan tâm lắm, nên xông xáo ở vũ trụ mới chắc chỉ có hắn và đám tiểu đệ

“Hời...chắc có lẽ phải bắt ra ngoài mới được, cả ngày ham vui trong Bí Cảnh, càng ngày càng hư” Wibu thở dài nghĩ đến chúng nữ, được chiều quá nên dần dần bắt đầu bướng bỉnh cứng đầu hết cả đám

“Đi” Wibu dùng linh lực tạo thành cái khiên bao bọc tất cả

Đoàn người bước qua thông đạo

“Đại ca, sao trong này tối thế” Charmander hỏi

“Đại ca, anh có đi nhầm đường không thế”

“Má mày, tối thì không biết bật lửa lên cho sáng à” Wibu bực mình đấm

“À em quên, dùng nắm đấm nhiều quá làm em quên mất em là rồng lửa, he he” Charmander gãi đầu

Một ngọn lửa le lói sáng lên

Không gian xung quanh là một mớ hỗn độn, con đường chỉ có phía trước

“Chỗ này thật kì lạ” Tiểu Kê vuốt cằm nói

“Lối ra bên kia rồi”

Thoát ra khỏi thông đạo

Đập vào mắt bọn họ là những cái cây cao to

“ y, đại ca, anh không lạc đường chứ, sao nó giống thời tiền sử thế này” Pikachu quan sát xung quanh nói

Trong đầu Wibu hiện tại là một mớ hỗn độn, thành ra những gì Pikachu nói hắn đều không nghe được

“Đinh, kí chủ nhận Thiên Đạo nhòm ngó, chức năng bảo vệ được khởi động”

“Đinh, tất cả các tế bào và năng lực của kí chủ bị tạm thời che dấu”

“Đinh, kí chủ đang nhận Thiên Đạo bài xích”

“Phải chăng ẩn thân?”

“Hệ thống, quỷ gì thế”

“Thiên Đạo ở đây quá mạnh, nó đang trực tiếp dòm ngó kí chủ” Hệ thống nói

“Gì mà phải xoắn, chơi chết con mẹ nó luôn” Wibu nói

“Kí chủ xác định? Có thể vũ trụ này sẽ bị hủy diệt”

Chưa cơm cháo xơi múi được cái gì mà bị hủy diệt, có chút tiếc. Đây dù sao cũng là một vũ trụ có tiềm năng

“Thế bây giờ như thế nào”

“Ta đề nghị kí chủ điệu thấp, tạm thời ẩn giấu đi tất cả các sức mạnh, tu luyện từ đầu theo cách ở đây”

“Luyện từ đầu? Theo hệ thống tu luyện vũ trụ này? Mày đùa tao đấy à”

“Thế thì kí chủ khô máu với Thiên Đạo thôi” Hệ thống thản nhiên nói

“Bà nội cha nó, hết cách rồi sao?”

“Hết cách, kí chủ hiện tại chỉ có thể che đậy đi sự hiện diện của mình, nếu không muốn xô xát với thiên đạo”

“Thế còn đám Pikachu thì sao”

“Bọn nó cũng phải ẩn giấu sức mạnh bản thân, tu lại nửa chừng” Hệ thống nói

“Theo ta tính toán, bọn nó có thể giữ lại tu vi ngang với hồn thú 10 vạn năm ở đây, Greninja có thể giữ tu vi 60 vạn năm” Hệ thống nói

Greninja có thể giữ được nhiều là vì nó chăm chỉ luyện tập, ăn chút áp chế vẫn mạnh

“Vậy sao ta phải phong ấn tất?”

“Kí chủ quá mạnh, có lẽ ngang hàng hoặc hơn Thiên Đạo, chắc chắn nó sẽ cảm nhận được sự khác biệt” Hệ thống giải thích

Hóa ra là bọn Pikachu cùng là tầm trung trung, thêm một đứa thì Thiên Đạo cũng không để ý, nhưng tự dưng từ đâu lòi ra đứa mạnh ngang hoặc hơn mình, không phát hiện mới là lạ

Thiên đạo ở đây cũng không yếu, nó là tích tụ của nhiều thế giới khác nhau, không chỉ mỗi Đấu La Đại Lục

“Thật là phiền phức” Wibu phất tay áp chế sức mạnh, che đi sự tồn tại của bản thân

“Đinh, kí chủ đã an toàn, chức năng bảo vệ tự động tắt”

Hắn cũng thuận tiện áp chế năng lực dồi dào của đám Pikachu lại

“Thiên Đạo đang dòm ngó, ta tạm thời phong ấn toàn bộ sức mạnh các ngươi lại, giữ 1% dùng là đủ rồi” Wibu dặn dò

“Phong ấn tùy thời các ngươi có thể mở, nếu gặp chuyện không giải quyết được thì cứ mở, mọi chuyện còn lại ca bảo kê”

“Dạ, đại ca”

“Hệ thống, ta đang ở đâu đây”

“Tinh Đấu Sâm Lâm”