Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 1723



Đối với hệ thống mà nói, ký chủ rất có chủ kiến cũng không phải chuyện gì tốt, bởi vì như vậy, nó sẽ không dễ điều khiển.

[Sức hấp dẫn của lợi ích quá lớn, đồng thời nó cũng có thể khiến ngươi hoàn toàn thay đổi. Ngươi tưởng là sau khi Nhϊếp Thanh có được lợi ích thì vẫn có thể để cho ngươi gây khó dễ sao?] Hệ thống không nhịn được hù dọa Nhϊếp Dương, nào ngờ Nhϊếp Dương vẫn chẳng quan tâm: [Ngươi tự tin là ngươi có thể gây khó dễ cho Nhϊếp Thanh à?]

“Không phải ta còn có ngươi ư?” Nhϊếp Dương đảo mắt: “Đến Nhϊếp Lương còn trúng chiêu, huống chi là Nhϊếp Thanh.”

Hệ thống bị câu này của cậu ta làm cho nghẹn họng, làm sao mà cái thái độ đùa bỡn vô lại này lại đáng hận như vậy chứ?

Lúc này, một con mèo cam mập mạp đang cố sức leo lên cửa sổ, meo một tiếng mà nhảy qua bên kia.
Ý cười thoáng qua trong mắt Nhϊếp Dương, cậu ta đưa tay về phía con mèo và khẽ gọi một câu: “Mèo con, qua đây nào.”

Con mèo lắc lắc đầu, meo một tiếng, ngoan ngoãn đặt chân lên tay cậu ta.

Nhϊếp Dương ôm mèo bự vào lòng, vuốt vuốt lông nó, gãi gãi cằm con mèo với vẻ rất thành thục, ban đầu thì con mèo còn hơi kháng cự, một lát sau mới thoải mái híp mắt lại. Thấy vậy, hệ thống không đành lòng nhìn tiếp, Nhϊếp Dương, ngươi cuồng mèo như vậy mà được hả?

[Giảm béo cho con mèo mập chết bầm này đi! Đừng để đến lúc muốn giảm mà không giảm được.]

Bởi vì đã đuổi hết tùy tùng đi rồi nên Nhϊếp Dương cũng không cần đáp lại trong đầu, cậu ta cười nói: “Rất mập sao?”

Hệ thống nói: [Mười con mèo cam thì có đến chín con mập, còn một con còn lại thì cực kỳ mập.]
Nhϊếp Dương lại nói: “Mập thì mập, ta vẫn nuôi được.”

Lúc đang nói chuyện, hai người đều không phát hiện con mèo đang dùng góc độ xảo quyệt để nghiêng đầu, ngửa mặt nhìn lên cằm của Nhϊếp Dương.

[Thôi bỏ đi, ta không thèm quan tâm con mèo ngu ngốc của nhà ngươi nữa.]

Nhϊếp Dương lại ôm bé mèo bự vào lòng, chuẩn bị ra ngoài tản bộ.

“Mèo con nhà ta cần gì ngươi quản.”

Thấy con mèo ngẩn ra, Nhϊếp Dương gãi gãi cằm của nó, lẩm bẩm hỏi vài câu, mèo con kiêu ngạo nghiêng đầu quay qua chỗ khác.

“Dỗi à? Thôi ra ngoài chơi đi! Nhớ về sớm đấy!”

Nhϊếp Dương cười đặt mèo con xuống, mèo cam sau khi xuống đất thì run run lớp lông, bước chân nghiêng ngả như người say rượu vậy.

Mèo cam vừa chui vào vườn hoa thì không thấy bóng dáng đâu nữa, có khi đã đi hái hoa bắt bướm rồi.