Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

Chương 1161: Thế giới Triage X



Ryu mở mắt lần nữa đã thấy bản thân mình xuất hiện ở một con hẻm, cậu liếc nhìn xung quanh thấy xe cộ qua lại cũng không có để ý.

*Tinh! Phát động nhiệm vụ chính: Harem King

Kí chủ thu Hizaki Chikage, Winchester Ran Fiona, Goryu, Tsurugi Miki, Kiba Mikoto, Sakurada Nao, Nashida Oriha, Azuma Reika, Hitsugi Sayo, Sagiri Yoko, Sagiri Yuko, Momokino Yuu. Tiến độ(0/12)

Phần thưởng: Không biết*

*Tinh! Phát động nhiệm vụ phụ: Gia nhập tổ chức

Ký chủ gia nhập vào Black Label

Phần thưởng: Tăng độ hảo cảm của các nữ nhân thế giới Triage X*

Ryu dựa vào cường đại thích giác của mình lắng nghe được ở một tòa nhà gần đây có tiếng súng vang lên, cậu biết đây là Thứ Nguyên Triage X nên muốn gặp mặt mấy vị nữ hài có bờ mông căng mộng và cặp ngực khủng. Trên lưng cậu là song kiếm Vẫn Thiên Kiếm và Nguyên Thiên Kiếm đạp không mà đi, khi tới nơi cậu nghe được tiếng súng thì thông qua Kenbushoku Haki biết được tình hình bên trong.

Cách đó không xa, trên một tòa nhà, Tsurugi Miki thông qua ống ngắm của khẩu Sniper thấy được Ryu đứng lơ lửng giữa không trung.

- Không thể nào, con người có thể làm được đứng giữa không trung.(Tsurugi Miki)

Tsurugi Miki e sợ kẻ đứng giữa không trung là cường viện của kẻ địch vội vàng thông qua tai nghe thông báo đồng đội bên trong.

- Toàn đội lưu ý, có kẻ địch không biết đang từ bên ngoài xâm nhập. Giết xong mục tiêu liền rời khỏi, kẻ địch tới kẻ khó chơi.(Tsurugi Miki)

Rõ!

Từ tai nghe vang lên vài giọng nói biểu hiện đã nhận được thông tin của Tsurugi Miki. Thân hình Ryu lóe lên một cái đã biến mất, cậu xuất hiện ở trong tòa nhà lần theo những xác chết bị ăn kẹo đồng mà tìm kiếm.

Khi cậu lên tới tầng lầu nghe rõ tiếng súng vang lên cùng tiếng bước chân liền hiện thân, ở trước mặt cậu là hai người 1 nam nhân, nam nhân là một nam tử có mái tóc xõa ở sau lưng cùng khuôn mặt nghiêm nghị.

- Vậy cậu là cường viện mà Tsurugi nhắc tới sao?(Masamune)

- Ông chú, ta tới là để gặp ông đấy.

- Gặp ta? Ta nghĩ chúng ta không hề có quen biết thì không cần một người như cậu phải tới gặp trong tình huống này.(Masamune)

Bằng Bằng

Vài tiếng súng vang lên từ sau lưng Masamune vang lên, một bóng hình chạy tới đụng phải Masamune đang đứng.

- Ông già, sao không đi?(Oriha)

- Sau có truy binh, trước có cường viện. Xem ra, chúng ta phải chết ở đây.(Mochizuki Masamune)

Tsurugi Miki thông qua khẩu Sniper thấy được tình huống bên trong, cô đã đưa hồng tâm nhắm thẳng vào đầu Ryu, chỉ cần Masamune hạ lệnh thì cô sẽ bắn nổ đầu Ryu.

- Bọn chúng đây rồi.(Vệ sĩ)

Bằng Bằng

Vệ sĩ không chút do dự nổ súng, ở trong không gian chật hẹp vì né những viên đạn cực kỳ khó khăn, huống chi có cường viện không biết thực lực thế nào. Bổng nhiên, Ryu lướt ngang chạy tới vị trí của Masamune mà ngoài ý liệu của mọi người thì Ryu đứng chắn trước người Masamune và Oriha đưa tay rút kiếm ở trên lưng.

- Thật là nhanh tốc độ di chuyển.(Oriha)

- Các ngươi phá hỏng cuộc trò chuyện của ta với Masamune-san.

- Bắn! Mặc kệ hắn có phải đồng bọn của bọn chúng hay không.(Vệ sĩ)

Vệ sĩ tay cầm khẩu súng lục liên tục nã đạn, Ryu chỉ cười khẩy vung vài đường kiếm đã đánh bật các viên đạn đang bay tới.

- Nà ní?(Oriha)

- Cậu ta chém đạn bằng kiếm?(Mochizuki Masamune)

- Hai người đi trước đi, ta ở lại chặn truy binh. Đây coi như là quà gặp mặt của ta tặng cho tổ chức Black Label.

Ryu thân hình như quỷ mị lướt ở hàng lang, mỗi lần cậu tiếp cận một tên vệ sĩ là hắn vung máu tươi ngã ở trên đất.

- Chúng ta đi thôi, có cậu ta ở lại đoạn hậu cũng không cần lo lắng.(Mochizuki Masamune)

Ryu quẩy một trận nhiệt tình liền phá cửa sổ xông ra ngoài, cậu cứ thế đạp không mà đi biến mất trong màn đêm. Toàn bộ quá trình chiến đấu đều bị Tsurugi Miki nhìn thấy hết, cô cực kỳ rung động trước hành động của Ryu.

Mochizuki General Hospital

Đám người Masamune về lại bệnh viện liền tụ tập lại với nhau, Masamune thấy Miki về liền hỏi thăm tình huống về sau khi bọn hắn rời đi vì cô đảm nhiệm vai trò tai mắt của Black Label thành viên.

- Thế nào? Cậu ta có rời đi an toàn không?(Mochizuki Masamune)

- Nói ra có lẽ mọi người không tin, cậu ta không chỉ an toàn rời đi mà đồ diệt toàn bộ vệ sĩ bên trong. Hơn nữa, cậu là đạp không rời đi.(Tsurugi Miki)

- Đạp không mà đi? Cậu có nói quá không?(Hitsugi Sayo)

- Tận mắt ta nhìn thấy nên không thể sai được.(Tsurugi Miki)

- Dù không biết cậu ta là địch hay bạn nhưng vẫn giữ thái độ hữu hảo với cậu ta. Dù sao, thêm đồng minh bớt đi kẻ địch.(Mochizuki Masamune)

10 năm sau

Thời gian trôi qua, tổ chức Black Label điều tra về thân phận của Ryu nhưng đều không có tin tức, cậu cứ như bóng ma không tồn tại trên thế gian, thỉnh thoảng chỉ có vài lần cậu xuất hiện.

Mochizuki Masamune ngồi trên xe lăn được Winchester Ran Fiona đẩy đi dừng lại vì có người chặn đường.

- Ông chú đã lâu không gặp.

- Cậu là…(Mochizuki Masamune)

Mochizuki Masamune bất ngờ một cái nheo mắt nhìn gương mặt thật kỹ thì chấn động một cái nhìn với vẻ không thể tin được.

- Mới có 10 năm sao lại ngồi xe lăn rồi?

- Cậu là người 10 năm trước?(Mochizuki Masamune)

- Ồ, không ngờ ông chú vẫn còn nhớ. Ta tưởng thời gian trôi qua nên ông quên rồi chứ.

- Ta sao quên được cậu chứ.(Mochizuki Masamune)

- Bác sĩ, cậu ta là ai vậy?(Winchester Ran Fiona)

- Cậu ấy là người mà chúng ta từng đau khổ tìm kiếm, hẵn cô nghe qua danh hiệu Death đi.

Winchester Ran Fiona giật mình nhìn thiếu niên trước mặt mình, cô không thể ngờ tổ chức Black Label tìm kiếm lại trẻ tuổi như vậy.

- Lần đầu gặp mặt, tên của ta là Mizako Ryu.

- Winchester Ran Fiona.(Winchester Ran Fiona)

Ryu đánh giá Winchester Ran Fiona, cô có mái tóc vàng với hai búi tóc dài ở hai bên má, đeo một cặp kính cùng với đồng phục công sở làm nổi bật lên dáng người.

- Cậu vẫn trẻ như vậy không hề thay đổi.(Mochizuki Masamune)

- Haha, ông hy vọng tôi già đi sao?

- Gặp nhau thật có duyên, nếu ngươi không việc gì bận thì tới chỗ của ta uống nước chứ.(Mochizuki Masamune)

- Tất nhiên.

Ryu chu du khắp thế giới đã tính tới việc trở về Nhật Bản mà khổ nổi cậu không có thân thích nên nghĩ tới việc tìm Mochizuki Masamune xin ở nhờ. Ryu đi theo Masamune và Fiona tới Mochizuki General Hospital.

- 10 năm qua, ông cũng kinh doanh khá đấy.

- Tất nhiên, nếu không sao chịu nổi tiêu hao thứ đó được.(Mochizuki Masamune)

Ryu biết Mochizuki General Hospital chỉ là vỏ bọc mà Mochizuki Masamune dùng để che dấu Black Label, ở bên đại bộ đều là thành viên Black Label.

- Ta là chủ tịch của Mochizuki General Hospital, Fiona là giám đốc bệnh viện.(Mochizuki Masamune)

Ba người đi vào trong bệnh viện xuất hiện trước mặt họ là một mỹ nữ y ta xinh đẹp với mái tóc xanh dài và thân hình đầy dặn nóng bỏng đang vui vẻ chào

- Chủ tịch và giám đốc về rồi à. Ồ, có cả soái ca đi theo.(Hitsugi Sayo)

Hitsugi Sayo là một phụ nữ hơi cao gầy, có làn da sáng màu với mái tóc dài màu xanh lam và đôi mắt màu tím. Tóc mái của cô ấy ngắn hơn và để lệch sang một bên khuôn mặt. Phía sau tóc mái của cô ấy là một nhóm tóc dài hơn tóc mái.

- Hitsugi nhớ làm việc chăm chỉ đó.(Mochizuki Masamune)

- Ta biết rồi, ngài cứ yên tâm.(Hitsugi Sayo)

Ryu nhìn thân hình nóng bỏng của Hitsugi nhớ tới hình ảnh không mảnh vãi của nàng trong nguyên tác thì khí huyết trong người sôi trào.

- Ryu, chúng ta đi thôi. Đừng thấy y tá xinh đẹp của ta rồi nhìn chầm chầm như thế.(Mochizuki Masamune)

Ryu liếc nhìn Hitsugi Sayo thấy cô nàng đỏ mặt dùng hai tay phía trước vẻ ngượng ngùng nhìn mình. Ryu thấy Hitsugi Sayo ngượng ngùng thì nhớ tới cô nàng có một mặt bạo lực và khát máu thì hắn không tin Hitsugi Sayo lại ngượng ngùng, chỉ khi Hitsugi Sayo làm nhiệm vụ thì tính cách bạo lực cùng khát máu mới bộc lộ ra ngoài.

Ryu biết bên trong Black Label ngoài Hitsugi Sayo ra thì vẫn còn bốn mỹ nữ khác, vì vậy hắn vừa đi vừa quan sát tìm kiếm thân ảnh của các nàng nhưng khiến hắn thật vọng trên đường thì chẳng thấy ai.

Không lâu sau thì cả ba người cùng lên lầu cao nhất vào một căn phòng chủ tịch vửa đủ rộng rãi.

- Mời ngồi.(Mochizuki Masamune)

- Mochizuki-san, không biết hai thằng nhóc Kusogaki sao rồi?

- Chúng á? Nhờ ơn cậu mà hai đứa bây giờ vẫn sống tốt chán.(Mochizuki Masamune)

Ryu hưởng thức trà do Fiona pha và trò chuyện với Masamune.

- Thế cậu tìm tới ta là có việc muốn nhờ đúng không? Nếu không cậu sẽ không chịu hiện thân gặp mặt đâu.(Mochizuki Masamune)

- Ừ, cháu có hai việc muốn nhờ.

- Ồ, nói nghe xem nào.(Mochizuki Masamune)

- Dạo nào, tình hình tài chính của cháu đang kẹt nên muốn xin vào Mochizuki General Hospital làm việc.

- Cậu có kỹ năng chuyên môn sao?(Mochizuki Masamune)

Masamune không có gật đầu ngay mà hỏi thăm Ryu, ông biết Ryu có kỹ thuật vì ám sát rất giỏi và mạnh hơn so với các thành viên khác trong Black Label nhưng vì trị liệu bệnh nhân thì không biết.

- Cháu có kỹ thuật lắm đấy.

Hai người Ryu và Masamune trao đổi với nhau về kiến thức chuyên môn của Ngàng Y, kiến thức uyên bác của Ryu làm cho Masamune giật mình không thôi.

- Được, ta nhận cậu vào làm ở trong Mochizuki General Hospital. Thế chuyện thứ hai cậu muốn nhờ là gì?(Mochizuki Masamune)

- À, không có gì to tát đâu. Cháu chỉ muốn xin gia nhập vào tổ chức Black Label của ông thôi.

Masamune lẫn Fiona đều giật mình khi Ryu biết về tổ chức Black Label.

- Yên tâm, thông tin về Black Label vẫn chưa có ai biết đâu. Cháu không muốn một tổ chức vì dân trừ hại đám u ác tính trong xã hội bị diệt.

- Lý do cậu muốn gia nhập vào Black Label?(Mochizuki Masamune)

- Thông tin của đám cặn bã xã hội, mỗi lần cháu hành động cần thu nhập thông tin lâu hơn so với một tổ chức nên cháu muốn gia nhập vào Black Label.

- Ra là vậy.(Mochizuki Masamune)

- Kỹ thuật của ta thì chúng ta không bàn, vì toàn bộ người Black Label gộp lại cũng không đánh lại cậu.(Mochizuki Masamune)

- Mochizuki-san, chú nhận cháu sao?

- Ừ. Có cậu gia nhập vào thì Black Label càng giết nhiều u ác tính của xã hội.(Mochizuki Masamune)

- Có điều, ta phải cảnh báo cậu. Một khi gia nhập vào Black Label thì việc bại lộ thông tin sẽ nguy hiểm lắm.(Mochizuki Masamune)

- Haha, cuộc đời của cháu trải qua vô số máu tang thì việc diệt khối u xã hội chả là nghĩa lý gì.

- Dù ta biết khả năng của cậu nhưng những thành viên khác chưa biết, cậu phải thể hiện trình độ của mình cho họ xem.(Mochizuki Masamune)

- Không thành vấn đề.

Ryu rời khỏi văn phòng đi tìm gặp những người khác nhưng không thấy mà chỉ bắt gặp Hitsugi Sayo nên nổi lên tâm tư trêu đùa, đôi lúc Hitsugi Sayo kém chút không kiềm chế được mà lộ ra bản chất thật của mình.

- Fiona, cô đi thông báo cho những người khác về việc có thành viên mới gia nhập với chúng ta.(Mochizuki Masamune)

Fiona liền đi thông báo cho các thành viên trong tổ chức biết, Masamune xem vài đoạn video mà Fiona thu thập được, ông trầm tư khi đoạn video bên trong ghi lại hình ảnh của Ryu.

Trong một căn phòng rộng lớn nhưng cũng bí mật không kém của nơi nào đó trong bệnh viện và lúc này có năm mỹ nữ xinh đẹp ngồi trên ghế với gương mặt và biểu hiện khác nhau.

- Nghe nói hôm nay có thành viên gia nhập với chúng ta, mong chờ quá đi.(Nashida Oriha)

Nashida Oriha là một thiếu nữ xinh đẹp có mái tóc màu hồng cột hai bên vô cùng đáng yêu và sở hữu một thân hình nóng bỏng đúng nghĩa mặt học sinh thân hình phụ huynh vô cùng đặc sắc nhưng đặc biết nhất là đôi mắt của nàng mỗi bên có ngôi sao trong đó tạo nên một mị lực đặc biệt.

- Điều đó làm em vui mừng vậy sao, Oriha?(Sagiri Yoko)

Sagiri Yoko là một phụ nữ trẻ tuyệt đẹp, trông rất giống chị gái mình, với đôi mắt màu hổ phách, dáng người đầy đặn, đôi chân dài và bộ ngực khủng.

- Sagiri tỷ nói phải, ngươi đâu cần phải mong chờ như sắp đến tết vậy.(Kiba Mikoto)

Kiba Mikoto là một nữ sinh trung học có chiều cao trung bình với mái tóc màu xám bạc dài ngang hông, có phần tóc mái ngắn hơn và một chùm tóc dài buông xõa xuống phía trước cơ thể, đôi mắt vàng, cấu trúc cơ thể gầy, kích thước vòng một tương đối lớn.

- Haha, dù sao lâu rồi không có thành viên mới gia nhập nên em ấy vui mừng và mong chờ chút.(Hitsugi Sayo)

Trong lúc năm mỹ nữ trò truyện với nhau thì lúc này một tiếng cười quen thuộc vang lên làm họ vui vẻ nhìn tới thì thấy chính là chủ tịch và giám đốc của bệnh viện đang đi tới chỉ là lúc này bên cạnh là một thiếu niên tuấn tú đi cùng.

- Là anh?(Hitsugi Sayo)

- Là cậu.(Nashida Oriha)

- Hai người quen biết nhau?(Sagiri Yoko)

- Anh ấy là người mà em nói với hai người đấy.(Hitsugi Sayo)

- Cậu ấy là Mizako Ryu, thành viên mới của Black Label chúng ta.(Mochizuki Masamune)