Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

Chương 1157: Tới Minh Giới



- Chúng ta đã không có việc gì phải vướng phận nữa nên có thể tập trung tấn công đám hề đó.(Balflear)

- Ta không nghĩ vậy đâu.(Lars)

- Ý cậu là sao, Lars?(Leohart)

- Hội đối lập đã triệu hồi Naruse Mio trở về Minh Giới.(Lars)

- Sao cơ?(Leohart)

- Đây là cơ hội tốt để ngài đòi lại sức mạnh Ma Thuật được kế thừa từ Ma Vương tiền nhiệm Willbert của Naruse Mio.(Lars)

- Ra là vậy. Triệu hồi con gái Ma Vương tiền nhiệm rõ ràng là muốn tuyên chiến với chúng ta.(Leohart)

- Bấy nhiêu đó, đủ để ta có lý do diệt trừ chúng.(Leohart)

- Thông tin của ngươi cung cấp đáng giá hơn cả quân đội vạn người.(Balflear)

- Cậu đang nghi ngờ tôi sao? Điều đó tôi cũng chịu khi làm gián điệp hai mang.(Lars)

Minh Giới

Ở một tòa lâu đài, nơi ban công đứng một bóng người nhìn trời đêm mà suy tư. Người này có mái tóc dài màu đỏ, hai sừng là một trong những đặc điểm thường thấy của quỷ. Anh ta mặc áo giáp đen với áo giáp vai, cũng như một chiếc áo choàng dài màu đỏ với đồ trang trí màu vàng.

- Ramsus-sama, tra của ngài đã chuẩn bị xong.(Lucia)

Đứng suy tư không ai khác là Ramsus, một trong người có thực lực gần với Ma Vương Leohart nhất.

- Tốt lắm.(Ramsus)

- Từ vụ việc ngày hôm đó, em nhận được sự hồi âm chính thức. Họ sẽ chuẩn bị mọi thứ một cách nhanh chóng và tới Minh Giới.(Lucia)

- Vậy sao?(Ramsus)

Lucia rót ra một tách trà bưng tơi đưa cho Ramsus thưởng thức.

- Hơn nữa, một cuộc họp sắp được tổ chức.(Lucia)

Ramsus nghe Lucia đề cập tới sẽ mở một cuộc họp thì ánh mắt liếc nhìn Lucia bưng trà tới đứng ở bên cạnh.

- Họp sao?(Ramsus)

- Claus-sama và những quý tộc theo phe ngài ấy đang kêu gọi rất nhiều người thuộc mọi tầng lớp. Đối tượng nhắm tới là những người từng ủng hộ Willbert.(Lucia)

Ramsus dự tính thưởng thức trà nhưng khi nghe những người từng ủng hộ Willbert được lôi kéo thì dừng lại.

- Chúng ta làm gì đây?(Lucia)

- Bây giờ, cứ mặc kệ hắn ta.(Ramsus)

- Đã rõ.(Lucia)

Vài giờ trước

Ryu ngồi ở trên ghế trầm ngâm khi Lucia tới tìm nhóm hắn mời về Minh Giới, có hỏi lý do nhưng Lucia từ chối trả lời có điều Ryu đã biết chuyện đại khái.

- Nếu cô không tiết lộ lý do mời bọn ta về Minh Giới, hẵn có thể nói cho biết ai mời tới hoặc biết chuyện nhỉ?

- Là Ramsus.(Lucia)

- Ramsus sao?

Mọi người khá bất ngờ khi Ryu biết Ramsus nên nhìn sang cậu.

- Ramsus là người đứng đầu Hội cũng là anh trai của Ma vương tiền nhiệm Willbert.(Lucia)

- Anh trai của Willbert?(Mio)

Mio nghe vậy thì sắc mặt hơi trầm lặng, Ryu liếc nhìn Mio giao quyền quyết định có tới Minh Giới hay không cho cô.

- Mio, dù em có quyết định thế nào thì anh vẫn ủng hộ em. Cùng lúc, xuống Minh Giới hoạt động chút gân cốt.

Mọi người khóe miệng co giật khi biết Ryu xem Minh Giới như sân tập thư giãn, phải biết Minh Giới toàn là Quỷ tộc khá mạnh so với mọi người nhưng Ryu lại thuộc về đỉnh cao chiến lực. Xuống Minh Giới chả khác nào NO.1 cả nhưng thực lực của Ryu mạnh mẽ là điều ai cũng công nhận.

- Em sẽ đi đến Minh Giới.(Mio)

- Cô chắc chứ?(Yuki)

- Thật lòng thì tôi có hơi sợ nhưng có mọi người cùng Onii-chan thì tôi yên lòng.(Mio)

Mọi người đều về phòng chuẩn bị hành trang lẫn vũ khí để tới Minh Giới, Yuki nhìn lại thanh katana của mình, Kurumi lau chùi giáp tay, Maria ngâm mình trong bồn tắm. Ryu nhìn Rhitta được cậu treo ở trên tường mà bàn tay phải của cậu là Boosted Gear.

Ryu: Ddraig, chuyến này tới Minh Giới hẵn sẽ vui lắm đây. Ông có nghĩ vậy không?

Ddragi: Haha, lâu rồi không có hoạt động làm ta nhàn chán muốn chết. Hy vọng, tới Minh Giới thì có trận chiến ra trò.

12h đêm

Lucia ở Minh Giới mở ra Truyền Thống Môn đi tới Nhân Giới, Truyền Thống Môn mở ra ở trong nhà Ryu, nếu không được cậu cho phép dù có là Ma Vương xuất thủ đừng hòng mở ra Truyền Thống Môn thẳng vào trong nhà hắn.

Lucia thân hình từ từ ở Truyền Thống Môn xuất hiện, khi cô mở mắt ra thấy Ryu đứng chung với bốn người khác thì trong đầu nhịn không được nhớ tới cảnh tượng ở trong nhà tắm nhìn thấy, sắc mặt không kiềm chế nổi lên hồng vân.

- Chúng ta đi thôi.

Ryu dẫn đầu bước ra Truyền Thống Môn, những người khác theo sát phía sau cậu, Lucia là người cuối cùng bước vào và Truyền Thống Môn lóe lên hào quang liền biến mất. Mọi người đứng trên Ma Pháp Trận được Lucia dẫn dắt tới Minh Giới.

- Đây là Minh Giới sao?(Mio)

- Khác so với tưởng tượng đúng không? Nói thật, trước đây ta tới thì nơi này khá là hoang tàn, sau nhiều lần phát triển về mặt kỹ thuật cũng như công trình thì Minh Giới đã có bộ dạng khác.

- Nơi này là Lâu đài Wildart, nơi Ma Vương tiền nhiệm Willbert ngự trị. Bây giờ, Ramsus-sama là người kế vị của Willbert.(Lucia)

- Biết là hơi đường đột nhưng phiền cô dẫn chúng tôi đi gặp Ramsus-san được không?

- Thứ lỗi, hiện tại Ramsus-sama không có ở đây. Tôi sẽ dẫn mọi người tới gian phòng được chuẩn bị.(Lucia)

Lucia dẫn đám người Ryu tới một gian phòng ở chung mấy người khá đơn sơ.

- Bực thật, kêu chúng ta tới đây lại chơi trò biến mất.(Kurumi)

- Chịu thôi! Ramsus-san kế thừa vị trí của Willbert nên có công việc phải đi xử lý.

- Thế không có phòng nào sạch hơn sao?(Yuki)

Yuki đưa ngón tay chà lên mặt bàn liền có một lớp bụi bị ngón tay lau đi.

- Xem ra, có vài người là khinh thường chúng ta nên để Lucia sắp xếp gian phòng thế này cho chúng ta.

Cốc Cốc

Bên ngoài, vang lên tiếng gõ cửa thì mọi người nhìn sang thấy Zest trong trang phục hầu gái đứng ở cửa.

- Zest? Cô vẫn sống sao? Thoại hình, bọn họ vẫn còn lý trí không xử quyết cô.

- Nhờ ơn cậu mà tôi vẫn còn sống.(Zest)

- Tôi có đem trà tới cho mọi người.(Zest)

- Bộ đó của cô là sao?(Mio)

- Hiện tại, tôi là hầu gái trong tòa lâu đài này. Tôi xin được phục vụ cho mọi người, nhất là Ryu-sama.(Zest)

Zest dùng đôi mắt ẩn ý nhìn Ryu, mọi người liếc nhìn sang Ryu đang ngồi hưởng thức trà do Zest phục vụ.

- Nói thật, ta dự tính tới Minh Giới để xem cô có bị bọn họ ức hiếp không nhưng Lucia tới mời nên xuống luôn. Thấy cô khỏa mạnh thì ta yên tâm.

Ryu gõ ngón tay xuống bàn, từ cửa sổ bay vào mấy sợi Thái Dương Chi Lực chui vào ngón tay của cậu. Mọi người đều tò mò không biết những sợi dây chui vào ngón tay của Ryu là gì.

- Ryu-sama, đó là gì?(Zest)

- À, không có gì. Chỉ là thủ đoạn mà ta để lại ở trên người cô để lại bảo vệ an toàn thôi.

- Khi cô và Shella được mang đi, sợ có vài người đối với cô có hứng thú nên truyền vào trong người Thái Dương Chi Lực. Chỉ cần là người có ác ý với cô thì có một sợi Thái Dương Chi Lực chui vào trong người. Nếu bọn họ có ý dồ bất chính thì cơ thể lập tức bị thiêu sống.

Zest giật mình khi nghe Ryu hời hợt miên tả, trong đầu nhịn không được có mấy người chết thảm khi lần đấu gặp mặt đã có ý đồ không an phận với mình đều bị tại chỗ thiêu sống mà chết.

- Đồ ăn và trà ngon lắm.

Zest được Ryu khen thì khuôn mặt nổi lên hồng vân, Ryu cảm giác trong lòng mình có thêm đồ vật định cúi đầu xem xét thì một giọng nói vang lên.

- Thích nhé, Zest-chan.(Shella)

Mọi người theo tiếng nhìn lại thấy Shella ngồi ở trong lòng Ryu mà bàn tay chống cằm nhìn Zest.

- Shella-san, ngài sao lại ở trong lòng ta ngồi?

- Heh?(Mio)

- Mẫu thân?(Maria)

- Ngạc nhiên hông? Ta có thể tự do di chuyển nhờ các Cổng Không Gian.(Shella)

Shella một mặt tự hào bắt chéo hai chân nói chuyện, thân hình Shella thoắt ẩn thoắt hiện ở trong phòng làm cho mọi người không xác định được phương vị, chỉ có Ryu là đối với Không Gian Chi Lực có khắc sâu hiểu rõ liền trước tiên bắt được vị trí Shella xuất hiện.

- Mấy đứa thấy sao khi Zest phục vụ? Zest là hầu gái riêng của ta đó.(Shella)

- Ra là thế, chả trách đám lão già khọm kia mới bỏ qua cho Zest cộng thêm những người có ý đồ với Zest chết bất đắc kỳ tử nên bọn họ cho rằng Zest nguy hiểm không dám động.(Yuki)

Shella mỉm cười, cô cũng biết Zest bình an vô sự ở Minh Giới không phải vì mình mà là vì thủ đoạn thông thiên của Ryu.

- Zest-chan khi biết mọi người tới đã kỳ công chuẩn bị, đặc biệt là vì người nào đó.(Shella)

- Shell-sama.(Zest)

Mọi người nhìn biểu cảm xấu hổ của Zest mà cười phá lên.

- Ngài đã hứa sẽ không nói ra mà.(Zest)

- Haha, Zest ngươi nên biết một chuyện. Lời của phụ nữ không thể tin hoàn toàn được.

Maria nhân lúc mọi người không để ý liền lẻn rời đi, Ryu vẫn chú ý nhất cử nhất động của Maria, thấy cô rời đi không nói tiếng nào liền ra hiệu mọi người ngừng cười mà đứng lên.

- Maria, Ramsus phân công cho chị giám sát em. Em cũng hiểu chuyện mà đúng không?(Lucia)

Maria biết mình không thể chống lại nên cởi bỏ quần áo trên người, Lucia đứng dậy hít một hơi thật sâu căng cây roi ở trên tay, đột nhiên một đạo chỉ kình phá không bay tới đánh bay roi ở trên tay Lucia.

- Maria, chẳng phải anh từng nói với em có chuyện gì phải báo cho anh biết chứ.

- Ryu-san?(Maria)

- Sao cậu lại ở đây?(Lucia)

- Haha, em gái mình chịu phạt thì ta sao làm ngơ được. Lucia, cô có thể bỏ qua cho Maria được không? Tôi đã nghe Shella nói rồi.

- Haiz, mẫu thân thiệt tình… Tại sao, cậu phải ra mặt bảo đảm cho Maria?(Lucia)

- Maria là em gái của ta. Nhiêu đó, đã đủ ta bảo vệ em ấy rồi.

Lucia nhìn Ryu thái độ cực kỳ kiên quyết cũng không quá trừng phạt Maria, dù sao cô cũng là chị gái ruột của Maria không nhẫn tâm đánh em gái mình.

- Nếu cậu đã coi em ấy là em gái của mình thì cậu có thể thay tôi trừng phạt em ấy không?(Lucia)

- Hể? Thú vị đấy. Có điều, ta có điều kiện để đích thân trừng phạt Maria.

- Điều kiện gì?(Lucia)

Ryu lắc mình xuất hiện ở trước mặt Lucia, một tay nắm lấy eo của Lucia và một tay nâng cằm Lucia lên. Lucia khuôn mặt đỏ bừng, trong đầu nhớ lại hình ảnh không nên nhớ, cơ thể không tự chủ ngã vào lòng Ryu. Ryu cứ thế mỉm cười mà một bên trừng phạt Maria một bên kích tình Lucia.

- Ahhhh… Ryu-san… chậm một chút… bên ngoài… Ahhhhh… có người nghe lén.(Lucia)

Ryu nhất thời không quan tâm vẫn trêu đùa Lucia, Lucia nhẫn nhịn một lúc mới lách mình thoát khỏi ma trảo của Ryu, cô phất tay lên khiến cửa mở ra làm cho Kurumi nghe trộm ở bên ngoài ngã nhào vào trong.

- Ehh?(Kurumi)

- Kurumi, nghe trộm không phải hành vi tốt.

Ryu hai tay chống nạnh, con c-c cương cứng lạc hướng Kurumi làm cho nàng giật mình không thôi.

- Làm trừng phạt, em hôm nay thuộc về anh.

- Không muốn… Mmh… Ryu-nii nữa đi… Ahhhh… anh đừng dừng lại.(Kurumi)

Qua một lát, Kurumi triệt để luân hãm, thân hình mồ hôi đầm đìa, bên dưới âm hộ bị con c-c cắm vào liên tục nhấp nhả. Kurumi đầu óc rối bời không tìm ra phương hướng, miệng cứ lẩm bẩm muốn Ryu dừng lại nhưng cơ thể lại thành thật cử động khiến Ryu cảm giác có loại tư vị khác.

Lucia đứng ở một bên quan sát không lời để nói, cô không ngờ Kurumi lại lươn tới vậy, miệng kêu không muốn nhưng cơ thể rất thành thật. Lucia nhìn thấy Ryu nhìn sang mình liền có ý định rời đi nhưng cơ thể lại không thể động được, Ryu cười tà tiến từng bước tới gần Lucia, cậu đưa tay kéo Lucia vào lòng mình cúi đầu chiếm lấy môi của Lucia.

- Hmm… Hmm… nụ hôn đầu của ta… cứ như vậy… bị cướp đi.(Lucia)

Ryu hôn chán che mới chịu tách miệng mình ra, cậu thâm ý nhìn Lucia mà bàn tay lại luồng vào trong hầu gái y phục tùy ý di chuyển.

- Ryu-sama, xin ngài hãy tự trọng.(Lucia)

- Haha, Lucia cô cũng giống với Kurumi không thành thật nha. Bàn tay của cô đang làm gì bên dưới, tự cô không biết sao?

Lucia bàn tay lúc này đang nắm thân con c-c vuốt lấy nó, Ryu miệng khẽ ngâm vài tiếng biểu thị Lucia phục vụ rất được mình hài lòng. Lucia sắc mặt như thường nhưng cho đến khi Ryu to gan di chuyển dưới nơi tư ẩn của mình liền không bình tĩnh được nữa. Lucia có ý định phản kháng nhưng Ryu cho thêm mồi lửa, ngón tay ở miệng âm hộ khẽ chà vài cái khiến cho thân hình Lucia rung lên.

- Hmm… kỹ thuật của… Ryu-san thật… điêu luyện.(Lucia)

- Trò hay vẫn còn ở phía sau.

Ryu dùng hết ra thủ đoạn kích tình của mình làm cho Lucia trải qua một tràng kích thích nhớ quên, đợi khi Ryu dừng tay lại thì Lucia đã đổ gục vào lòng Ryu, mị nhãn như tơ nhìn Ryu đầy khuyến rũ.

- Anh cho nó vào đây.

Phọt

- Ahhhh… đau quá… anh không thể nhẹ nhàng hơn sao?(Lucia)

- Haha, nhất thời hưng phấn nên không kiềm được.

- Em mới tin anh lời ma quỷ.(Lucia)

Phạch Phạch Phạch

Ryu không nói nữa mà nhấp hông của mình liên tục, con c-c ở trong âm hộ được thành âm hộ co bóp. Cậu không ngừng nhấp hông của mình khiến cho khắp phòng vang lên âm thanh kỳ quái.

- Ahhh… chết mất… Ahhhh… anh cứ hung bạo… Ahhh… nhấp hông… làm em… Ahhhh… không chịu nổi.(Lucia)

- Mới đó đã không chịu nổi rồi sao? Nhận lấy này.

Ryu gầm nhẹ và vận cơ đít bắn một loạt tinh hoa vào trong tử cung của Lucia, Ryu không có chìm đắm quá lâu vào việc ân ái vì cậu biết nếu quá lâu không trở về sẽ gây nên mọi người chú ý. Khi Ryu trở lại phòng thấy một thân hình ngồi ở một bên uống trà.

- Ngài là…

Lucia nhanh chóng chỉnh trang lại y phục theo Ryu về gian phòng nơi nhóm Ryu đang ở.

- Claus-sama?(Lucia)

- Ta nghe nói Maria đang ở đây, ta tới để gặp mặt con bé nhưng không thấy đâu.(Claus)

- Chuyện đó…(Lucia)

- Haiz, bỏ qua đi. Cậu hẵn là Mizako Ryu-dono và Toujou Basara-dono hai người con của Toujou Jin nhỉ?(Claus)

- Rất hân hạnh được gặp cậu.(Claus)

- Tôi cũng vậy, không ngờ một trong những người đứng đầu Hội Đối Lập lại đích thân tới đây.

- Hẵn cậu đã biết ta nhưng để ta giới thiệu. Lão già ta là Claus rất vui được làm quen với cậu.(Claus)

- Claus từng là quân sư chiến lược cho Willbert.(Lucia)

Claus nhìn một lược khắp gian phòng thì trong lòng thở dài.

- Ta thật không ngờ họ lại chuẩn bị một căn phòng tồi tàn cho con gái Ma Vương tiền nhiệm. Hãy để ta chuẩn bị cho mọi người một gian phòng tốt hơn.(Claus)

- Xin ngài chờ đã, mọi thứ đã được Ramsus-sama an bài cả rồi.(Lucia)

- Ta sẽ báo lại với Ramsus sau. Thế thì không thành vấn đề rồi chứ?(Claus)

Claus dẫn nhóm Ryu tới gian phòng đã được an bài trước đó, trên đường đi thì hắn kể cho mọi người về tình hình hiện tại của Minh Giới. Khi mọi người đang nhìn bức ảnh của Ma Vương Willbert thì nghe được âm thanh chào mừng Mio trở về liền đi tới lan can nhìn xuống thấy có nhiều Quỷ tộc vui mừng reo hò.

- Hậu duệ của Ma Vương Willbert-sama đã trở về.(Claus)

‘Đây là điều ông ta muốn sao? Đúng là một tên cáo già’

Claus để cho Noel dẫn nhóm Ryu đi tham quan thành phố, Ryu không có quan tâm vì biết sắp tới sẽ có một trận chiến diễn ra.