Thông tin truyện

Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui

Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui

Thể loại:

Đô Thị, Linh Dị

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Trần Hạo từ đồn công an đi tới, vẻ mặt bi phẫn nhìn trời gào thét. Đùng... Trời xanh mây trắng, bỗng nhiên có một tia sét cắt ngang. Trần Hạo bắt đầu hoảng sợ. Bà mẹ nó, ca chẳng qua chỉ tùy tiện nói thế thôi, không cần phải làm thật như thế chứ? Người tốt không có hảo báo, ông trời không có mắt a! Trần Hạo hôm nay có thể nói gặp cả vui lẫn buồn. Vui chính là, sau khi hắn tốt nghiệp xong một cái đại học hạng ba, vất vả khổ cực làm việc cuối cùng lấy được tháng lương đầu tiên, lại đúng dịp nghỉ, tâm tình ngứa ngáy khó chịu muốn đi "chăm sóc sức khỏe"(đi xxx) để bù cho một tháng làm việc này.


Trần Hạo cao hứng ngâm nga một bài hát, chạy xe từ đường nhỏ đến nhà tắm Bích Hải mà hắn đã trông ngóng từ lâu. Ai ngờ trên đường gặp phải một bà lão nằm rên rỉ trên mặt đất, hắn hảo tâm đi đến giúp bà lão, kết quả lão thái thái liền ôm lấy bắp đùi của hắn, kêu to một hồi, "đụng người rồi..., đụng người". Sau đó một nam một nữ lao tới nắm chặt Trần Hạo. Toàn bộ quá trình giống như một đợt tiến công chớp nhoáng.


Chờ Trần Hạo kịp phản ứng thì hắn đã thấy con cái của bà lão chìa tay đòi tiền bồi thường, Trần Hạo lập tức phát hiện mình đã bị lừa rồi. Đây rõ ràng là tình huống dàn cảnh mà báo chí và tivi vẫn hay nói đến, Trần Hạo giãy giụa không được đành phải phẫn nộ báo cảnh sát. Nhưng đối phương cũng là người từng trải, bọn chúng lựa chọn vị trí nằm ở góc khuất và điểm chết của camera, nên cho dù cảnh sát có đến thì cũng chẳng làm gì được. Cuối cùng cãi nhau một trận, Trần Hạo rốt cục cũng phải chìa ra 3000 tệ để bồi thường. Đây chính là tháng lương đầu tiên của Trần Hạo a, vốn muốn đi "spa mát-xa" một trận, đổi một cái điện thoại tốt một chút, nếm thử cảm giác "tiền trong một tháng tiêu trong một ngày".

Bình luận truyện