Hệ Thống Đế Thần

Chương 31: Hệ Thống Đế Thần



[Vòng Quay Vận Mệnh]


[Vòng Khắc Kim]


- Cộng Điểm Vận Mệnh.


- Trừ Điểm Vận Mệnh.


- Thêm Lượt.


- Mất Lượt.


- Linh Thạch Hạ Phẩm x1000.


- Linh Thạch Trung Phẩm x1000.


- Linh Thạch Thượng Phẩm x1000.


- Thiên Cấp Thượng Phẩm Pháp bảo, Song Thương Chiến Tiên.


- Linh Cấp Hạ Phẩm Tâm Pháp, Hồng Mông Ngũ Kinh.


Giá Trị vòng quay: 1000 ₫vm


Điểm Vận Mệnh: 348 830 ₫vm.


- Giá quay lần này gấp mười lần trước a, quay đủ chín lần là 511k ₫vm, số điểm của mình còn chưa đủ a. Thêm lượt sẽ giảm được một lần cuối 255k điểm thì còn 256k vẫn ổn, chỉ hi vọng không bệnh thiếu mánh như lần trước.


Tiếu Nam miệng liên hồi lẩm nhẩm tính toán các khả năng xảy ra.


- Còn cái biến cố Thêm Điểm và mất điểm này rất lớn, nếu bị trừ sạch coi như xong.


Không chần chừ nữa bắt đầu bấm quay. Vòng quay cũng chầm chậm lắn bánh.


Tính... tích... tích...


[Nhận được x1000, đã chứa trong balo]


- Lucky, khởi đầu may mắn, 1000 thượng phẩm, tương đương với 10tr TK a. Không hổ với cái tên là khắc kim. Tiếp Tục...


Linh Thạch Thượng Phẩm biến mất chỉ còn 8 phầm thưởng, cũng mất đi 1000₫vm, lần kế là 2000 điểm.


Tích...tích...tích...


[Nhận được x1000]


Tích... tích... tích...


[Nhận được

]
[- 58 000₫vm]


[Còn lại: 282 830₫vm]


- Cmn, Nhận được? thiếu máu thật sự.


Thở hắc một hơi tiếp tục quay, lần này là 8k.


Tích... tích... tích...


[Nhận được

]
- Giữ lại thêm lượt tiếp tục quay.


Tiếu Nam nhàn nhạt ra lệnh cho hệ thống, dù sao cũng phải quay hết thôi, đằng nào cũng dính ô mất lượt cứ thế bình tỉnh quay tiếp.


Tích... tích... tích...


[Nhận được ]


[+92k ₫vm]


[Còn lại: 351830]


- Hắc... Phải thế chứ. Không cần ohair lo việng thiếu điểm rồi.


Tiếu Nam đánh môi nhẹ cười, lúc nãy trừ 58k bây giờ cộng 92k, vậy giới hạn khonagr 100k. Tiếp Tục ấn quay


Tích... tích... tích...


[Nhận được ]


[Hồng Môn Ngũ Kinh]


Do Hồng Mông Đế viết nên, vận dụng ngũ hành thuộc tính trong cơ thể thuần thục mới có thể thì mới có thể khống thiên hạ.


_Chú Ý: Càng nhiều thuộc tính ngũ hành tu luyện càng nhanh.


- Tốt... Tiếp tục quay...


Tích... tích... tích...


[Nhận được ]


- Linh Nhi, nàng có thể dùng từ hợp lí hơn được không.


Tiếu Nam vỗ trán, thật tốt mất hứng a.


[Hệ Thống không nằm trong quyền điều khiển của ta.]


- Vẫn còn hai phần quà, mà ta thì còn 255k điểm, lần tiếp theo là mất 128k, vẫn còn linh thạch trung là pháp bảo, nếu trúng pháp bảo vậy cũng không cần quay nữa. nhưng là không trúng là không đủ điểm quay nót lần cuối 256k a...


Suy ngẩm một hồi, Tiếu Nam liền quyết định không mạo hiểm 50ăn 50thua là được.


Tích... tích... tích...


Vòng quay tiếp tục chuyển động


[Nhận được ]


[Song Thương Chiến Tiên]


_Thiên Cấp Thượng Phẩm_


Song thương gồm hai thanh Trung Cấp là Hắc Chiến Tiên và Bạch Chiến Tiên, mỗi thanh dài 1m5, có thể hợp nhất thành một thành một thành Thiết Côn dài 3m hai đầu là mũi thương vô cùng sắc bén.


_Tặng kèm pháp quyết hợp nhất Song Thương Chiến Tiên_


- ...


- Linh Nhi thật sự không liên quan đến nàng.


[Không có]


- Không sao, ok thôi, điểm vận mệnh phô trương thêm một tí là được, bán kết ngày mai là bù vốn ngay ấy mà. Sử dụng lượt free quay đi thôi.


Tích... tích... tích...


[Nhận được x1000]


...


Tiếu Nam ngồi dậy quấn lấy khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm. Đi đến ghê sofa, hai cô gái đã tựa vào nhau ngủ thiếp đi tự lúc nào.


- Mị Nhi... Joe...


Khẽ vỗ vai hai người.


- Hửm?...


Mị Nhi và Joe một mặt mờ mịt mở mắt ra.


- Hai Nàng không mau đi tắm đi, hoạt động sáng giờ không thấy ngứa ngáy à.


- A Được... Bọn thiếp đi ngay đây.


Hai cô nàng không hiểu sao mà khôn mặt đỏ lên phóng về phía phòng tắm. Từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một bộ đồ ngủ.


Bên kia Tiếu Nam ngồi lên ghế sofa, cầm lên chiếc CVTDen của mình. Mở ứng dụng Facebook ra, tự mình đăng ký một cái acc, lại lấy cái biệt danh là Phong Lưu Kiếm Tiên.


Thao tác hết các yêu cầu kết nối luôn vào thẻ tính dụng, chứng nhận công dân, giấy thông hành,...


Xong hết mọi thứ liền kết nối với giao diện chính. Sau đó Tiếu Nam lại tìm đến cái tên Phú Gia, hiện lên ba cái tên, Phú Gia Tập Đoàn Phú Kim, Phú Gia Đấu Giá Hội, Phú Gia Tư Nhân. Đều có hơn Mười triệu người theo dõi vô cùng khủng khiếp


Phú Gia Đấu Giá Hội có một cái icon hình địa cầu kế bên, chứng tỏ đây là trang quốc tế. Kết nối với trang Phú Gia Đấu Giá Hội, hắn muốn liên Hệ bán hai món đồ. Song thương, và ngọc thạch chứa tâm pháp.


Vừa vào trang liền thấy một bài được ghim toup.



?Phú Gia - Đấu Giá Hội (2 ngày trước)


Tag: ĐấuGiáHộiLầnThứ285


Tag: PhúGia


100 vé Vip toàn bộ được gởi đi.


10000 vé Normal cũng đã đến tay người nhận.


Còn lại 10000 ghế trống, đạo hữu nào có trên 10000 Hạ Phẩm Linh thạch có thể đến tham dự, mở mang tầm mắt. Cũng là tương đương với một viên Thượng Phẩm Linh Thạch.


Like: 3tr... Comment: 234k.



Bài viết này vô cùng hot, lại là chủ đề được quan tâm của vô số người. Vô số bình luận nhảy lên không ngớt.


- Lần này làm lớn thế, đợt trước có 5000 ghế a.


- Đùa à mười ngàn linh thạch mà chỉ có thể đến xem à, ta ngất…


- Mười ngàn linh thạch là mười ngàn TK a, một con siêu xe chủ đủ để đi nhìn một chút,...


- Nghèo hạn chế suy nghĩ của các ngươi...


- Còn 8 ngày nữa sắp đủ linh thạch rồi, đi vào sâm lâm, hải vực săn thêm một ít yêu thú là đủ.


- Cầu các đại lão mang ta theo, đảm bảo ngài lên tiên...


-...


Tiếu Nam nhìn qua một loạt các comment, đa số là của người trẻ tuổi vào góp vui, đá nhau mà thôi. Ấn vào liên hệ với Admin.


Một phút...


Hai phút...


Năm phút...


Hai mươi phút...


Một tiếng...


Tiếu Nam đang chờ vừa lướt thì hai người Mị Nhi và Joe đã phóng tới ôm Tiếu Nam, thân quấn khăn tắm ngang ngực, phong quang vô hạn, xuân sắc tràn đầy.


'Cmn mấy tên Phú Gia này còn lề mề hơn cả nữ nhân a'


Tiếu Nam bị hai cặp cặp Bạch Thỏ to lớn ép bào người, khuôn mặt nóng lên, tim đạp dồn dập.


Ôm hai nàng vào ngực tham lam hít vào hương thơm nhàn nhạt mà kịch thích khứu giác trên cơ thể hai nàng, dịu dàng hôn nhẹ lên trán.


- Hai nàng còn buốn ngủ thì ngủ đi.


- Ừm...


Tiếu Nam ngồi ghế sofa, Mị Nhi thì ôm ngực hắn má đặt lên vai hắn, Joe thì đơn giản ngồi dựa vào hắn mà ngủ.


...


Hai tiếng sau, cũng chính là buổi tối 41h hơn.


Tinh.


Tin nhắn Face tới, là của Phú Gia.


- Xin lỗi vì đã chậm trễ ạ, em có thể giúp gì cho anh ạ.


Là một đoạn tin nhắn thoại. Tiếu Nam đang mê man xem TV thì tỉnh hồn. Một giọng nói ngọt ngào trầm ấm của nhân viên truyền ra từ điện thoại hắn.


Tiếu Nam cũng không có gửi tin thoại. Hắn bán là hàng xịn, trước khi xác nhận đơn hàng hắn sẽ không nói ra thân phận cho Phú Gia, mặc dù họ rất uy tín. Cầm điện thoại lên gửi đến dòng chữ.


"Tôi muốn đăng ký đấu giá hai món đồ. Nghe nói là ngày mai mới hết hạn đăng ký."


Tin nhắn vừa gửi đi thì mười giây sau liền có tin toại gửi đến, rất nhanh, dường như là phục vụ riêng từng người.


- Dạ, đúng là ngài mai sẽ hết hạng đăng ký ạ. Em xin giới thiệu một chút. Hiện tại đấu giá hội đã nhận 28 món đấu giá, món áp trục lần này là Thiên Cấp Thượng Phẩm. Quy tắc đăng ký là vật đấu giá bảo khí, pháp bảo kiến trúc, công pháp, tâm pháp, bộ pháp, linh vật, dị quả, đan dược, nguyên liệu đều phải từ Địa cấp trở lên. Xin hỏi ngài đấu giá vật gì ạ.


Giọng nói lưu loát uyển chuyển rất chuyên nghiệp dường như đã nói qua hàng trăm lần. Tiếu Nam chỉ gửi lại 6 chữ.


- Linh Cấp Hạ Phẩm Tâm Pháp


Ngay tức khắc cô nàng liền hồi âm, nhưng là bằng chữ.


- Xin Tiền Bối đợi một chút ạ, em sẽ thông báo cho xếp lớn ngay.


...


Khu Cao Ốc Mặt Trời mọc.


Công Ty Tư Nhân Phú Kim.


Tại tầng cao nhất, Phú Dung đang ngồi trên ghế tay liên tục lật ra các báo cáo của cấp dưới. Bổng dưng chuông điện thoại tư của nàng vang lên. Đây là số riêng tư, liên lạc với gia đình bạn bè.


Cầm điện thoại lên, vui vẻ nghe máy.


- Gia gia ngài có khoẻ không, gọi cho cháu làm gì vậy.


Phú Dung giọng nói như mật ngọt rót vào tay, dịu dàng nhẹ, còn có chút làm nủng với gia gia của nàng.


- Cấp dưới báo lên cho cháu chưa.


Đầu dây bên kia đầu dây đáp lại với giọng già nua, Lão chính là Phú Kim, Chủ tịch HĐQT của tập đoàn Phú Kim.


Phú Dung nghe vậy liền thắc mắc hỏi.


- Là chuyện gì vậy gia gia, cháu còn chưa...


Còn chưa nói xong thì điện thoại của công ty gọi tới.


- Cháu nghe đi rồi biết.


- Dạ.


Nhấc máy lên, là cô thư ký của Phú Dung.


- Boss có người đấu giá Linh Cấp Hạ Phẩm Tâm Pháp, có muốn nhận hay không?


- Nhận đương nhiên là nhận. Bên kia có nói là Tâm Pháp của thuộc tính nào không.


- Bên kia cũng không có nói gì khác, chỉ nói là Linh Cấp Hạ Phẩm Tâm Pháp.


- Nếu không nói thì tức là rất hiếm, vậy thì càng phải nhận.


- Em cũng biết, mà vì nó quý giá như vậy nên em sợ, lỡ xảy ra chuyện gì thì...


- Em đừng có lo nữa, cứ nhận đi, chuyện này chị sẽ tính sau.


- Vâng.


Nói xong liền cúp máy.


- Gia Gia.


- Biết rồi chứ. Ông cũng đã sắp xếp hết rồi. Ông đã liên lạc với Viện trưởng Thiên Linh và Chiến Thần rồi, họ sẽ tham dự lần đấu giá này. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.


- Vâng.


- Còn chuyện này nữa, cháu đi tiếp người đó đi, đừng để lại ấn tượng xấu, dù sao người có khả năng lấy linh cấp ra để đấu giá là bất khả thi. Nhớ mang theo hai tên ám vệ phòng ngừa tên đó lật mặt.


- Cháu đã hiểu rõ thưa gia gia.


Linh cấp đã là cấp bậc cao nhất của Tu Tiên giới, chủ yếu lấy ra từ bí cảnh, phúc địa động thiên của các tu giả đời đầu.


Thời đầu linh khí phục tu, thiên tài tầng tầng lớp lớp, công pháp họ sáng tạo ra đều mang âm hưởng thiên địa, yêu nghiệt trong thời đó đều tu linh cấp thượng phẩm thậm chí là những công pháp mang hơi thở Tiên Địa, công pháp bọn hắn tạo ra còn có thể thay đổi cách cục của thiên địa.


Dễ thấy nhất hiện nay là Luật Của Tu Hành Giả, kẻ vi phạm đều mang đên kiếp lôi kinh thiên, khí thế hủy thiên diệt địa. Cho dù là luyện khí sơ kỳ ức hiếp phàm nhân cũng sẽ dẫn lôi đánh cho không còn cốt, đến bán tiên nghĩ đến cũng kiên nễ vài thần.


...


Tại phòng của Tiếu Nam 10p đã trôi qua, tin nhắn thoại lại được gửi tới.


- Xin lỗi vì để ngài đợi, bên em đã nhận đơn hàng này. Giám đốc hẹn anh Tối nay đối mặt ký hợp đồng ạ. Cũng xin ngài đừng lo lắng, thông tin của ngài sẽ không có bên thứ ba biết đến. Em đã gửi một bản howpk đồng giữ bí mật tư nhân đến chổ của ngài rồi, chỉ cần ngài nhập thông tin, giữ cho mình một bản, rồi gửi lại bên em là được.


"Được"


Bấm vào link, hai bản hợp đồng giống hệt nhau hiện lên bên trên còn có các hoa văn kỳ lạ. Cái hoa văn này thế mà không có coppy được, dường như là công nghệ bản quyền hợp đồng trong EX.


Điền hết thông tin, Nam liền trả về một bản cho cô gái.


"Cảm ơn ngài đã đồng ý giao dịch. Địa điểm ký hợp đồng là Nhà hàng Virio Kitse, phòng DV VIP member 101, lúc 44h tối nay."


Oáp...


Tiếu Nam ngáp một hơi dài, lại cài đặp bào thức lúc 43h30, Kitse không xa, hắn từng qua một lần tầm 10 p xe là đến nhưng mà ăn một lần hắn liền tởn, vì nó mắc vl, một bữa tốn hơn 5TK thật là muốn thiếu máu.


Đặt điện thoại xuống liền ôm Joe và Mị Nhi ngủ thiếp đi.



Góc tác giả: Hoả Long Đế Vương.
Có một ngày, mà viết từ chương 19 tới giờ chưa xong, nể thật sự.?


Xin bạn 2 giây, ấn like giúp mình nha.