Hệ Thống Đế Thần

Chương 10: Hệ Thống Đế Thần



Bên ngoài cũng đang chú ý đến tình huống của Thủy Vô Cơ.


Bên trên một phòng đơn của đấu trường, Tông chủ Thủy Linh tông - Thủy Vô Thần phụ thân của Thủy Vô Cơ cũng chú ý đến tình huống.


Bên trái hắn là gia gia của Thủy Vô Cơ, Lão tổ Thủy Linh Tông - Thủy Vô Tiên. Bên là phu nhân của hắn Tiểu thư Tư mã gia - Tư Mã Diệu Ý chỉ là một gia tộc nhỏ rong thành phố.


Thấy được con trai nàng chỉ còn nữa cái mạng, lại may mắn gặp được một người tốt tính giúp hắn. Tư Mã Diệu Ý cũng thở phào nhẹ nhõm cũng không để ý việc Tiếu Nam lấy đi lệnh bài, với một ít linh thạch kia.


Nàng cũng được xem là một thiên tài, năm nay gần ngàn tuổi rồi, tu vi cũng là Hợp thể đỉnh phong nhưng cũng không thể tiên thêm được nữa.


Nhận thấy mình đại đạo không dung, nên trăm năm trước đã chấp nhận cuộc hôn nhân chính trị giữa Tư Mã gia và Thủy Linh tông mong được Thủy Linh tông nâng đỡ. Từ đó Tư Mã gia cũng lên như diều gặp gió,


Mặt dù cách nhau hơn 300 tuổi nhưng không thể ngăn được tình yêu của hai người dành cho tình đầu của mình.


Thủy Vô Thần vô cùng chiều chuộng nàng, cũng vì hắn truy cầu đại đạo mà 20 năm trước nàng mới sinh ra Thủy Vô Cơ cũng vô cùng yêu thương hắn.


Hai tên đàn ông kia cũng cảm thấy đây là việc bình thường. Giúp người lấy một chút phí dụng cũng không sao, Vô Cơ an toàn là được.


Còn về lệnh bài của Thủy Vô Cơ, hai vị gia trưởng nói không tức giận thì cũng không phải, dù sao đó cũng là do con, cháu của hắn dùng nửa cái mạng để đoạt. Cứ thế liền bị đoạt.


Nhưng họ cũng vô cùng tin tưởng thực lực của Thủy Vô Cơ. Chỉ cần chờ hắn hồi phục liền có thể đi cướp.


Dù sao trong lần tuyển sinh này chỉ có ít nhười có Vô Cơ mà thôi.


Tiêu biểu như Thánh nữ Ngọc nữ thần tông - Trần Như Nguyệt cũng được xem là em họ của Thủy Vô Cơ. Như Nguyệt chỉ giữ một tấm lệnh bài từ đầu đến giờ vẫn chưa khiêu chiến ai.


Thiếu chủ Hoả Thần Tông - Trần Dương giữ mười hai tấm lệnh bài. Trần Dương cũng không phải là hạng người tiểu nhân gì. Thân mang hoả cùng lôi thuộc tính, vô cùng táo bạo, cũng vì đó mà tính cách bị ảnh hưởng, mà lôi lại là thuộc tính hiếm nên hắn vô cùng hiếu thắng.


Lần đó tấn công Trần Vô Cơ cũng chi đi ngang qua vì có cơ hội nên giao thủ một hồi, cũng vì chứng minh thực lực của mình.


Ngay sau đó cũng tẩn bọ người đánh cướp Vô Cơ một trận. Hắn cũng không quan tâm Vô Cơ bị suy yếu. Trần Dương chính là loại người đánh trước tính sau. Tổ Tiên cũng là Cổ Việt Tộc vốn là một tộc đoàn kết, hắn cũng không có ý định muốn giết người, trừ khi bị uy hiếp.


Không thể không nói Trần Dương thực sự rất mạnh. Trúc cơ đỉnh đỉnh đã tiếp cận kim đan, hắn chỉ cần một chưởng đối thủ liền bị truyền tống ra ngoài.


Tiếp đến Cháu gái của Cổ Lão, Diệp Mẫn Quân x2 lệnh bài, chỉ là song linh căn Kim và Hoả nhưng là tư chất vô cùng tốt hiện 18 đã là Kim đan sơ kì, giang hồ đồn rằng nàng còn có thuộc tính thứ ba.


Cổ lão cũng không phủ định, còn nói Diệp Mẫn Quân vãn còn chưa tung hết khả năng của mình, nếu không hiện giờ đã là Kim đan trung kì, thậm chí là hậu kì. Sánh ngang với yêu nghiệt Trần Dần tông chủ Hoả Thần tông mười sáu Kim đan, hai lăm Nguyên Anh, nhăm nhăm Hoá Thần, trăm tuổi Nguyên anh người có tiềm năng phi thăng nhất Cổ Việt Tộc.


Người thứ tư là Đan gia - Đan Vô Song x11 lệnh bài, nhắc đến nàng ai cũng đều khiếp đảm.


Cả đan gia cũng chỉ có hoả linh căn, cùng lắm là thêm mộc linh căn, bỗng dưng mấy năm nay lòi ra một yêu nghiệt ngũ hành thuộc tính, lại mang danh đệ tử của Viện trưởng thiên linh, cho dù là dị tộc cũng chả dám đụng vào nàng.


Không phải vì nể mặt Thiên Linh học viện, mà là sợ hãi tu vi của Lão viện trưởng này.


Nàng nay đã 17 thực lực Kim đan sơ kì, nếu không phải có công pháp ngũ hành đã thất truyền, buộc phải tu cùng lúc hai loại công pháp khác nhau.


Một là của Thiếu chủ Thủy Linh tông Mộc Thủy Thổ, một là của Lão viện trưởng cầu từ Khí các Hà Thành (Hà Nội) Kim Hoả, thật sự là Đan Vô Song sẽ thành thần trong nhân tộc.


Thứ năm là Chị họ của Đan vô Song, Hà Dĩ Thâm x1 lệnh bài, lực chiến không tính là mạnh, Hà gia cũng không mạnh, nhưng cũng là thông gia của Đan gia. Đan dược không thiếu.


Cùng cấp có thể chiến, hơn một cấp cũng có thể chạy. Linh căn cũng là đặc biệt. Huyền Thủy Sinh Mệnh căn được sách cổ ghi chép lại nhưng chỉ mang tính hỗ trợ không có khả năng chiến đấu.


Thứ sáu, là tên vừa cứu Cơ nhi hai lệnh bài, tu vi càng cao trí nhớ càng tốt Thủy Vô Thần không phải chỉ chú ý đến màn hình của con mình, thần thức của hắn phân chia ra đồng thời chú ý đến màn ảnh khác.


Thông qua tên phục vụ cũng biết, hắn tên Lạc Tiếu Nam từ quân doanh đi ra, không tông không phái, xuất thân thần bí, thực lực cũng chỉ mới trúc cơ đỉnh đỉnh không đáng xem trọng.


Hắn bên ngoài gián tiếp cũng phán đoán ra được đại khái thực lực của Tiếu Nam, không thể nói là kinh nghiệm thực chiến đầy người.


Thứ bảy, cặp song sinh Trúc cơ đỉnh đỉnh Hải Nhất Kiếm, Hải Nhị Kiếm x23 lệnh bài của Vô lượng hải các nằm trên quần đảo trường sa cũng tiến vào thành phố HCM để nhập học, quanh năm chiến hải yêu, nhục thể vô cùng mạnh, lại thêm song kiếm hợp bích của họ vô cùng nhuần nhiễn, như hai mà một.


Mặc dù chỉ trúc cơ đỉnh thể tu đã là Cường Thể sơ kỳ có thể chiến kim đan bình thường. Hai người phối hợp có thể đánh thiên tài chạy trối chết.


Ngoài ra còn có 2 tên từ quân doanh, một tiên tu, một tiên tu, một tam tu, dị năng kiêm tu giả. Chính là hai tên quán quân Nam Chi chiến. Còn đại võ là thuần thể tu, chắc hiện tại đã vào Chiến thần học viện.


Tên tiên tu gọi là Thái Huyền Mộc, trên người còn có dị linh căn, năm năm tuổi đạt được cơ duyên lớn, hấp thụ dị mộc, sách cổ gọi Sinh Mệnh huyền mộc cũng vì đó mà đổi tên thành Thái Huyền Mộc.


Sinh mệnh huyền mộc khi xuất ra liền điên cuồng hấp thu mộc linh khí xung quanh cung cấp cho chủ nhân. Hắn đạt được x4 lệnh bài không phái vì hắn mạnh, mà vì hắn đánh tiêu hao, đến khi nào đối thủ hết linh lực thì thôi.


Còn tên dị năng kiêm tu giả Tên là Vương Khống , tu giả là bao gồm tiên tu và thể tu. Lấy thực lực tam tu hắn cũng có thể nghiền ép cùng cấp. Thể tu mới luyện thể đỉnh, tiên tu cũng chỉ mới Trúc cơ sơ kỳ, nhưng dị năng của hắn đã đến Khống năng cấp C.


Theo Hoa Quốc phía bắc gọi là Hồn tu, bao gồm Cửu chuyển. Khống năng cấp C tương đương với Ngũ chuyển Hồn tu mà thôi. Cổ Việt Tộc cũng thích cách gọi này, dù sao CVT cũng bị ảnh hưởng văn hoá huyền huyễn Trung Hoa.


Dị năng giả không như tiên tu mà lại giống với thể tu hơn, chỉ cần dùng nhiều đột phá giới hạn liền sẽ mạnh lên.


Với khả năng hồn tu mạnh như vậy chỉ cần thả hồn lực ra đánh ngất đối thủ nhân cơ hội cướp lệnh bài liền được tổng cộng đã được 21 lệnh bài . Trước đó hắn cũng suýt cướp được của Thiếu chủ Hoả Thần tông. Không cướp được suýt nữa con bị bắt. Hắn liền cảm nhận được chỉ mỗi hồn tu thì không là được gì, ít nhất hồn tu của hắn còn yếu lắm.


Trên màn hình quang minh chính đại đi cướp chỉ có 76 lệnh bài, vẫn còn 26 vệnh bài là 26 tên trúc cơ nhãi nhép khác. Thủy Vô Cơ chỉ cần đế cướp một cái rồi tránh mặt bọn kim đan liền có tư cách nhập học.


...


Tình hình hiện tại của Cổ Việt tộc cũng như thế giới cũng không có yên bình như trong mắt mọi người nhìn thấy.


Từ Cổ Việt Tộc liền thấy, phía Đông là biển Đông còn có tên khác là Hải Vực. Hải yêu vô số cũng không ít lần tấn công đất liền nhưng cũng tràn ngập tài nguyên và cơ duyên.


Phía Nam thì có Khổ Độ Quốc tranh chấp phần biển chứa đảo phú quốc. Lâu lâu còn có Miến Điện chen vào, 'Miến điện' vạn năm trước còn là một quốc gia riêng biệt nay đã bị 'Bổn Nguyên đảo quốc' thao túng sáp nhập.


Miền trung đều là đồi núi tài nguyên không có bao nhiêu chỉ là xuất hiện rất nhiều bí cảnh, mà bí cảnh thì Cổ Việt tộc không chiếm riêng được, chỉ mang danh chủ nhà mà thôi.


Tây Bắc Trung bộ, tiếp giáp với 'Thần Thụ chi vực', được xem là tương đối yên bình. Thần Thụ chi vực tín ngưỡng Thần Thụ bảo hộ yêu tộc, mỗi người thuộc vực này đều có mộc mộc linh căn, gọi người có hoả linh căn là phản đồ vừa sinh ra liền đem tế cho Thần Thụ. Hàng năm đều có hàng vạn tín đồ bị thiêu sống.


Cũng có người sinh con mamg hoả linh căn, sau đó liền trốn đi, đa số là xin vào Cổ Việt Tộc. Một phần là trốn qua Phật giáo ở phía Tây, trở thành giáo đồ của phật giáo.


Vì Cổ Việt Tộc giữ phản đồ của bọn chúng, nên hằng năm Thần Thụ đều cho yêu thú của Sâm Lâm cạnh biên giới Cổ Việt Tộc công chiếm. Hà Thành hằng năm chống trả thú triều vô cùng khổ. Cũng tích trữ được đa dạng tại nguyên, luyện đan, luyện khí.


Đặc biệt là yêu đan. Yêu đan để nuôi pet, luyện đan. Đan luyện được từ yêu đan có thể hổ trợ tu luyện, tu bổ dược điền.


Nhưng nơi không phải nơi nào cũng có thể dùng yêu đan để nuôi pet, tu điền được, đơn giản vì không có nhiều yêu đan như vậy, đa số yêu tộc đều rất lánh đời, trừ khi nhân tộc xâm chiếm nếu không sẽ không chủ động giao chiến.


Cổ Việt Tộc thì khác lại có hai nguồn cung yêu đan, một là từ Thần Thụ chi giới, hai là từ phía đông - Hoa Quốc, không chỉ phải chống yêu mà còn phải chống nhân.


Hoa Quốc ban đầu tự xưng là Thần Vực là trung tâm của tu tiên giới, Tu tiên cũng là Thần vực truyền ra. Thái độ khi đó của họ cô cùng hống hách.


Nhưng Liên hiệp quốc không chấp nhận cuối cùng ban cho cái tên Hoa Quốc.


Mặc kệ anh rêu rao mình là thần dân của Thần Vực gì đấy, chúng tôi vẫn cứ gọi anh là người Hoa Hạ thế thôi.


Năm đó Hoa Quốc điên cuồng khuếch trương thế lực công chiếm tứ phía, trong đó nạn nhân chính là Việt Nam, Nhật bản, Nga bị ảnh hưởng trực tiếp. Nhưng cuối cùng 'Song quyền nan địch tứ thủ' bị Liên hợp quốc trấn áp triệt để.


Trước đó một tay cầm súng một tay cầm đao còn có trể cân cả trăm người. Tu tiên thịnh thế đến một khó cân hai, huống chi là bốn bề thọ địch.


Phải nói khi đó Hoa Quốc vì lợi ít mà làm chuyện ngu xuẩn, khó có thể tin như vậy.


Nhưng phải nói Hoa quốc ý thức tu tiên của bọn họ rất cao. Dù sao thì cụm từ tu tiên cũng là từ họ mà ra. Kế đó là Việt Nam và Nhật bản bị ảnh hưởng sâu sắc văn hoá Trung quốc.


Thời kỳ đầu Linh khí phục tu, mấy năm đầu Âu Mỹ vẫn là đang nghiên khí linh khí, thì Hoa Quốc, Việt Nam, Nhật bản đã tìm cách tu luyện rồi.


Mặc dù Nhật chỉ có Dị giới của Anime thôi, nhưng đó là biến thể của huyền huyễn, văn học huyễn của Hoa Quốc thì trực tiếp ăn sâu vào giới trẻ Việt Nam rồi.


Nếu nói Hoa Quốc tiến vào tu luyện sớm nhất, thì Việt Nam là thứ hai, Nhật là thứ ba, rồi mới tiến dần sang các nước phương Tây những năm sau đó.



Góc giải thích.
Khổ độ quốc: khổ quá nên cam bu chia.


Miến điện: ai cũng biết Myanma.


Bổn nguyên quốc: nhật bổn.


Phật giáo, là Ấn độ kèm theo 1 phần lãnh thổ của Lào. Phật giáo muốn qua Lào độ Thụ thần. Nhưng thụ thần lúc bấy giờ còn yếu liền cắt lãnh thổ cho Phật giáo.


Thụ Thần chi vực: Lào, thông tin là lào tín ngưỡng thực vật cây cỏ, quan niệm cây cỏ đều có linh tính, nên sau khi vào tu tiên giới thụ thần ban cho mộc linh căn nên tín ngưỡng thụ thần sau này đổi thành Thần thụ chi vực, nhưng thực chất là dụ dỗ người dân cống người nuôi nó.



Góc tác giả: Hoả Long Đế Vương.
Với tốc độ hiện tại không biết khi nào mới lên tiên giới đây, ước gì có thêm 2 cái tay 2 cái đầu để viết. ?


Xin mọi người hai giây, ấn like giúp mình nha.