[Hệ Thống] Công Lược Nam Chủ

Chương 61:Baby Đừng Chạy ( 1 )



Cô mơ màng không hiểu mình đây là bị làm sao, " Hệ Thống mi đây rồi mau ra đây…".Nhưng cô gọi mãi cũng chẳng thấy được âm thanh phản hồi.

Đây mất kết nối sao…đầu cô lúc này cứ oong oong hết cả lên, còn tiểu hệ thống đây là do lúc truyền tải sảy ra vấn đề à, nó và cô đã mất liên lạc từ lúc truyền tải.

Nó tức giận đôi con ngươi lại trở thành màu đỏ trông rất đáng sợ, còn cô bình tĩnh mà phân giải thích nghi lại tình cảnh, nhưng đó là của sau này còn lúc này cô cảm thấy mình rất buồn ngủ, dù sao thì không mở mắt ra được đành tu tâm tịnh dưỡng vậy.

" Bảo bối khi nào còn chào đời… mẹ rất vui khi con đã đến bên ta…" .Một giọt nước mắt rồi hai giọt cứ lăn dài trên má của người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng.

Cô ấy đưa tay lên xoa xoa bụng nhỏ của mình cười, sau nụ cười lại là đau khổ, cô ấy mong sau này đứa con của mình hạnh phúc chứ không như chính mình, gương mặt dịu dàng tinh tế , dáng người mảnh mai ở bụng lại nhô ra một sinh linh bé nhỏ.

Cộp…cộp…!!!

Tiếng bước chân dồn dập bước gần đến, người phụ nữ xinh đẹp nhỏ nhắn lại có vẻ như sợ hãi lùi về phía sau mấy bước, cô ấy định trốn đi nhưng lại chẳng kịp nữa.

" Ha cô còn ở đây sao…???". Người Nam nhân có gương mặt đẹp mê hồn, dáng người khá tuấn tú cao quý, hắn ta có vẻ như không ưa thích gì cô mấy.

" Anh hôm nay sao…lại về…!!!".Cô ấy sợ hãi rụt rè ấp úng hỏi hắn ta.

" Hừ…nhà tôi mà tôi lại không có quyền về à…cô nên nhớ làm tốt bổn phận của mình đi.

" Aaa…anh mau bỏ ra…". Hắn ta nắm chặt tay người cô ấy, thân hình nhỏ nhắn thì làm gì có sức chống trả.

" Hừ !!! cô tốt nhất nên biết nghĩa vụ của mình chứ…". Hắn nhết môi cười, nhanh chóng đẩy ngã cô ấy về phía sau, cô ấy mất thăng bằng mà ngã xuống giường.

" Anh mau tránh ra…tôi…tôi không muốn…hu…hu " Cô ấy đành dành chút sức lực cuối cùng mà phản kháng, nhưng cũng vô ích.

" Cô tốt nhất nên im miệng…cô nên nhớ cô đã là vợ của tôi…"

" Aaa…"

Mặc cho cô ấy cầu xin thì hắn đã vẫn hung hăng xé từng lớp vải mà làm điều tồi tệ với cô ấy, từ một cô gái được ba mẹ yêu thương nay lại nếm đủ mùi vị cay đắng khổ sở.

Mỗi lần hắn làm như thế với cô nó giống như bị tra tấn dưới địa ngục vậy, một điều khiến cô gái nhỏ trở thành một người phụ nữ đã có chồng.

Hắn mặc cho thân hình người cô gái nhỏ cầu xin mà vẫn mạnh bạo tàn nhẫn xỏ xiên người ấy, ra sức mà thao tác mạnh mẽ mặc cho cô ấy đau đớn, hắn ra vào nhanh nhẹn tàn nhẫn mạnh mẽ vô cùng.

" Hu…hu cầu xin anh mà…đừng…". Gương mặt lắm lem từng giọt nước mắt lăn dài trên mặt, làm khuôn mặt nhỏ nhắn trong càng đáng thương nhỏ bé đang bị người khác hành hạ.

" Hửm ??? muốn cầu xin à…cô nên nhớ cô là người của tôi…thì nên biết thân biết phận" Gương mặt lấm tấm mồ hôi của hắn tức giận chừng mắt cô ấy, hô hấp dồn dập phía dưới hắn không ngừng nhấp.

Đến khi nào mà cô gái nhỏ mệt ngủ thiếp đi, nhưng hắn vẫn còn làm chuyện của hắn, đến khi nào hắn cảm thấy đủ, nhìn cô gái nhỏ nhắn đáng thương bị hắn hành hạ.

Hắn sao khi làm xong thì đi vào trong tắm bước ra ngồi cạnh giường nhìn cô ấy, đôi mắt sâu xa như đang hoảng loạn, hắn cầm điếu thuốc mà hút, khói thuốc bay lẫn vào không gian bóng đêm tĩnh lặng.

Người đàn ông không hiểu được cảm xúc của chính mình, hắn ngồi cạnh cô ấy ngắm nhìn người phụ nữ bị hắn hành hạ trên phương diện ấy suốt trong thời gian qua.

Hắn phân vân suy nghĩ về cuộc liên hôn này, cô ấy và hắn từ khi liên hôn cũng đã 2 tháng, cái hôm động phòng thật ra hắn cũng chẳng muốn động vào người vợ đó, lúc đầu hắn nghe nói cô ta kiêu ngạo chảnh chọe chanh chua đanh đá xấu xí.

Nhưng sao hắn nhìn cô ấy không giống cho lắm, rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của cô ấy, chung chăn chung gối cùng nhau 2 tháng có lẽ tình cảm hắn dành cho cô đã vượt qua mức chỉ định.

Ngay ngày động phòng hôm đó hắn lại bị người ta chuốc thuốc, bắt buộc phải cùng nữ nhân dao hợp, hắn không còn cách nào mà đã đè cô ấy ra cùng nhau ân ái, hắn biết cô ấy là bị ép buộc chứ không tình nguyện liên hôn với hắn.

Đêm đó hắn rất mạnh bạo mà đè ép người cô gái nhỏ, bao nhiêu dục vọng điều được tháo bỏ tách lớp khai phá lần đầu, sự bỡ ngỡ cùng tò mò càng làm hắn thêm kích động.

Hắn cùng không ngờ gì bị người khác bỏ thuốc mà qua lại với phụ nữ, hắn ghét nữ nhân tâm cơ cùng không biết thân biết phận, nhưng người này có lẽ không như hắn ta nghĩ.

Những chuyện không liên quan đến cô thì cô chẳng thèm quan tâm, cô cứ im lặng mặc ai khác làm gì, nhưng một khi đụng đến cô thì cô ấy sẽ tìm cách mà tháo ra mối nguy hiểm đó.

Càng làm hắn muốn bắt nạt cô ấy hơn, nhưng một người trên thương trường như hắn thì làm sao mà quan tâm cái loại tình cảm nam nữ gì đó chứ, hắn không quan tâm chỉ xem cô như đồ phát tiết mà thôi.

Dù sao thì cô cũng không dơ bẩn như những phụ nữ ngoài kia, hắn không thích tùy tiện mà làm chuyện đó cùng người khác, nhưng cô cũng đã là vợ của hắn thì cùng nên tâm tình đặt trên người hắn, chứ không phải quan tâm đến kẻ khác.

Cô ấy làm hắn như nghiện mà luôn muốn hành hạ chà đạp cô ấy dưới thân, hắn đưa tay vào hợp tủ định tìm thứ gì đó, bất ngờ một tờ giấy rơi ra dưới chân của hắn.

Đôi mắt của hắn nheo lại khom người cúi xuống nhặt lên, ánh mắt hắn càng ngày càng trầm xuống khi đọc tờ giấy, cô ấy tại sao lại giấu hắn chứ.

Hắn đây là sắp làm ba sao…!!! nhưng tại sao cô ấy lại không nói chứ, tay hắn cầm tờ giấy rung rung, chân bước đến giường ôm cô gái nhỏ của mình vào lòng, tay đặt nhẹ lên bụng nhỏ mà xoa xoa nhẹ nhàng.

Có lẽ hắn đã thực sự yêu cô vợ nhỏ này, nhưng thế thì sao cô cũng chẳng yêu hắn, hôn nhẹ lên trán cô vợ nhỏ trong lòng, có lẽ khi cô ngủ thì hắn mới làm hành động dịu dàng như thế.

Hắn biết thời gian 2 tháng qua hắn đã quá đáng với cô, nhưng từ đây về sau hắn sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho cô…còn cả bảo bối nhỏ của hắn nữa.

Tử Nhiên lúc nãy đang nghỉ ngơi trong một nới tối tăm nào đó, cô cảm nhận lúc nãy nơi cô đang nằm rung lắc dữ dội, tới lão liên gia cùng làm phiền giấc ngủ của bảo bảo này à…

Cô chỉ ngủ thôi cũng không xong, hở…sao cô còn nghe cả tiếng ưm…a…hức…hức gì đó nữa, riết rồi cái tụi mất lịch sự nào mà mất dạy dám phá đám cô đang trong mộng cảnh đẹp đẽ hả…

Đúng là trán sống mà…đợi cô mà ra được cái nơi quái quỷ xó nào đây thì chết mịa với cô nhá…

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Các bạn đọc giả nhớ like đánh gia5\* nha nha…cảm ơn các bạn♡♡♡

.

.

.

.

.

.

.

tác giả: Bé yo