[Hệ Thống] Công Lược Nam Chủ

Chương 35:Công Lược Thúc Thúc Đại Nhân ( 9 )



Cô từ từ rung rẩy , cố gắng gượng dùng nội lực vận công phóng đi.

\[...\] kí chủ cô sau vậy...???

" ta...ta không có gì đâu"

Tiểu Hệ Hệ lo lắng cho kí chủ nhà nó, nhưng nó kiểm tra thì thấy thân thể cô không có bất thường gì cả, nhưng tại sau nó lại thấy biểu cảm cô như đang chịu đựng đau đớn chứ.

Tử Nhiên cô cảm nhận linh hồn mình đang càng ngày lạnh lẽo đau buốt, thân hình bất đầu rung rẩy kịch liệt.

Hiện tại cô đang ở một nơi vắng vẻ trong khu rừng , giữa màng đêm tĩnh lặng , ánh trăn soi sáng có một người con gái đang chịu đau đớn tột cùng , lạnh lẽo từ linh hồn phát ra xung quanh bất đầu đống băng những thứ bên cạnh.

\[...\] kí chủ cô làm sau vậy...linh hồn cô rốt cuộc bị gì thế.

Tiểu hệ thống lo lắng từ không gian nhảy ra, một con gấu trúc ú ì chạy loanh quanh thân thể cô, nhưng nó không dám lại gần.

Mọi thứ ở gần cô điều từng thứ một bị đống băng toàn bộ, sự lạnh lẽo tột cùng phát ra từ tận sâu trong linh hồn bị tổn thương của cô.

Cho dù đau đớn cở nào , thì gương mặt cô vẫn không một chút biểu cảm nào, mặt cho cơ thể không kích ứng được mà đang rung rẩy từng đợt.

Cô ngồi định thần hai chân xếp bằng, hai tay để lên đùi , đôi mắt nhắm lại , đôi môi tái nhạt , mọi thứ trong cô giờ đây chỉ còn sự tĩnh lặng , không có bất cứ thứ gì lọt vào tai cô nữa, im ắng đến lạ thường.

Một lát lau bất ngờ cô phun ra một ngụm máu, mọi thứ bị đóng băng cũng dần tan ra, cơ thể bất đầu nóng bừng lên như lửa đốt, trán cô đã ướt đẩm mồ hôi.

Phía sau trong màng đêm tĩnh lặng có một bóng người đang nhìn cô, thấy cô đang hứng chịu đau đớn đã qua đi , người đó cũng biết mất như chưa bao giờ tồn tại.

Sau một lúc lâu sau cơ thể dần dần ổn định lại cô cũng nhanh chóng về nhà, tiểu Hệ Hệ nó đang tiến hành quét linh hồn cô kiểm tra, nhưng lại không có gì bất thường.

Nó không hiểu càng ngày kí chủ nó thật khó hiểu, những chuyện liên quan đến cô không có một chút manh mối nào cả.

Sau khi về nhà cô đã ngủ, linh hồn cô bất đầu lâm vào trạng thái ngủ sâu , mặt cho tiểu Hệ Hệ gọi cỡ nào cũng như không.

\_\_\_\_///\_\_\_\_\_

Cô đã ngủ ba ngày liên tiếp rồi, tiểu Hệ Hệ nó càng lo lắng nhìn người nằm bất động trên giường , nó bất đầu rối rắm lên.

\[...\] kí chủ bao giờ cô mới tỉnh đây...cô đã ngủ ba này rồi.

Con gấu trúc ục ịch ú ì, đáng yêu cái mặt xụi lơ, mà nhảy vào vòng tay của cô cọ cọ vài cái, bình thường cô hay bất nạt nó lắm mà sau giờ lại ngủ li bì thế chứ.

Hừ !!! kí chủ ngu ngốc ta chửi cô đó , sau cô không vậy chứ, nó bất đầu nhảy vào trong không gian lén vào một góc mà khóc.

Tuy nó mạnh miệng thế thôi , bình thường cô hay sàm sỡ nó , nhưng mà nhiều lúc dẫn là rất tốt với nó, nên nó cũng rất lo cho cô.

Lại một buổi chiều trôi qua, thân thể bất động trên giường cũng bất đầu cử động, cô từ từ mở mắt ra.

\[...\] kí chủ cô tỉnh rồi...cô thấy sau rồi còn đau ở đâu không....???.

Nó từ không gian thấy cô vừa tỉnh thì lập tức lao ra nhào vào người cô, kiểm tra.

Cô nhìn con gấu trúc hay tự cao, còn hay cà khịa cô đâu rồi, sau giờ nhìn nó thê thảm thế này, còn đâu cục bông nhỏ đáng yêu mà để cho cô sờ nắn nữa.

Nhìn cái cặp mắt gấu trúc còn đỏ hoe sưng húp, cáo miệng nhỏ nhỏ còn mếu máo {T^T}..
nhìn cô lo lắng kia , cô thấy không quen cho lắm.

Tôi là ai, tôi đang ở đâu, mau mau trả cục bông bé nhỏ lại cho cô, nó thế mà bị đánh tráo rồi ư.

" mi là đứa nào....????".Cô hoang mang vãi CMN.

\[...\] kí chủ cô không nhớ tôi sau , không lẽ cô mất trí à...

Nó đưa cái tay ngắn ngủn sờ sờ cái trán cô, không lẽ kí chủ nó ngủ lâu quá nên lú lẫn luôn rồi chứ.

" mất trí nhớ cái đầu mi á...sau mi lại thành cái bộ dạng thê lương thế này hả...không còn đáng yêu gì hết..."

Nó một bộ dạng lo lắng chuyển sang gương mặt đen như đít nồi, công tình nó lo lắng cho cô , thế mà vừa tỉnh lại lại chê bai nó.

\[...\] thì tại kí chủ chứ ai...

" hửm...tại sau lại tại ta rồi "

Cô đưa tay chọc chọc vào cái má đang phùng ra ,chu môi giận hờn trong vẫn còn đáng yêu nha.

Nó nhìn kí chủ đáng ghét mà quay đi né tránh, không cho cô chọc cái má của nó, đồ kí chủ vô lương tâm , công tình nó lắng suốt ba ngày.

Thế mà tỉnh lại chê bai này nọ, nhưng mà nhìn cô cười nói chọc phá nó như vậy , trong lòng lại vui vẻ yên tâm hơn.

Thế chắc cô không sau rồi, nó thấy cỏi lòng nhẹ nhàng như chút được một gánh nặng vậy.

Cô nhìn nó giận dỗi , mà đưa tay bắt lấy ôm trọn thân hình bé nhỏ của nó vào lòng , cảm xúc mềm mại rất đã tay, còn ấm áp nữa.

Cô cứ thế mà ôm nó rồi lại ngủ nữa, dù gì bây giờ cũng là đang ban đêm , không ngủ chứ không lẽ thức à.

Nó thấy cô ôm mình ngủ cũng không còn giãy giụa nữa ,mà cũng im re mặt cho cô ôm mình, một lúc sau nó cũng chìm vào giấc ngủ.

Nó tuy là hệ thống nhưng cũng cần nghĩ ngơi , tại gì mấy ngày hôm nay lo lắng, tìm đủ mọi cách nhưng mà cô không tỉnh, nó cũng không được nghĩ ngơi chu toàn, thế là hôm nay cũng được yên tâm mà ngủ.

Sáng hôm sau !!!

\[...\] kí chủ...cô định ngủ tới bao giờ nữa mặt trời lên tới đỉnh núi rồi kìa.

" ưm...cho ta ngủ xíu nữa đi..a" .Cô bộ dạng ngáy ngủ lôi kéo cái chăn trùm kính bít lại.

\[...\] người không mau đi làm nhiệm vụ...người đã ngủ hôn mê ba ngày..thế mà hôm nay còn lười biến à..mau làm nhiệm vụ đi.

" mi ồn chết đi được...".Cô nhăn mặt bật người ngồi vậy , nhìn tiểu hệ thống đầy oán hận.

Nói gì thì nói nhưng cô vẫn phải lết cái thân đi vào nhà vệ sinh , một lát sau bước ra là một người lạnh lùng khí thế ngút trời.

Tiểu hệ thống dụi dụi mắt mình nó vừa nhìn nhầm đúng không, sau nhìn kí chủ ban nãy còn lười biến lắm mà , sau giờ là một người lạnh lùng khí thế hiên ngang thế kia.

\[...\] tin...ting\- nhiệm vụ phụ tuyến CÔNG LƯỢC nam phụ Nam Cung Hạo Thiên..phần thưởng 200 tích phân...

" gì...mi bắt ta đi công lược cái tên đó à....mi đừng quên dù gì ta với hắn trên danh nghĩa cũng là chú cháu nha "

\[...\] có sau đâu..dù gì cũng đâu cùng huyết thống mà lo gì...

" nhưng ta không thích cái kiểu loạn luân này nha "

\[...\] kí chủ chỉ cần hoàn thành 100điểm hảo cảm của hắn dành cho cô là được...không cần phải làm gì nữa nha~.

" làm thì làm...dù sau cũng được 200 tích phân "

\[...\] mà này kí chủ hôm nay cô lại không đến quân nhân à...sau lại giả nam làm gì nữa thế.

" đương nhiên là đi làm chính sự nha ~".Sau tiểu hệ thống nó nghe cô nói mà rùng mình thế nhỉ , chắc cô lại muốn làm trò gì nữa đây mà.

" à...sau thế giới này mi không bắt ta Công Lược nam chủ mà lại là nam phụ thế ??? "

\[...\] kí chủ là do nhiệm vụ chính của cô ở thế giới này là ngăn chặn nữ chủ hại người vô tội, thì cô cũng đã giúp tên nam chủ tránh xa nữ chủ ra, thế thì cô cũng nên giúp hắn cho tới cùng luôn đi chứ.

" ừm mi nói cũng có lý..." .Nhưng mà cô thấy sai sai ở đâu thế nhỉ, mà tại sau cô lại giúp tên nam chủ đó ta.

" khoan...sau ta phải giúp hắn "

\[...\] kí chủ hắn là nam chủ nơi này , cô giúp hắn là đương nhiên, có thể coi hắn là chụ cột của thế giới này, nên cô phải giúp hắn đứng vững vị trí đó.

" thôi giúp thì giúp..dù sau cũng không lỗ lã gì "

Cô đi xuống lầu vào tần hầm lấy một chiếc xe môto phân khối lớn chạy đi , cô đi đến quán bar lớn nhất ở thành phố này, dừng xe lại phía trước , ngước nhìn cánh cửa thôi cũng thấy sang trọng rồi.

Đứng canh gác ở cánh cửa là hai tên bảo vệ cao to lực lưỡng , cô bước tới đi vào thì bị chặn lại.

" thiếu gia ngày có thẻ mới vào được ".Vọng nói nghiêm nghị vang lên , nhưng trong đó là có một chút kính trọng.

" à..thẻ ư "

Cô lấy ra một xấp thẻ , không biết nên lấy tấm nào đây, hai tên bảo vệ nhìn nhìn nhau há hốc mồm, thế mà cả một xấp, cũng may lúc nãy họ thấy khí thế người này cao quý , nên đã cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng lắm rồi.

" tấm nào đây ???" cô đưa cho hai người bọn họ một xấp , thật tình mà nói cô cũng không biết trọn tấm nào.

" vâng..vâng tấm màu vàng này là được rồi thưa ngày".Hai người họ lấp tức cúi đầu cung kính đưa tay ra lấy chỉ một tắm thẻ.

" ừm...tấm này ư " thế là cô đưa cho tên đó rồi tiêu soái bước vào.

Vừa bước vào xung quanh nhạc tưng bừng ồn ào, những vũ công đang múa cột , còn những tên nam nhân ngước nhìn đầy say mê, ánh mắt kinh tởm nhìn mấy cô gái đó.

Cô đi đến quày phục vụ , chắc tại nơi này ồn ào đông đúc quá, nên không ai để ý cô bước vào, thế là cô đi thẳng đến chỗ tiếp tân.

" cho tôi một phòng yên tĩnh ".Tử Nhiên nhìn cô phục vụ ăn mặt gợi cảm, ba vòng bóc lửa , trang điểm quyến rũ mà nói.

" ngày đợi một chút ạ".Cô nhân viên lập tức tìm kiếm cái gì đó, một lúc sau liền đưa cho Tử Nhiên.

" của ngày đây ạ...phòng 205 ở phía trước quẹo phải ạ "

Cô cầm lấy cái chìa khóa đi mất, lúc này cô phục vụ mới chợt hoàn hồn lại, trời mình vừa nói chuyện với soái ca nha, công nhận vị thiếu gia đó đẹp thiệt, đẹp đến yêu nghiệt luôn, nhìn muốn rụng chứng luôn à.

Cô chực tiếp đi đến số phòng mà cô phục vụ nói, nào để ý cô ta đang say mê chìm đắm dính thính của cô, tiểu hệ thống nào đó ha ,lại một người nữa dính thính của kí chủ nhà nó.

Cô bước nhìn căng phòng đúng là số 205 thì mở cửa bước vào, căng phòng thiết kế sang trọng , ánh đèn nhu hòa, trên bàn có đủ các lại rượu vang , các loại thương hiệu nổi tiếng như, Brandy, Whisky, Gin, Vodka, Rum và Tequila.

Nhìn qua một lược , cô đi lại bàn ngồi xuống dựa vào cái sofa ,ngửa đầu ra sau thư giãn , tay cầm ly rượu nhấm nháp nếm thử, ừm rất ngon.

Thế là cô nốc một hơi mấy chai luôn, tiểu hệ thống trong không gian thầm nghĩ kí chủ nhà nó lại đến quán của tên nam chủ uống rượu a.

Hắn mà biết cô ở đây là xong luôn nha, tuy nó muốn cô làm nhiệm vụ, và giúp đỡ hắn chứ không có nghĩa nó để cô bị tên nam chủ cong đó tiếp cận cô nha.

Tên đó thấy kí chủ nhà nó lúc đang giả trai mà còn hứng thú , biểu sau không cong còn gì , hừ tên đó mà không phải nam chủ, là nó cho hắn ngủm rồi, dám mơ tưởng đến kí chủ nhà nó.

Hử sau nó lại đi quan tâm chuyện của cô làm gì chứ, chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ là được, tại sau nó luôn quan tâm cô chứ, riết rồi nó cũng không hiểu trong đầu máy móc của nó bị gì nữa.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
Các bạn đọc giả ❤nhớ like?đánh giá 5☆☆☆☆☆để tg giả có động lực cố gắng thêm ạ...

Cảm ơn các bạn:???

.
.
.
.
.
.
.
.
.
tác giả: Bé yo