[Hệ Thống] Công Lược Nam Chủ

Chương 36:Công Lược Thúc Thúc Đại Nhân ( 10 )



Sau một hồi những chai rượu rỗng được quăng đầy sàn nhà, gương mặt cô lúc này hơi ửng đỏ, nhưng mà vẫn chưa say.

Tửu lượng của cô khá cao , nên vài chai thì có là gì , cánh cửa phía ngoài bỗng vang lên tiếng gõ.

Cóc...cóc..cóc !!!

Cô vẫn mặc kệ không quan tâm chỉ lo uốn rượu của mình, phía bên ngoài thấy bên trong không có động tỉnh gì , lập tức đạp cửa xông vào.

Cánh cửa vừa đạp mở toan ra, người bên ngoài sựng người, nhìn cô đang thảnh thơi uống rượu, mặt cho hắn đang gấp gáp gõ cửa.

Lãnh Hàn Dương hắn thấy cô ngồi thản nhiên , cũng không ngần ngại mà tiến vào, hắn ngồi xuống đối diện với Tử Nhiên , nhìn thẳng ánh mắt của cô, hắn hơi khó hiểu không biết người này lúc đó tại sau lại cứu hắn.

Hắn cũng càng nghĩ ngợi nhiều thứ, nhưng có lẽ người này vẫn chưa biết là hắn đã nhận ra.

" này anh trai...anh tùy tiện xông vào phòng người khác vậy ư !!!" .Cô nheo mày nhìn hắn, lão nương đang uống rượu , thưởng thức mỹ vị cũng không yên nữa à.

" tại...lúc nãy tôi gõ cửa mà cậu không nghe đấy chứ " .Hắn ngồi vắt chéo chân trong hết sức là tự nhiên, thì đúng là vậy ,quán này là của hắn mà.

" này anh trai...tôi và anh thân nhau lắm à ??? " .Tên nam chủ này sau làm ra vẻ cô và hắn thân nhau lắm nhỉ, nhưng mà lần trước cô cứu hắn thì hắn có biết đâu, chỉ có lần va chạm phải mấy hôm trước thôi.

" thì không quen...bây giờ sẽ quen " .Hắn mặt dày , cô không tiếp cận hắn, thì hắn sẽ tiếp cận tìm hiểu bí mật của cô vậy.

" vậy anh muốn gì...".Cô nhìn vào mắt hắn , mày hơi nheo lại đánh giá thái độ của hắn, bà đây chỉ muốn yên tĩnh mà hoàn thành nhiệm vụ thôi nhá, không muốn dính dán vào thị phi quá nhiều đâu.

\[...\] kí chủ làm bằng hữu với hắn cũng được mà...làm nhiệm vụ cũng dễ hơn, kí chủ cũng nên cẩn thận với hắn nha...tên này thâm sâu khó lường nên cẩn thận.

" Mi nói xem...thì cũng tại mi chứ ai , à mà hảo cảm hắn dành cho ta bao nhiêu rồi hửm..???"

\[...\] điểm hảo cảm của hắn dành cho kí chủ hiện tại là 30 nha.

" sau tăng lúc nào mà ta lại không hay biết gì hết vậy hả...".Tiểu hệ thống này thế mà lại dám qua mặt ta , ha !!! đúng là mấy ngày qua không cho nó sự sủng ái nên mới vậy không ta.

\[...\] hì hì kí chủ đừng giận ta nha~ cái thân bé nhỏ này chỉ muốn cho cô một chút bất ngờ thôi mà kí chủ \( ♧\_♧\)...

" lại muốn dùng chiêu đáng thương đó ra dụ dỗ ta à...hứ ta đây không dễ bị mi lừa nữa đâu nhá "

Nó còn muốn ra vẻ tội nghiệp nhìn cô hai mắt rưng rưng ư, xì bổn cô nương không dễ bị lừa thế đâu nha, nhưng dù sau thấy mấy ngày qua nó lo lắng cho cô như vậy, nên đành bỏ qua đi.

" thôi được rồi..mi thôi cái bộ mặt đó đi...ta không đánh mi đâu mà lo "

" Này...cậu suy nghĩ gì đó..." hắn thấy cô chẳng thèm chú ý tới hắn , mà lo suy nghĩ đâu đâu.

" à...không có gì...mà anh còn chuyện gì nữa à " .Tại sau tên này còn chưa đi , định ngồi đây luôn à.

" Hay là cậu làm em trai kết nghĩa của tôi đi...thấy sau hửm ".Lãnh Hàn Dương thấy cậu nhóc này không tồi, làm em trai hắn rất được.

" không..." .Nói rồi cô đặc ly rượu trên tay xuống , bước đi một mạch bỏ lại tên nào đó đang bỡ ngỡ.

" này cậu sau lại không chịu làm em trai tôi chứ..".Nhìn bóng lưng càng ngày càng xa, thế mà đi rồi.

Hắn bật cười, thế mà bị từ chối , gương mặt trở nên ầm trầm lại, hắn phải tìm hiểu thêm về cậu nhóc này mới được.

Sau khi Tử Nhiên thanh toán xong thì ra khỏi quán ba, chạy xe trên đường một lát sau dừng xe bên lề đường hóng gió, cô bỏ hai tay vào túi quần nhìn y như một chàng trai thật thụ.

Tiếng gió nhẹ lướt qua cảm giác mát mẻ thoải mái, mái tóc ngắn màu đen bị gió thổi bay bay làm hơi rối, nhưng như thế càng làm chúng đẹp vẻ tùy ý, cô chỉ bận một chiếc quần thể thao và áo sơ mi ngắn.

Nhìn cô vừa năng động lại soái khí đẹp trai ngút ngàn, làn da trắng như bạch ngọc mịn màng như trang giấy quyến, gương mặt trong có vẻ lười nhát cùng một chút ửng đỏ.

Cô đang thư thái hứng từng cơn gió thổi vào mình, trong có vẻ thoải mái hơn nhiều , bỗng nhiên tay cô bị người nào đó nắm lôi đi, cô chưa kịp hoàn hồn thì đã bị người ta kéo vào trong xe.

Hơi thở bạc hà nhẹ nhàng nam tính quen thuộc , cô nhìn người đang trước mặt cô , anh ta là Hạo Thiên , gương mặt hai người phóng sát vào nhau.

Cô nhẹ nhàng né sang một bên, tên này không phải bị thần kinh chứ, tự nhiên lôi cô vào xe làm gì, cô đang trong bộ dạng nam nhân nha, hắn làm gì nhận ra được, mà bình thường cô cũng đeo mặt nạ, thế cái khỉ gì hắn mà biết được.

Ừm không có khả năng, nhưng sau hắn lôi cô, cô trong bộ dạng này thì làm gì quen biết hắn đâu, haizzz...mấy tên nam nhân của thế giới này thật khó hiểu.

Hết nam chủ rồi tới tên nam phụ này, cô xuyên vào nhân vật qua đường, sau không để cho cô yên vậy trời, tối ngày bắt cô phải đối mặt với mấy tên này không cũng mệt thấy mộ nội à.

Sau không dễ như thế giới trước nhỉ, cũng đúng ,tiểu hệ thống nhà cô đã nói là thế giới này là cấp độ khó, cho nên nhân vật càng nguy hiểm, thâm sâu khó lường.

Nên phải đề phòng mấy tên thần kinh này một chút, ôi thân thể bé nhỏ của cô, đừng thấy cô hiền mà mấy tên này lần lượt cứ lấn tới à.

" Này...chú là ai thế...???".Cô bày ra vẻ mặt khó hiểu ai oán nhìn Hạo Thiên, hừ thì cô cũng nên diễn thôi, chứ không lẽ nói tôi là Nam Cung Tử Nhiên à.

" tôi già đến thế à...".Mặt hắn đen sì như đít nồi, bộ trong hắn già lắm ư, hắn chỉ mới 27 tuổi thôi mà, phụ nữ còn muốn tiếp cận quyến rũ hắn cả đống kia kìa.

" ừm chú già thật ".Tử Nhiên cô thành thật gật đầu, hắn già thật mà, hớn hơn nguyên chủ lận 6 tuổi, không già còn gì nữa.

" gọi anh...không được gọi chú ".Hắn ngồi kế bên ,nói kiểu như ra lệnh cho người trước mặt.

" chú à... bộ tôi kiêu không đúng sau ".Cô khó hiểu hắn lớn tuổi rồi còn mà đặc bắt cô kiêu anh, ùy không ngượng miệng à.


" tùy nhóc muốn kiêu sau thì kiêu..." .Hạo Thiên hắn khó chịu xoay mặt đi ra phía cửa sổ xe, trong xe trở nên ngượng ngùng.


" này chú.. chúng ta từng gặp nhau..hay là từng quen nhau à !!!"


" tôi biết nhóc là được...nhóc không cần biết "


Cô sau thấy tên nam phụ này ngang tàng thế, nói chuyện không có đạo lý cái quần gì hết vậy.


Tiểu hệ thống trong không gian thầm nghĩ, thì hắn giống cô chứ ai, nói gì chỉ cần coi mình là đúng thì sau cũng được.Đúng là tháng 5 đi trước tháng 10 đi sau, kí chủ nó cúi cùng cũng tự tát vào mặt hố hố.


" thế chú là ai ??? mà tự nhiên lôi tôi vào đây ".Cô xem tên này giở trò gì, tự nhiên hai không lôi cô vào xe, không lẽ hắn thấy cô đẹp định giở trò háo sắc đó chứ.


Cô nhìn ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, hai tay ôm ôm thân thể của mình lại trong rất buồn cười, Hạo Thiên nhìn hành động của tên nhóc này là sợ hắn làm sau.

Hắn đây không tích con trai đâu mà làm gì, nhìn cậu nhóc này như sợ hắn ăn tươi nuốt sống vậy.


Nhưng mà cái suy nghĩ tư duy của tên nào vừa rồi, không biết về sau sẽ hối hận như nào, bởi người ta nói cái gì nói trước thì bước sẽ không qua.


Cô nhìn hắn, cô thừa nhận là cô đẹp, vẻ đẹp cả nam lẫn nữ điều phải ganh tị , nhưng thì sau chứ tại họ không đẹp bằng cô thôi.


Còn mấy tên sấu xa này nhìn chúng vẻ đẹp của cô là chuyện bình thường, ai biểu cô đẹp quá làm chi, cô đẹp thế này mà, hoa gặp hoa nở , người gặp người yêu ,bởi ta nói đẹp quá cũng khổ haizzz...


Tiểu hệ thống nào đó trong không gian, ôi ôi kí chủ nhà nó lại lên cơn nữa rồi, nhìn cái vẻ mặt thôi cũng đủ biết cô đang nghĩ gì rồi, cái gì hoa gặp hoa nở người gặp người yêu chứ.


Xì, có mà hoa gặp hoa héo, người gặp người ghét ,chứ ở đó mà tự luyến, nó công nhận là cô tự luyến mức độ cao cực kì luôn, không ai mà tự luyến qua kí chủ nhà nó đâu.

Nó vừa đọc qua mấy cuốn truyện có thể loại là xuyên ngang, nhưng mà trong truyện đọc thấy người ta cũng tự luyến vãi nồi, nhưng mà người ta tự luyến có giới hạn, còn kí chủ nhà nó cô là max tự luyến luôn rồi.


Cao thủ trong cao thủ chùm tự luyến ý.

Quay lại hai người này, một người rụt rè sợ người ta thấy mình đẹp mà làm truyện đồi bại, còn người kìa nhìn thấy biểu hiện của cậu nhóc này trong rất buồn cười.


" sau chú không trả lời...mà chú cười gì thế ".Cô còn đang hoan mang đây này ,thế mà hắn không nói gì chỉ chực tiếp ra hiệu cho tài xế chạy xe đi.


" này chú chở tôi đi đâu thế "


" đi ăn "



\_\_\_\_\_///\_\_\_\_.
.
.
.
.
.
các bạn đọc giả❤nhớ like đánh giá 5☆☆☆☆☆để tg có động lực ạ...

Cảm ơn các bạn:???

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
tác giả:Bé yo