Hãy Giữ Trái Tim Anh Thật Cẩn Thận Em Nhé

Chương 108: Hoàng cung kyong-bok



Đúng 7h30' mọi người đã cùng tập trung ở đại sảnh để chờ xe đến. Các cô gái và các chàng trai trường Bright Star đã làm cho mọi người phải trầm trồ trước style của bản thân:

Gia Hân nhẹ nhàng với áo len oversezed màu nude cùng quần skinny jean màu sẫm và đôi boot màu nâu.

Hương Mai nữ tính cùng chiếc đầm màu trắng đơn giản, ngoài là áo blazer hồng, tóc búi gọn.

An Nhi cá tính trong áo military sắc xanh quân đội ở ngoài, áo thun ở trong mix cùng quần jean và đôi giày thể thao khỏe khoắn.

Thiên Long trẻ trung, năng động trong áo sơ mi ở trong và áo len ở ngoài cùng quần jean cùng đôi giày màu nâu.

Hoàng Huy chọn cho mình một chiếc áo thun sọc xanh và áo khoác denim mạnh mẽ, nam tính.

Hoàng Anh đơn giản hơn với một chiếc áo len và quần jean đen.

Gia Bảo lại chọn một chiếc áo pull ở trong ở ngoài là áo khoác cargigan và quần jean mài rách.

Xe đã đến, mọi người cùng nhau lên xe.Sáng nay mọi nhóm sẽ được ăn món mì Woodong truyền thống Hàn Quốc. Sau đó tham quan Cung điện hoàng gia Kyong-bok, bảo tàng dân gian quốc gia, Nhà Xanh- Phủ tổng thống. Và được tự do chụp ảnh, tìm hiểu về văn hóa Hàn Quốc.

Sau khi thưởng thức bữa sáng đoàn xe tiến đến Cung điện hoàng gia Kyong-bok.Cung điện Hoàng Gia Kyung-bok (Gyeongbokgung) là cung điện Hoàng Gia đầu tiên được xây dựng trong triều đại Joseon (triều đại phong kiến cuối cùng của Triều Tiên). Cung điện Kyung-bok được xây dựng dưới sự chỉ đạo của Kiến Trúc Sư Jeong Dojeon vào năm 1395, ba năm sau khi triều đại Joseon được thành lập, tọa lạc ở vị trí trung tâm của thủ đô Seoul (khi đó được gọi là Hán Dương (Hanyang), có phong thủy giống như Hoàng cung ở Trung Hoa: lưng dựa vào núi, mặt nhìn ra biển.

Gia Hân lấy máy ảnh nhanh chóng chụp bên ngoài cung điện. Miệng không ngừng khen ngợi kiến trúc của nó.

-Gyeongbokgung liên tục được sử dụng như chính điện của Hoàng gia cho đến khi Nhật Bản xâm lược Triều Tiên lần đầu tiên (1592-1598). Cuộc xâm lược này đã khiến cho hầu hết các cung điện bị hư hỏng nặng. Mãi đến năm 1868, Gyeongbokgung mới được xây dựng lại và mở rộng lên 410.000 m2 với hơn 500 toàn nhà.Cung điện Kyung-bok mới đứng vững và phát triển mạnh mẽ trong nhiều thập kỷ cho đến năm 1910, khi Triều Tiên trở thành thuộc địa của Nhật (1910-1945). Trong khoảng thời gian đó, nhiều phần trong Gyeongbokgung đã bị đốt và phá hủy, phần còn lại cũng gần như biến mất hoàn toàn sau cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), chỉ còn lại một phần nhỏ với 15 tòa nhà, 2 tháp canh và 4 cổng.Hiện nay, cung điện Kyung-bok đã mở cửa cho khách du lịch tới thăm. Mặc dù cung điện này mới chỉ phục hồi được khoảng 40% nguyên trạng nhưng du khách vẫn có thể thấy được rất nhiều điều thú vị khi tới nơi đây._Tiếng cô hướng dẫn viên vang lên đều đều. Mọi người ai cũng gật đầu ra vẻ đã hiểu.

- Vào xem một chút đi, ở đây có chiếc đỉnh bằng sứ cổ có tên Sajeongjeon, là một vật trang trí trong chính điện nhưng cũng là di tích lịch sử có niên đại hàng trăm năm. _Thiên Long lên tiếng làm cô tiếp viên ngạc nhiên thốt lên.-Cậu từng đến đây rồi à?-Ông bà và na mẹ tôi sống ở đây_Thiên Long đáp cho có lệ.-Oh_Mọi người cùng thốt lên kinh ngạc.Thiên Long tự nhiên cảm thấy mọi người đúng là có vấn đề. Cho dù anh có chưa tới đây đi chăng nữa thì với một người ham học lịch sử hoặc có hứng thú với Hàn Quốc thì cũng nên tìm kiếm thông tin trên mạng trước khi tới chứ.(anh ơi mấy người này không có hứng thú với lịch sử Hàn đâu mà chỉ kiếm cớ đi chơi trốn học thôi)