Hãy Đợi Em! Anh Nhé!!?

Chương 31



Sự tò mò khó hiểu dâng đầy trong đầu, ngay lập tức hắn phóng vào trong. Đối diện vs hắn bây giờ là thân ảnh của một người con gái đang gối đầu nằm trên xích đu, gương mặt ấy rất xanh xao,hiện lên bao nhiêu là sự mệt mỏi.-"Rin..??"-hắn bất ngờ, nơi này vì sao mà cô ta lại biết-''Này dậy đi!"- hắn lạnh lùng

*Giọng nói này....????? Là hắn mà!!!! Tiêu rồi!!!!*-nó vẫn nằm đó, vờ như không nghe thấy, trong đầu tìm mọi cách để giải thích. Ashi cái tên này vì sao lại đến đúng lúc vậy chứ.

-"Cô kia!!"-hắn quát lớn

Đến lúc này nó không thể ngủ tiếp nữa, đành ngồi dậy để đối mặt, mọi chuyện tới đâu tính tới đó.

-"À..thì ra là Kun, anh cũng biết chỗ này sao, trùng hợp nhỉ?"-nó lạnh lùng giọng tẻ nhạt

-"Sao cô biết nơi này?"-hắn bắt đầu điều tra vụ việc

-"Tình cờ!"

-"Tình cờ sao?? Ở đây, duy nhất chỉ có tôi, em gái tôi và một người khác biết. Cô đừng hòng qua mặt!"-hắn cương định nhìn thẳng vào đôi mắt nó nói

-"Huh!"

-"NÓI"

-"Tôi không có nghĩa vụ báo cáo việc mình làm cho anh, ok?"-nó nói rồi nhanh chân bỏ đi

-"Trần Anh Vi!"-hắn đặt cược tất cả vào câu nói đó. Hắn hi vọng người con gái kia sẽ không dừng lại, hắn hi vọng những điều hắn suy nghĩ hoàn toàn là sai. Lúc trước khi lần đầu tiên nói chuyện vs cô gái tên Rin, giọng nói của cô gái ấy làm hắn nhớ đến nó, ngay cả Tiểu Cát cũng nghĩ vậy huống chi là hắn. Không chỉ thế, thân hình lùn lùn đó, dáng đi kiêu ngạo đó cũng làm hắn thấy nó. Tất cả, tất cả những điều ấy đã nhiều lần khiến hắn nhầm lẫn.

Nhưng không! Hi vọng đã thành thất vọng. Người con gái kia đã dừng lại, hơn nữa còn ngoảnh mặt nhìn hắn.

-"Cô-Trần Anh Vi?"-hắn cố kìm nén những câu hỏi trong lòng, cố kìm nén sự xúc động của bản thân

-"Trần Anh Vi là ai?"-nó vờ không hiểu. Cuối cùng, cuối cùng thì điều nó lo sợ đã đến. Tại sao nó lại ngu ngốc dừng hoạt động ở chân khi nghe hắn gọi tên của mình chứ. Giá như nó tiếp tục bước đi thì đâu có cớ sự này.

-"Em là Anh Vi, là con heo lùn ương bướng, là một sinh vật lạ ăn rất khủng, là cô gái đã từ chối tôi rất nhiều lần, là người mà khiến tôi quay trở lại vs cuộc sống ồn ào náo nhiệt này, là mục tiêu trong cuộc đời của tôi. Vì sao em lại là Rin, nói tôi nghe đi!"-hắn không kiềm chế được mà gắt gao giữ chặt hai bả vai nó, nói ra những tâm sự trong lòng

-"Nhảm g....."- nó đang nói thì bị hắn cắt ngang bằng một nụ hôn. Đúng là nó rồi, chỉ có bờ môi của nó mới mang đến vị ngọt dịu nhẹ này. Hắn tha hồ cắn mút đôi môi nó cho đến khi nó đỏ ửng lên. Lúc đầu nó rất bất ngờ và chống cự nhưng về sau cũng đáp trả, thật sự nó không thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho hắn. Đến khi cảm thấy không còn đủ Oxi, cả hai mới luyến tiếc buông ra.

-"Nói đi!"-hắn vẫn rất muốn biết về nó

-"Được rồi, nhưng nếu nghe xong thì đừng hối hận khi đã yêu tôi!"-nó

-"Sau khi Phong chết, tôi gặp được Papa Trí, ông bảo......acb...cba...."-nó nhàn nhạt kể toàn bộ cho hắn nghe

Hắn sau khi tiếp thu tất cả thì chỉ biết im lặng. Nhìn thái độ của hắn, nó thấy lòng mình buồn buồn làm sao ấy, thì ra hắn cũng sợ nó-một kẻ giết người. Đứng lên, nó ung dung toan bước đi thì giọng nói trầm ấm của hắn vang lên

-"Vậy còn chúng ta?"

-"Chúng ta???"

-"Sao em từ chối anh?"

-"Tôi sợ khi anh biết tôi là sát thủ sẽ ghê tởm tôi, tôi sợ nếu một ngày nào đó tôi chết sẽ rời xa anh!"

-"Ngốc! Anh làm sao mà ghê tởm em được, thật sự thì lúc nãy nghe em nói vậy anh cũng cảm thấy sợ, anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, anh cũng giết người vậy thì lấy cớ gì anh ghê tởm em và em yên tâm,anh sẽ bảo vệ em, không để em rời xa anh!"-hắn đứng lên đi thật nhanh về phía nó rồi ôm nó thật chặt vào lòng vs ý nghĩ chẳng bao giờ rời xa nó, chẳng muốn mất nó

-"Anh..."-nó đang định nói gì đó thì lại bị hắn cắt ngang

-"Mọi chuyện đã rõ. Cho dù em là ai, cho dù em làm gì thì anh cũng muốn ở bên em, đồng ý làm người yêu anh đi vì công việc rất đơn giản, em chỉ cần yêu anh, ở bên cạnh anh là đủ rồi. Được chứ?"-hắn thì thầm vào tai nó

-"Tỏ tình sao?"

-"Đúng vậy!"

-"Anh không sợ tôi yêu anh vì hình bóng của Phong sao?. Hai người rất giống!"

-"Thời gian,.....thời gian sẽ làm em yêu anh chứ không phải Phong. Và chính anh, anh sẽ yêu em!"-hắn buông nó ra, nhìn thẳng vào mắt nó

-"Sến súa!"-nó quay mặt đi chỗ khác che đi sự hạnh phúc dâng trào

-"Nhìn anh nào...đồng ý làm bạn gái anh chứ anh chứ?"-hắn vs quyết tâm đầy hi vọng xoay người nó về phía mình

-"Để xem nào....thôi không làm bạn gái đâu!"-nó ngập ngừng khiến hắn hồi hộp

-"Làm người yêu mới chịu cơ!!!"-nó cười. Nói nó ít kỉ cũng được, nói nó vì hạnh phúc riêg ccủa bản thân cũng được. Nó chẳng màng quan tâm nữa, những ngày qua đã chịu đựng đủ rồi. Nó sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho cả hai cho tới khi đến ngày đó-ngày định mệnh của R.O.S.E và Bướm Thiên

-"Yeahhhhhhhhhhhhhhh!"-hắn vui mừng bế nó lên xoay vòng vòng. Bây giờ không có từ nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc trong lòng hắn. Và hắn sẽ giữ mãi khỏanh khắc này, nơi tình yêu giữa nó và hắn bắt đầu.

-"Thả tôi xuống!".

-"Hihi anh vui quá!"-hắn nhẹ nhàng thả nó xuống-"Mà sao em lại có gương mặt này?"

-"Mặt nạ!"-nó lạnh lùng. Thế đấy! Cứ mỗi khi nhắc tới sát thủ hay giết người là nó lại lạnh nhạt vs tất cả

-"Em không vui à?"

-"Vui!"-nó-"Về thôi"

-"Con nhóc này dám lạnh lùng vs anh!"-hắn vờ dỗi

-"Nhóc gì chứ?"-nó nhìn hắn

-"Sau này không được nói phép nói chuyện như vậy vs anh, biết chưa?"

-"Biết....à không biết rồi...à không đã biết...à không tôi biết rồi!"

-"Ngoan! Về thôi! Khuya rồi"-hắn mỉm cười khi thấy vẻ lúng túng của nó, đáng yêu làm sao á!!

-"Ừ...à không...Ashi..mệt thiệt á!"-nó dậm chân bực dọc

2ngày sau đó,cuộc sống của mọi người vẫn diễn ra bình thường. Hải vẫn luôn nung nóng ý nghĩ chinh phục được Thùy mặc dù lúc nào nhỏ cũng bác bỏ, nhỏ cũng có điện cho ba mẹ nói về việc kết hôn nhưng kết quả vẫn là một câu nói:"Hải là người tốt, xứng đáng là chồng của con hơn nữa hai gia đình rất thân vs nhau nên con không được cải, sau hai tháng nữa pama sẽ về, mong tình cảm của hai đứa sẽ tiến triển. Nếu con còn dở trò thì đừng gọi chúng ta là ba mẹ".... Về phía Quân Anh và Bảo Vi thì ngày càng thân thiết hơn. À mà có tin vui đây, Tiểu Cát và Nhật Đăng bắt đầu tìm hiểu nhau rồi đó. Gia Minh thì alone vẫn là alone. Chuyện giữa nó và hắn được mọi người biết và họ rất vui, riêng chỉ có Nhựt là buồn lắm,vốn dĩ cậu định sẽ tỏ tình vs nó sau chuyến cắm trại giao lưu, vậy mà bây giờ nó và hắn tay trong tay hạnh phúc chưa kìa. Về việc sát thủ, nó có kể cho papa Trí nghe về Tố Quyên nhưng rất tiếc Tố Quyên không phải là S, và cũng vì vậy nó mới biết được một điều cơ mật, papa Trí nói rằng:"Mặc dù tìm các sát thủ theo tài năng vốn có nhưng mà họ phải thuộc vào hàng giàu sang, ba hoặc mẹ phải còn sống. Chính thế mới đúng theo lời nguyền trước đó". Đây không phải là kén chọn hay phân biệt giai cấp mà là điều đặc biệt của R.O.S.E, bình thường thì chỉ cần có đầy đủ yếu tố cần thiết là có thể trở thành sát thủ. Haizzz khổ nổi là Tố Quyên đã đồng ý làm sát thủ, nó đành để cô làm trợ lí vậy.



Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà đã đến Chủ nhật-ngày thành lập ROSE.Hôm nay, mọi người tập trung náo nhiệt vô cùng, đa số là các bang chủ có tiếng trong giang hồ, số còn lại là những tên có máu mặt. Đương nhiên, một trong những số khách mời có hắn, Min ( Tiểu Cát), Ken (Quân Anh), Zen (Đại Hải), Kio ( Gia Minh), Anna (Thư Kỳ), Yundy (Khởi An) và nhân vật đặc biệt Hứa Thành.

Bây giờ là 19h, buổi thành lập này dự tính sẽ kết thúc trong khoảng 20h-20h30.

-"Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Rin! Bang chủ Black Rose cũng như ROSE ngày hôm nay được thành lập. Trong tương lai mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn!"-nó lạnh lùng.

*Bộp..bộp..bộp*-mọi người hào hứng vỗ tay nồng nhiệt

-"Nếu thắc mắc, có thể hỏi!"-nó uy nghiêm lạnh lùng nhìn tất cả

-"Vì sao cô đã là chủ bang của Black Rose còn muốn lập thêm ROSE, hơn nữa Black Rose của cô cũng đã rất mạnh và có tiếng"-

-"Cảm ơn câu hỏi. Sở dĩ tôi muốn lập thêm ROSE là vì có một bang hội khiến tôi rất chướng mắt, tuy nhiên bang của họ rất mạnh nên tôi mới nảy ra ý kiến này.Và tôi xin lấy danh dự ra đảm bảo rằng Tôi sẽ tự tay lật đổ họ"-nó di chuyển ánh mắt về phía Hứa Thành

-"Nói rất hay!!"-Hứa Thành cũng đứng lên vỗ tay, giương ánh mắt thách thức về phía nó

....

-"Mời mọi người nhập tiệc!"-nó.

Sau câu nói của nó thì tất cả đều vui vẻ nâng ly. Tố Quyên hôm nay cũng có mặt, nhưng có chút gì đó rất lạ đối vs cô. Đặc biệt là khi đối diện vs Hứa Thành và Tường Quân, ánh mắt cô hiện lên nhiều tia yêu thương, nhung nhớ. Nhất là Tường Quân, hai người họ cứ đứng đó nhìn nhau mặc dù khoảng cách rất xa, có lẽ có rất nhiều điều muốn nói. Bỗng điện thoại Tố Quyên vang lên tiếng tin nhắn, là từ một người tên T.Y vs nội dung "3h chỗ cũ".

...

-"Rin, Oly vào phòng gặp ta!"- ông Trí đi ngang qua phía nó và Thùy nói

-"Vâng!"-đồng thanh

Hiện tại nó và Oly ( Thùy) đang tiến vào mật thất của ROSE. Khác hẳn vs những bang hội khác, ROSE do được đầu tư rất công phu nên chẳng phải mở bar để kím tiền. Nó quyết định mua một căn biệt thự rất to, gồm 8 tầng và tùy theo độ quan trọng mà cất giữ tài liệu cơ mật hoặc vũ khí, càng lên cao thì càng có giá trị. Để đảm bảo an toàn và phòng thủ nên tất cả đều sẽ ở lại nơi này,mọi chỗ đều có người canh giữ, nếu có người lạ đột nhập ngay lập tức sẽ có tiếng báo hiệu vang lên. Vs phương châm "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất", nó đã xây thêm mật thất ở tầng 1. Trong tầng 1 này có một cái phòng cạnh thang máy, bên trong là một nơi bình thường cất vũ khí, ở một góc sát tường có một cái tủ lạnh nhỏ, khi mở ra sẽ thấy toàn đá nhưng có một cốc đá để ngoài cửa, chỉ cần xoay năm vòng là mật thất sẽ hiện ra ở hướng ngược lại, điều cốt yếu không phải là cốc đá đó,mà chỉ cần là một món vật để vào đúng vị trí và xoay sẽ được. Điều này chỉ có nó, Oly và ông Trí biết.

Ngồi trên ghế, gương mặt ông Trí toát lên vẻ uy nghiêm vô cùng. Và hình như có chút gì đó khó chịu thì phải. Thấy thế, nó và Oly cũng biết có chuyện quan trọng ông cần nói vs cả hai nên cũng nhanh chân đi về phía ông.

-"Có chuyện gì sao?"-nó nhàn nhạt hỏi

-"Ta định sau khi tìm được đủ R.O.S.E mới nói nhưng có lẽ bây giờ bắt buộc phải cho hai con phải biết rồi!"

-"Pa cứ nói!"-Oly

-"Ta biết vì chuyện bốn viên pha lê mà Rin đã bị Bướm Thiên hành hạ. Bây giờ ta sẽ kể cho hai đứa nghe tiểu sử của chúng!"

-"Thú vị rồi!"-nó nhếch mép

-"Ngày trước khi thầy ta vẫn còn sống, ông có kể rằng: Trong tương lai, tức là bây giờ sẽ xuất hiện một bộ tứ sát thủ chính là các con và bộ đôi sát thủ là Bướm Thiên cực kì mạnh. Đó chính là lời nguyền của mụ Fipin, bà ta có thể nói là một phù thủy rất độc ác, do từ nhỏ bà ta đã bị con người hành hạ nên đâm ra cực kì ghét con người và cũng vì vậy mà bà ta đã lập ra lời nguyền đó để các con sẽ thay bà ta giết. Cách duy nhất để giải là....các con và Bướm Thiên sẽ đấu vs nhau, hai bên chỉ có một được sống và phía kia phải chết. Các con cũng thấy đó, do Bướm Thiên rất mạnh nên Fipin đã cho ra đời thêm bốn viên pha lê, khi sở hữu chúng các con sẽ mạnh hơn gấp mười lần bình thường. Chính thế mà Bướm Thiên luôn muốn lấy bốn viên pha lê đó, sau này sẽ dễ dàng trừ khử các con...."-Ông Trí luyên thuyên

-"Không ngờ là lại có chuyện như vậy!"-Oly trầm trồ-"Nhưng vì sao thầy của Pa lại biết?"

-"Thầy của ta là bạn của mụ Fipin và vì mụ muốn ông tìm được các con và Bướm Thiên nên mới nói cho ông biết!"

-"Tức là về phía Bướm Thiên cũng sẽ có một người giống Pa Trí chỉ huy chúng tôi và người đó cũng là học trò của thầy Pa Trí"-nó

-"Chính xác là như thế!"

-"Vậy còn bốn viên pha lê, hiện giờ chúng ở đâu?"-Oly

-"Ta cũng không biết bây giờ chúng đang thất lạc ở đâu!"-Ông Trí buồn bã

-"Vì sao lại nói cho chúng tôi biết việc này?"-nó nghi ngoặc-"Chẳng lẽ....????"

-"Đúng vậy, như ta đã từng nói vs các con Ngày Định Mệnh sắp tới!"-ông Trí thoáng chút lo lắng

-"Nhưng mà chẳng phải nói đến năm tụi con 20tuổi mới bắt đầu sao?"-Oly không kiềm chế mà hơi lớn tiếng

-"Vì vậy cho nên ta mới phải nói cho các con biết sớm như vậy. Bởi chỉ ngày hôm qua ta mới biết được việc này do bên Trung Tâm GPF* thông báo"

-"Bên Bướm Thiên không biết Pha lê bị thất lạc??"-nó vẫn giữ nguyên thái độ

-"Đúng. Vì thầy không cho chỉ huy của Bướm Thiên biết, một phần vì giúp chúng ta, phần còn lại là sự công bằng, nếu Bướm Thiên biết, chắc chắn họ sẽ tìm và sẽ bất lợi cho các con"

-"Bao giờ thì diễn ra Ngày Định Mệnh?"-Oly lấy lại bình tĩnh nói

-"Ngày 15 tháng 2 năm sau, có sự thay đổi đột ngột này là do ngày hôm đó là ngày trăng sáng nhất, mỗi 100 năm mới có một lần và đặc biệt hơn hết là ngày giỗ của mụ Fipin"

-"Hôm nay là ngày 10 tháng 8. Mà sáu tháng nữa là sinh nhật pa Trí có nghĩa là vào tháng 2. Mà pa Trí sinh vào ngày 14.....cái gì????? Sau đó một ngày sẽ diễn ra Ngày Định Mệnh! Vậy chung quy tất cả chỉ còn lại 6 tháng nữa sao????"-Oly sau một hồi tính toán rất bất ngờ-"Liệu có kịp không?"-Oly nhìn nó

-"Trong vòng 6 tháng, chúng ta phải tìm ra S và E; 4 viên pha lê; đối phó vs Anna, Yundy; tiêu diệt Hứa Thành. Tuy chỉ có bốn mục tiêu nhưng có lẽ thời gian vs con số 6 tháng là rất không hợp lí"-nó để hai tay đan xen vào nhau. Không lộ ra ngoài nhưng bây giờ trong lòng nó đang rất rối.

-"Phải tranh thủ thời gian thôi!"-Oly ngao ngán-"Mà khoan! Rin! Mày đã điều tra về đứa con gái của Hứa Thành chưa?"

-"Vẫn đang. Ông ta giấu rất kĩ!"-nó

-"Hi vọng tất cả sẽ ổn!"- ông Trí thở dài

.....

GPF: Trung tâm đào tạo sát thủ toàn cầu, nơi này làm việc tại Úc. Việc lời nguyền của Fipin họ cũng biết. Do muốn đúng thời điểm là 100 năm trăng sáng nhất và ngày giỗ của Fipin nên họ mới đổi thời gian cho Ngày Định Mệnh. Tất cả các nơi đào tạo sát thủ khác đều là chi nhanh của nơi này.