Thông tin truyện

Hậu Cung Nữ Phụ

Hậu Cung Nữ Phụ

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Tình yêu chỉ dành cho hai người, nếu nhiều hơn hai thì phải làm sao? Nhiều hơn hai ắt phải lựa chọn, lúc đó chỉ có thể lắng nghe trái tim mình, cũng phải lắng nghe trái tim đối phương, để xem ai đối với ta mới là thật lòng. Dạ Hàn Lâm Tuyết vốn dĩ đã chết, là một linh hồn đang du đãng khắp nơi chưa biết đi về đâu. Cuối cùng cô lại xuyên không vào cuốn tiểu thuyết mà mình đã đọc. Nhìn vào gương, cô thấy người trong gương xinh đẹp mĩ miều, quả là tuyệt sắc giai nhân.


Trong truyện, Dạ Hàn Lâm Tuyết sẽ bị người ta hãm hại, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thế nên từ khi nhìn thấy dung mạo bản thân trong gương, Lâm Tuyết đã quyết định phải bảo vệ bản thân thật tốt, không để người khác ức hiếp. Ở trong truyện, vị tiểu thư Lâm Tuyết dính dáng đến năm người đàn ông, đều là những người trong hoàng tộc. Lâm Tuyết có chút choáng váng, nghĩ cách làm sao cho số lượng người này bớt đi.


Thế nhưng người không những bớt mà còn tăng lên. Giờ không phải là năm nữa mà là tám. Phải làm thế nào đây, cả tám người đàn ông hoàng kim đều yêu cô say đắm. Có nên nói số của Lâm Tuyết đào hoa không? Xung quanh toàn là những nam nhân cực phẩm, ai mới là người cuối cùng cô lựa chọn đây? Mời các bạn cùng theo dõi. 

Bình luận truyện