Hai Thai Năm Bảo: Tổng Tài Bẫy Được Vợ Ngoan

Chương 1399



Quy tắc chín bóng, ai đánh vào bóng số chín, người đó có thể thẳng một ván.

Tiếng ‘bụp’ vang lên.

Bóng số chín đập vào tường và dội ngược trở lại *Shit!” Người đàn ông tức giận đập vào cột.

kỳ Thiên Nam chậm rãi đứng dậy, đi đến quả bóng trước bàn, ngón tay thon dài cầm lấy gậy bi da, vuốt ve đầu gậy bi da, đôi mắt hơi đùa cợt “Đã nhường rồi”

Người đàn ông tóc nâu dùng giọng nói tiêu chuẩn của người Anh: “Hiện tại anh nói chuyện này rất ba hoa, không cảm thấy hơi sớm? Quả bóng ở góc độ này thì rất khó, nếu như anh đánh vào, tôi nhận thua”

Kỳ Thiên Nam nhìn thoáng qua quả bóng số chín Trước quả bóng số chín còn một quả bóng nữa.

Anhta trề môi, thản nhiên nói: “Tôi có từng nói cho anh một chuyện chưa?

“Chuyện gì?”

“Trong trò thi đấu bida, sở trưởng của tôi chính là chín bóng”

Nói xong, Kỳ Thiên Nam cúi người, lấy một góc khó, đánh một phát đẹp đến tột cùng, bóng số chín vang lên một tiếng ‘bụp’, trục tiếp lăn vào lưới.

Tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, trơ mắt mà nhìn anh ta chơi bi da cầm lấy hết tiền đi.

Đột nhiên nghe tiếng gõ cửa.

Mấy người đàn ông mặc áo âu phục đi tới Kỳ Thiên Nam, ghé vào lỗ tai anh ta nói khế vài câu.

‘Sắc mặt của Kỳ Thiên Nam bồng nhiên lạnh di, anh ta xoay người, lạnh lùng nhìn ba người cấp dưới.

Chỉ bằng một ánh mắt, ba người lập tức sợ tới mức mất hồn mất vía.

Kỳ Thiên Nam trầm giọng nói: “Không phải kêu các người trông coi cô ấy sao?”

Mấy người bọn họ bị dọa sợ khiến toàn thân mồ hôi lạnh.

Kỳ Thiên Nam nói: “Còn không đi tìm đi?”

“Vâng! Vâng!”

Kỳ Thiên Nam muốn rời đi, giọng nói người đàn ông tóc nâu phía sau đột nhiên cất lên: “Ông Kỳ muốn đi đâu? Bữa tiệc lầu rồ Kỳ Thiên Nam nói: “Tôi còn có việc, thứ lỗi không thể tham gia”

Nói xong, anh ta rời khỏi phòng.

Cửa phòng vừa đóng, Một đám người thì thầm nói nhỏ.

Lý Tra Đức, tại sao anh nghỉ ngờ ông Kỳ chính là Black Mass trong lời đồn?”

Người đàn ông tóc nâu nói: “Chuyến tàu là của Black Mass, chuyến tàu giấu tên du khách, tất cả đều là thành viên tổ chức Web đen. Các người không thấy sao, vừa rồi mấy người mặc đồ đen đi vào đây? Chính là lính đánh thuê trên tàu”

“Nghe nói, trên thế kỷ Sovereign, Black Mass có mấy trăm lính đánh thuê, bọn họ chỉ nghe theo chỉ thị Black Mass, anh xem họ phục tùng người đàn ông đó như vậy, thế thì anh ta không phải là Black Mass, thì còn có thể là ai”

Anh ta nói xong, dí điếu xì gà vào gạt tàn.

Thế kỷ Sovereign là một chuyến tàu xa hoa nhất trên khắp thế giới Mỗi năm, chuyến tàu thế kỷ Sovereign chỉ chạy một lần, mà có thể có cơ hội lên tàu, cũng đều là thành viện tổ chức Web đen.

Trên chuyến tàu, phát sinh rất nhiều giao dịch Web đen Buôn lậu, nhập cư trái phép, buôn bán vũ khí, quân sự cơ mật… Tất cả giao dịch tối, đều thực hiện trên chuyến tàu này.

Từng khách mời trên tàu đều có xuất thân không tầm thường, Những người khách này, đều giấu tên mà đến, bọn họ có thế là ngôi sao, có thể là nhân vật nổi tiếng giới chính trị, cũng có thể là quý tộc hoàng gia, nhưng bọn họ dùng cách thức giấu tên trên chuyến tàu này, chính là đến hưởng thụ xa hoa đồi trụy tối tăm Bề ngoài thì họ có thể là triệu phú, có thể là nhà từ thiện, có thể là nhân vật nối tiếng.

Nhưng khi lên chuyến tàu này, không ai biết được thân phận thật của họ, muốn làm gì đều có thế làm được.