Hai Thai Năm Bảo: Tổng Tài Bẫy Được Vợ Ngoan

Chương 1138



Buổi trưa Mộng Yến Mi liền đi đến nhà họ Bạc, đến bây giờ vẫn còn chưa về.

Nhà họ Bạc ngày này giống như ngọn đuốc sáng rực rỡ vậy.

Trong phòng đọc sách, Mộng Yến Mi ngồi trước mặt Bạc Ngạn Thiên, vẻ mặt lo âu trùng trùng.

Bà ta giãi bày với Bạc Ngạn Thiên toàn bộ âu lo của mình.

Bạc Ngạn Thiên gật gật đầu: “Tôi biết nỗi lo của cô, chuyện của Cung Bắc, quả thực đúng là không thể trơ mắt nhìn không, rốt cục thì, nó cũng là chất trai của tôi Dù rằng đứa chất trai này không lớn lên bên cạnh ông, tình cảm mà Bạc Ngạn Thiên dành cho cậu dĩ nhiên là không thầm thiết.

Nhưng trong người cơ thể Cung Bắc đang chảy dòng máu của nhà họ Bạc.

Đương nhiên Bạc Ngạn Thiên sẽ không thế không lo.

Mộng Yến Mi thử dò hỏi: “Hay là để Tuấn Phong cưới Vân Giai Kỳ, chỉ cần đợi đến lúc Vân Giai Kỳ sinh được một đứa bé, trị khỏi bệnh cho Cung Bắc, đến lúc đó, người phụ nữ này, ông muốn xử lý thế nào thì chính là thế vậy!

Bạc Ngạn Thiên nói: “Chỉ sợ cưới người phụ nữ này vào nhà họ Bạc sẽ lại làm rối loạn cục diện!

Bạc Tuấn Phong chỉ là tạm thời mất trí nhớ Bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Mặc dù thân thể gần như hồi phục rồi, bác sĩ nói, nếu tình hình cho phép thì có thể ra viện rồi, nhưng có vẻ như trí nhớ của anh gặp trở ngại, không có chút dấu vết hồi phục nào.

Nếu như cưới Vân Giai Kỳ, để cô vào nhà họ Bạc, nếu như Bạc Tuấn Phong hồi phục trí nhớ, vậy thì không phải là chuyện tốt.

Dẫu sao thì Bạc Ngạn Thiên cũng lừa anh.

Bạc Ngạn Thiên nghe Bạc Tuấn Phong bịa đặt giải thích Mộ Ngọc Mỹ là thanh mai trúc mã của anh. Do cơ thể không thể mang thai. Vì vậy, nhà họ Bạc.

thuê Vân Giai Kỳ mang thai hộ.

Nhưng mà, cô ấy sinh ra tình cảm không nên có đối với Bạc Tuấn Phong, vì vậy bị nhà họ Bạc đuổi Bạc Tuấn Phong thái độ biểu hiện ra là không hề quan tâm.

Anh không quan tâm Vân Giai Kỳ là ai.

Càng không quan tâm, cô có thân phận gì Bạc Ngạn Thiên nói: “Chuyện này, sau lại nói đi. Chuyện của Cung Bắc, tôi không thế không lo. Nhưng nếu là Vân Giai Kỳ còn dám gây tai họa cho nhà họ Bạc, dù cô ta có cứu mạng của Cung Bắc, tôi cũng sẽ không tha cho cô ta!

Dừng một chút, ông ta nói với Mộng Yến Mi: “Cung Bắc… Bệnh của nó đặc biệt, chí bằng để cho nó ra bây giờ nước ngoài dưỡng bệnh, đúng lúc tôi cũng định để Vũ Minh đi nước ngoài bồi dưỡng cho tốt!

Bạc Ngạn Thiên suy nghĩ là muốn đem cả hai người Bạc Vũ Minh và Cung Bắc, cách xa Vân Giai Kỳ một chút.

Mộng Yến Mi lo lắng nói: “Tiểu Vũ Minh sẽ đồng ý sao?!

“Dù nó có đồng ý hay không, chuyện này tôi đã quyết định. Nó không đồng ý cũng phải đồng ý!

“Vậy Mạn Nhi thì sao?!

“Mạn Nhi sẽ để Ngọc My chăm sóc. Sớm hay muộn Ngọc My cũng gả cho Tuấn Phong. Nếu đã như thế thì cứ để Ngọc My và Mạn Nhi bồi dưỡng tình cảm cho tốt!

Mộng Yến Mi nghe vậy cả người như đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng vẫn gật đầu Bà ta dò hỏi: “Vũ Minh lúc nào sẽ đưa ra nước ngoài bồi dưỡng?!

“Chuyến bay sáng sớm ngày mai.!

“Gấp gáp như vậy sao?!