Giam Cầm Chiếm Hữu Đến Điên Cuồng

Chương 55: Giận dỗi (H)





Y Na đi đến cạnh hắn, cô từ từ mở lớp băng đã nhuốm đầy máu của Mặc Hàn, gương mặt của hắn đầy hờn dỗi đến phát cười, Y Na lỡ tay làm mạnh vào vết thương của hắn Mặc Hàn liền nhăn mặt lại nói.

" Em định giết chết chồng mình luôn đấy à."

Y Na cười nhẹ nói.

" Nếu làm như vậy có thể giết chết anh tôi cũng sẽ làm."

Băng bó xong cô đem cất hộp sơ cứu rồi quay lại nói với hắn.

" Tôi phải đến công ty rồi anh nghỉ ngơi đi."

Mặc Hàn nhìn cô bằng đôi mắt đầy khát vọng hắn chỉ muốn cô ở lại bên cạnh mình chăm sóc cho hắn nhưng Y Na luôn tìm cách trốn tránh cô luôn giữ một khoảng cách nhất định với hắn không cho tình cảm của hai người tiến xa hơn nữa.

" Em định để tôi một mình à."

Y Na nhìn hắn đầy bất lực nói.

" Anh đâu phải trẻ con đâu mà bắt buộc tôi phải ở cạnh."

Bỗng nhiên Mặc Hàn nhẹ nhàng cầm lấy tay Y Na kéo cô ngồi xuống quay lưng về phía hắn, rồi đưa tay ôm cô từ phía sau, tựa cằm vào vai cô, Y Na đơ người về những hành động này của hắn, hơi thở ấm áp của Mặc Hàn phà vào cổ của Y Na khiến cho cô nóng ran cả người.

" Đừng đối xử với anh lạnh nhạt như thế có được không."

Y Na không nói gì cô chỉ nhìn về phía xa xăm, Mặc Hàn đặt một nụ hôn nóng bỏng lên cổ của Y Na khiến cho cô giật mình trong vô thức, Y Na đẩy tay hắn ra nói.

" Được rồi anh mau nghỉ ngơi đi."

Cô vội vàng đứng lên để né tránh nhưng Mặc Hàn không cho phép điều đó xảy ra hắn kéo cô ngã vào lòng hắn thêm một lần nữa, đôi mắt của hắn bỗng nhiên đục lại như muốn cầu xin Y Na điều gì đó, Mặc Hàn cúi người xuống hôn lên má của Y Na nhưng cô lại né tránh khiến cho hắn hụt hẫng, Mặc Hàn thì thào vào tai của Y Na đầy ám muội nói.

" Đừng từ chối anh có được không anh thật sự rất nhớ em."

Y Na thật sự rất khó xử trong những trường hợp như thế này dù có chuyện gì hắn cũng sẽ tự làm theo ý của mình hôm nay lại xin phép cô trong thật nực cười, Y Na quay đầu lại đối diện rất gần với gương mặt của hắn cô ngại ngùng nói.

" Tay anh vẫn còn đau sao có thể chứ đừng làm càng mau ngồi dậy đi."

Mặc Hàn nở nụ cười gian tà nói với Y Na.

" Tay của anh đau nhưng nơi khác không đau."

Y Na ngửi thấy mùi nguy hiểm cô chống cự để ngồi dậy nhưng cá đang nằm trên thớt thì làm sao thoát được, tuy tay của hắn bị thương nhưng lực vẫn còn rất mạnh, Mặc Hàn áp môi của mình vào môi Y Na hôn tới tấp khiến cô không kịp phản ứng, đôi môi đỏ bị hôn đến tê người, hắn như một con hổ đói vồ vập lấy Y Na, kể từ lúc cô rời khỏi nhà đến nay cũng đã gần một tháng hai người không gần gũi với nhau lần nào, Mặc Hàn đã nhịn quá đủ rồi hắn không thể nào kiềm chế được bản thân nữa hôm nay cho dù cô có từ chối hắn cũng sẽ nhất quyết không cho cô rời khỏi giường.

Y Na bị hôn đến không còn chút sức lực cô đưa tay đẩy ngực của hắn ra, Mặc Hàn bá đạo đưa tay luồng vào áo của cô cởi bỏ chiếc áo lót cô đang mặc trên người một cách thuần thục, bầu ngực của Y Na đã được giải phóng đôi gò bồng đã căng cứng từ bao giờ khiến cho Mặc Hàn không thể kiềm chế được hắn cúi xuống ngậm lấy nụ hoa qua lớp áo mỏng của cô khiến cho Y Na giật bắn người lùi về phía sau.

" Đừng mà."

Mặc Hàn không thể khống chế bản thân thêm nữa, bao nhiêu nhung nhớ về cô hôm nay hắn thề với lòng là sẽ ăn sạch cô không cho Y Na có cơ hội từ chối mình.

Mọi động tác của hắn đều rất dứt khoát và nhanh chóng quần áo trên người Y Na đã bị lột sạch cơ thể cô trần trụi dính chặt vào hắn, Y Na bắt đầu thở gấp từng động tác của hắn khiến cho cô không tự chủ được mà rên rỉ đưa tay ôm lấy cổ hắn, Mặc Hàn để lại giấu hôn khắp nơi trên cơ thể Y Na như muốn đánh giấu chủ quyền cô mãi mãi là của hắn, nơi đó của hắn đã bắt đầu căng cứng, hắn tiếp tục cởi bỏ hết mọi thứ trên người của mình hai cơ thể trần truồng dính chặt vào nhau không một khe hở, Mặc Hàn nhanh chóng đưa vật nam tính vào trong cơ thể của Y Na, đầu óc cô quay cuồng một chút lý trí xót lại cũng không còn, Mặc Hàn mạnh bạo thúc mạnh vào bên trong khiến cho Y Na rên lên một tiếng cô không tự chủ được đưa tay bấu chặt lấy bờ vai rộng của hắn để hằng lên đó những dấu móng tay, Mặc Hàn như phát điên khi ở bên trong cơ thể của cô hắn ngày càng nhanh hơn, Y Na không thể nào chịu nổi cô phải nỉ non cầu xin hắn.

" Chậm thôi..."

Hai người quấn lấy nhau không rời hắn đưa cô đi đến đỉnh cao của sự hưng phấn, Y Na như được giải phóng cả hai người rất hoà hợp với nhau, Mặc Hàn điên cuồng phóng tích tất cả mọi thứ vào trong cơ thể Y Na, trời cũng đã sầm tối cả hai mệt mỏi ôm lấy nhau ngủ.