Giam Cầm Chiếm Hữu Đến Điên Cuồng

Chương 31: Thử váy cưới





Y Na thật sự đang trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng cô đang bị giới truyền thông và phía gia đình Nghiêm Lâm đả kích rất nhiều họ chà đạp lên danh dự và sự tôn nghiêm của cô, gia đình Y Na cũng rất là khó xử không biết phải ăn nói làm sao với gia đình Nghiêm Lâm, nhưng tin đồn chỉ được phát tán một ngày đã lặng xuống chắc là do Mặc Hàn đã dùng quyền lực của mình để bóp miệng giới truyền thông.

Cả nhà cô đang phải ráo riết chuẩn bị cho hôn lễ vì lời nói của hắn đã nói ra sẽ rất có giá trị, còn về phần Y Na cô không quan tâm đến chỉ vùi đầu vào đóng công việc ở công ty, Mặc Hàn đã thực hiện đúng những gì hắn nói công của gia đình cô đang dần khôi phục lấy lại vị thế trên thương trường, Ái Nguyệt đã bị Cao Minh để mắt đến, anh ta điều phối cô ta đi đến bộ phận khác để làm, khiến cho Ái Nguyệt cảm thấy khó chịu, hôm nay cô ta đến gặp Viễn Tô để bàn đến những dự định sắp tới để nhanh chóng đoạt lấy gia sản của gia đình Y Na.

" Anh xem có tức không chứ, tưởng đâu kết hoạch sắp thành công rồi không ngờ lại bị tên Mặc Hàn đó lại xem vô ".

Viễn Tô bỏ sấp tài liệu xuống nhìn Ái Nguyệt nói.

" Tên Mặc Hàn đó rất có danh tiếng trong giới kinh doanh không thể đùa với hắn được đâu tạm thời chúng ta cứ án binh bất động trước để anh nghĩ tiếp kế hoạch tiếp theo ".

Ái Nguyệt đi đến ghế ngồi bắt chéo chân nói.

" Cái tên Nghiêm Lâm hèn hạ đó đúng là chẳng nên mong đợi gì từ hắn chỉ càng chuốt lấy phiền phức thêm thôi ".

Viễn Tô lên tiếng.

" Lúc đầu chúng ta cũng chỉ định dùng tên đó làm bàn đạp thôi không ngờ nó lại si tình đến như vậy, cô gái tên Y Na trong cũng khá xinh đẹp và hấp dẫn đấy, cô ta khiến cho hai người đàn ông giật giành để lấy mình chắc không phải dạng vừa ".

Ái Nguyệt nhướng mày nói.

" Cũng xinh đẹp có một chút tài em công nhận đều đó ".

Viễn Tô lộ ra vẻ mặt nguy hiểm hắn nói.

" Anh chơi đùa với cô ta một chút chắc cũng không sao đâu "

Ái Nguyệt đứng lên nói.

" Làm gì thì làm đừng có lôi em vào đóng rắc rối của anh là được, thôi em về đây nếu người khác phát hiện thì phiền lắm ".

Nói rồi cô mở cửa đi ra ngoài, gương mặt của Viễn Tô lộ ra vẻ thích thú đầy nham hiểm.

Dạo này Ý Hiên có vẻ không vui vẻ khi nhìn thấy Y Na, cô ta luôn liếc nhìn cô một cái rồi lướt đi nhanh, Y Na nhìn cô ta đã hiểu được vì sao Ý Hiên lại có thái độ như vậy với mình.

khi nghe tin cô và Mặc Hàn sắp kết hôn Ý Hiên đã vô cùng tuyệt vọng đau khổ cô ta đã khóc cả một đêm, Ý Hiên cứ nghĩ một ngày nào đó Mặc Hàn sẽ suy nghĩ lại những việc cô ta đã làm cho hắn mà đối xử tốt với cô ta và cho Ý Hiên một cơ hội để bài tỏ tình cảm, nhưng chuyện đó sẽ mãi mãi không bao giờ xảy ra nữa khi hắn sắp kết hôn với Y Na.

Y Na cũng là phụ nữ cô rất hiểu tâm tư tình cảm của Ý Hiên, cô hẹn Ý Hiên đến một quán cafe để nói chuyện.

" Cô Ý Hiên à tôi biết cô và Mặc Hàn là thanh mai trúc mã lớn lên bên mau từ nhỏ, tôi lại xen vào giữ hai người quả là không đúng cho lắm ".

Y Na nắm lấy tay của Ý Hiên nói tiếp.

" Nhưng cô đừng quá lo lắng, giữ tôi và anh ta không có bất kỳ mối quan hệ nào hết, tôi chỉ lấy anh ta chỉ vì bất đắt dĩ mà thôi, xin cô đừng hiểu lầm ".

Ý Hiên chao mày lại nhìn cô với vẻ mặt nghi ngờ.

" Ý cô là sao tôi chưa hiểu ?"

" Tôi và anh ta sẽ ly hôn với nhau sớm thôi cô cứ yên tâm tôi không yêu anh ta một chút nào cả, và tôi sẽ tạo cơ hội cho cô đến với Mặc Hàn".

Ý Hiên hơi hoang mang về những gì Y Na nói cô hỏi lại.

" Những lời cô nói có thật sự đáng tin không ?"

Y Na gật đầu khẳng định chắc nịch.

" Cô cũng đã thấy quan hệ của chúng tôi chẳng có gì tốt đẹp cả, tôi thật sự không yêu anh ta vì vậy cô hãy yên tâm đi, đừng buồn nữa ".

Ý Hiên cảm thấy trong lòng nhẹ đi phần nào cô mỉm cười nói với Y Na.

" Vậy tôi trông cậy vào cô nhớ giữ lời hứa với tôi nha"

Y Na cũng cười lại gật đầu đồng ý, để cho mối quan hệ của họ bớt căng thẳng hơn cô chỉ có cách làm như vậy, Ý Hiên là một người có tài cô phải giữ Ý Hiên ta ở lại công ty để hổ trợ anh trai của mình.

Hôm nay hắn đến đưa cô đi thử váy cưới, nhưng vẻ mặt Y Na vô cùng hờ hững cô không quan tâm cho lắm đến vấn đề này, Mặc Hàn đưa cô đến một cửa hàng áo cưới sang trọng bật nhất thành phố, vừa mớ bước vào thì có rất nhiều nhân viên đi đến cung kính chào hỏi, một người nhân viên hướng dẫn cho hai người đi xem lễ phục nhưng Y Na chỉ chọn bừa một cái cho xong chuyện, khi cô vừa mặc xong chiếc váy cưới định bước ra ngoài thì bỗng nhiên có một tiếng khéo chiếc rèm ra là Mặc Hàn vẻ mặt hắn hơi khó chịu, hắn bảo hai cô nhân viên giúp cô mặc đầm đi ra ngoài, rồi hắn bước vào trong Y Na cảm giác có chuyện gì đó không lành sấp xảy ra, cô khó hiểu hỏi hắn.

" Vào đây làm gì ?"

Mặc Hàn đi đến đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cô kéo mạnh Y Na ngã vào lòng hắn, cô hoảng hốt đánh vào ngực hắn một cái rồi nói.

" Định giở trò gì vậy buông tôi ra ".

Mặc Hàn cuối người xuống bạo lực hôn lấy đôi môi của Y Na, cô hơi bất ngờ mở to mắt rồi đưa tay đẩy hắn ra, Mặc Hàn dường như đang tức giận chuyện gì đó nên mới hành động như vậy, hắn cắn vào môi cô một cái xem như là sự trừng phạt rồi nói.

" Thái độ của em khiến cho tôi không vui có biết chưa hả ".

Y Na đẩy mạnh hắn ra đưa tay lau đôi môi của mình, tức giận nói.

" Đúng là lưu manh mà ai cho phép anh hôn tôi chứ ".

Hắn đưa môi ghé sát vào tai cô nói.

" Nếu mà còn nhiều lời thì tôi không ngại làm chuyện đó ở đây đâu ".

Y Na liền im bặt cô ngoan ngoãn nghe theo lời hắn suốt buổi thử lễ phục.