Giam Cầm Chiếm Hữu Đến Điên Cuồng

Chương 30: Đăng ký kết hôn





Mặc Hàn lái xe đến cục nhân dân, Y Na khó hiểu vội vàng hỏi.

" Anh đến đây để làm gì ?".

Mặc Hàn không trả lời cô, đậu xe xong hắn đi ra mở cửa cho Y Na nhưng cô không chịu đi xuống cứ ngồi đó hỏi hắn.

" Anh hãy nói cho tôi biết đến đây để làm gì tôi mới xuống ".

Mặc Hàn chao mày lại nói.

" Đăng ký kết hôn chứ làm gì ".

Y Na tức giận cô cố thủ trên xe nói.

" Anh tự mà đi một mình đi tôi không đi đâu ".

Mặc Hàn nhếch mép nhìn cô nói.

" Tôi biết là công ty nhà em đang gặp khó khăn, nên em mới cắn răng kết hôn với tên Nghiêm Lâm đó ".

Y Na bị hắn nói trúng tim đen cô chỉ biết im lặng, hắn lại được nước làm tới nói.

" Tôi không đủ khả năng giúp em sao, sao lại đi kết hôn với một người mà mình không yêu chứ tên đó là một tên tiểu nhân không đáng tin tưởng ".

Y Na nhìn hắn tức giận nói.

" Sao anh biết tôi không yêu anh ta, người tôi không yêu là anh kìa ".

Mặc Hàn bị những lời khiêu khích của Y Na làm cho nóng hết cả mặt.

" Em định ngồi như vậy luôn đấy à "

Cô không thèm nhìn trả lời hắn một tiếng nào, Mặc Hàn khom người vào trong xe mạnh bạo bế cô đi ra ngoài, Y Na hoảng hốt ôm chầm lấy cổ của hắn, Mặc Hàn tức giận nói.

" Không bao giờ chịu nghe lời "

Hai người đi vào cục nhân dân mọi người đều dồn mọi ánh mắt nhìn họ, Y Na cảm thấy vô cùng xấu hổ cô thì thào vào tai hắn.

" Làm ơn thả tôi xuống xấu hổ chết được ".

Mặc Hàn nhếch mép cười nói.

" Biết xấu hổ à lúc đầu chịu hợp tác chút đi ".

Hắn để cô đứng xuống có nhiều ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía họ cũng có nhiều ánh mắt khó hiểu, Y Na bị Mặc Hàn kéo đến bàn ngồi xuống hắn nói với cô nhân viên.

" Chúng tôi muốn đăng kí kết hôn ".

Y Na tức giận nhìn hắn gằn giọng nói.

" Anh đừng đùa giỡn nữa mau về thôi ".

Hắn khẳng định chắc nịch nói.

" Tôi không hề đùa giỡn ".

Y Na thật sự cạn lời với sự bá đạo của hắn cô nghĩ trong đầu mình sẽ không bao giờ kí vào tờ đăng ký kết hôn đó đâu, nhưng hắn đột nhiên lên tiếng đề nghị nói.

" Khi em kí vào tờ giấy này cũng đồng nghĩ với việc em là vợ của tôi, tôi có nghĩ vụ phải chăm sóc giúp đỡ em, tôi sẽ giúp em khôi phục lại công ty và chỉ ra người nào đã hãm hại gia đình em ".

Y Na bỗng nhiên đơ người lại cô đang bị những điều kiện béo bở của hắn làm cho hoang mang Y Na nhìn hắn hoài nghi nói.

" Có thật không ?"

Mặc Hàn gật đầu khẳng định, nhưng cô vẫn chưa tin Y Na xin cô nhân viên một tờ giấy rồi ngồi viết ra tất cả những đều khoảng hắn vừa nói lúc nãy cô không thể nào tin những lời nói xuông của hắn được lỡ sao này hắn lật lọng thì sao phải có giấy trắng mực đen rõ ràng, cô ngồi cặm cụi viết một lúc đưa đến trước mặt Mặc Hàn nói.

" Ký vào đi tôi sẽ kí giấy đăng ký kết hôn với anh"

Mặc Hàn nhếch mép cười nhẹ nói.

" Em cũng không phải dạng vừa ".

Hắn nhìn những điều khoản cô vừa mới viết cũng không có gì quá đáng nên đã đồng ý ký kết, xong Y Na và hắn bắt đầu làm thủ tục đăng ký kết hôn lúc cô nhân viên bảo hai người hãy kí vào tờ giấy cam kết Y Na rất do dự còn Mặc Hàn liền cầm bút lên và kí rất nhanh chóng, cô đã phóng lao thì phải theo lao thôi, dù gì cô cũng đang mang thai con của hắn nếu hắn đã có trách nhiệm như thế thì cô cũng không ngại, Y Na đưa bút lên kí tên, nhưng cô không hề biết cuộc đời đầy sóng gió của cô sẽ bắt đầu từ đây.

Hai người đăng ký kết hôn xong hắn đưa cô ra về nhưng trong lòng Y Na đang rất lo lắng cô không biết nên giải thích chuyện này với ba mẹ và Cao Minh như thế nào nữa, họ sẽ nghĩ gì khi cô lại quyết định làm ra một chuyện điên rồ như thế này, Mặc Hàn quay sang nói với Y Na.

" Yên tâm tôi sẽ giải thích giúp em ".

Y Na không nói gì chỉ lộ ra vẻ mặt trầm tư, về đến nhà hắn đưa Y Na đi vào trong, mọi người đang ngồi đầy đủ trong nhà họ đang cần một lời giải thích từ Y Na. Khi thấy cô ba mẹ Y Na liền đi đến hỏi.

" Chuyện này là như thế nào ?"

Mẹ cô quay sang nhìn Mặc Hàn nói.

" Chính cậu là người đã hủy hoại cuộc đời của con gái tôi, nó sắp được gả cho gia đình họ Lâm nhờ ơn phúc của cậu mà buổi tiệc hôm nay đều tan thành mây khói ".

Mặc Hàn bỏ tay vào túi quần từ từ tiến đến ghế sofa ngồi xuống hiên ngang.

" Làm gì mà cuống cuồng lên như thế tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy rồi mà, gia đình bà thật sự phiền phức chỉ vì một số vấn đề về cơ nghiệp và vị thế của mình mà lại ép con gái mình lấy một người đàn ông không ra gì ".

Ba Y Na tức giận nói không nên lời.

" Cậu....."

Mặc Hàn tiếp tục nói tiếp.

" Tên Lâm Nghiêm đó ngoài mặt thì tỏ vẻ yêu thương cô ấy nhưng tận sâu bên trong của hắn chỉ muốn thâu tóm tập đoàn của các người thôi chỉ có các người ngây thơ không nhìn ra ".

Cả nhà Y Na như chết lặng khi nghe Mặc Hàn nói cô chưa bao giờ nghĩ Nghiêm Lâm có thể là loại người như vậy, nếu thật sự như những gì Mặc Hàn nói thì thêm một tí nữa tập đoàn nhà cô lại phải đối đầu với những nguy hiểm. Cao Minh không tin vào những gì Mặc Hàn nói anh ta đi đến trước mặt Mặc Hàn nói.

" Anh lấy đâu ra chứng cứ mà kết tội người khác như vậy chứ ".

Mặc Hàn vẫn không đổi sắc mặt nói.

" Chứng cứ thì tôi vẫn chưa có nhưng nếu muốn liều mình tiếp tục để Y Na lấy hắn thì cả nhà các người sẽ đi ra đường ở ".

Mọi người đang rất hoang mang, nhưng chỉ có Ái Nguyệt đứng phía sau đôi mắt cô bắt đầu lộ vẻ tức giận những kế hoạch cô toan tính bao lâu nay với Nghiêm Lâm và Viễn Tô đều đổ sông đổ biển hết.

Mặc Hàn lấy ra tờ giấy đăng ký kết hôn đặt lên bàn nói.

" Tôi sẽ chịu trách nhiệm với Y Na cô ấy đã kí vào đây đồng nghĩ với việc chúng tôi đã là vợ chồng ông bà cứ yên tâm tôi sẽ không để gia đình ông bà thiệt thòi đâu "

Mẹ cô hơi bất ngờ cầm lấy tờ giấy đăng ký kết hôn lên bà nhìn xuống chữ ký của con gái mình rồi nhìn cô nói.

" Y Na còn đang làm cái gì vậy ".

Cao Minh cũng đi đến lấy tờ giấy lên xem thật sự cô đã kí vào đó trong nhà đang vô cùng rối ren bỗng nhiên Ái Nguyệt đi đến nói.

" Cô Y Na à lúc đầu cô đã đồng ý kết hôn với Nghiêm Lâm sao bây giờ lại đi đăng ký kết hôn với một người đàn ông khác, tôi không hiểu nổi cô luôn đấy ".

Y Na lên tiếng với giọng nói bất lực.

" Đó là quyết định cuối cùng của con sao này mọi người sẽ hiểu xin đừng nói thêm gì nữa ".

Nói xong cô bỏ đi lên phòng một mạch mọi người đang rất hoang mang nhìn nhau, Mặc Hàn cũng cầm tờ giấy đăng ký kết hôn ra về hắn đi đến cửa bỗng nhiên quay lại nói.

" Tuần sau sẽ tổ chức đám cưới các người hãy mau chuẩn bị đi".