Giam Cầm Chiếm Hữu Đến Điên Cuồng

Chương 29: Phá rối





Mấy ngày sao đó hắn luôn đến đứng trước nhà luôn muốn gặp Y Na nhưng cô luôn trốn tránh vì không muốn đối diện với hắn thêm một lần nào nữa, nhưng cô phải đến công ty để giúp đỡ Cao Minh vượt những lúc khó khăn như thế này, Y Na cắn răng liều mình đi ra, hắn vừa thấy cô đã vội kéo tay cô lại nói.

" Định trốn đến khi nào "

Y Na tức giận giật tay lại nói.

" Tôi đã nói anh đừng làm phiền tôi nữa mà ".

Mặc Hàn nghiêm túc lại nói.

" Kết hôn đi tôi sẽ chịu trách nhiệm với em ".

Y Na trợn tròn mắt cô không tin những gì hắn vừa thốt ra.

" Anh bị điên à tôi sẽ không bao giờ kết hôn với loại người như anh có hiểu chưa "

Cô tức giận quay người bỏ đi để lại một mình hắn đứng ở đó, Y Na đến công ty xem tất cả tài liệu của công ty thật sự không thể nào cứu vãn tình hình được nữa anh trai cô đang rất đau đầu về chuyện đó, cơ nghiệp gia đình cô xây dựng mấy chục năm qua sao có thể tan biến trong một ngày được, Y Na đau khổ nhìn anh trai của mình đang vô cùng tuyệt vọng, cô đã đưa ra quyết định của mình.

" Em sẽ kết hôn với Nghiêm Lâm ".

Cao Minh từ từ ngẩn đầu lên nói.

" Em nói thật chứ đừng cố gượng ép bản thân "

Y Na gật đầu nói.

" Em đã quyết định thì không có gì có thể thay thế được đâu anh à ".

Nếu mọi chuyện đều được giải quyết khi cô kết hôn với Nghiêm Lâm thì Y Na sẽ bất chấp tất cả vì cơ nghiệp cả đời của ba mẹ mình.

Hôm nay hai bên gia đình đã quyết định gặp nhau để định ngày cưới cho cô và Nghiêm Lâm, Y Na đã nói vấn đề này cho ba mẹ biết nhưng cô vẫn giữ bí mật chuyện cái thai trong bụng mình, ba mẹ cô hẹn ba mẹ của Nghiêm Lâm đến nhà, họ chào hỏi xong thì đi vào vấn đề chính, ba của Nghiêm Lâm lên tiếng trước.

" Hôm nay tôi đến đây để bàn về chuyện đám cưới của hai đứa nhỏ ".

Ba của Y Na cũng cười nói.

" Chúng tôi rất sẵn lòng thưa anh ".

Họ nói chuyện bàn bạc với nhau rất nghiêm túc chỉ có Y Na đứng ở một góc trầm tư lo lắng cho tình hình hiện tại, mấy ngày nay Mặc Hàn cũng không còn đến làm phiền cô nữa không lẽ hắn lại chịu bỏ cuộc dễ dàng đến như vậy, khi hắn nghe tin cô kết hôn sẽ phản ứng như thế nào đây.

Mọi người định tỏ chức một buổi tiệc để thông báo về việc đính hôn với giới truyền thông, theo sự sắp xếp của hai bên là thứ bảy tuần này, mọi việc đã bàn bạc xong xuôi nghiêm Lâm cùng ba mẹ ra về, mẹ Y Na liền gọi cô đến hỏi.

" Con thấy như vậy có ổn không ".

Y Na gật đầu cho mẹ yên tâm nói.

" Con đã quyết định rồi mẹ à ".

Bà thì thào vào tai cô.

" Còn chuyện đi khám thai của con sao rồi, sao mấy ngày nay mẹ không thấy con đề cập đến ".

Y Na cười gượng đánh lãng sang chuyện khác.

" Mẹ à mình lên kế hoạch cho buổi tiệc đi mẹ ".

Mẹ cô cũng bị cuốn theo bà bắt đầu sắp xếp mọi thứ để tổ chức buổi tiệc.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hôm nay là ngày diễn ra buổi tiệc của Y Na và Nghiêm Lâm cô cố tình mặc chiếc áo dạ tiệc rộng rãi để che đi phần bụng đang nhô ra của mình, mọi quan khách đã đến đầy đủ để bắt đầu buổi tiệc, một MC đứng lên giới thiệu, mục đích của buổi tiệc hôm nay mọi người đều vỗ tay tán dương, bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên.

" Khoang đã ".

Mọi người đều đỗ dồn mọi ánh mắt về phía tiếng nói vừa mới lên tiếng, là Mặc Hàn hắn mặc trên người một bộ âu phục chỉnh tề, trước giờ Y Na chỉ thấy hắn trong những bộ đồ giản dị phong trần, hôm nay trong hắn vô cùng lịch lãm đẹp trai đến mê người, Y Na nhìn thấy Mặc Hàn liền đi đến nói.

" Anh làm gì vậy mau rời khỏi đây nhanh lên ".

Hắn ghé sát vào tai cô nói.

" Em định mang thai con của tôi mà lấy người đàn ông khác à ".

Y Na bị hắn chọc tức đến đỏ mặt, Mặc Hàn hiên ngang đi lên sân khấu cướp lấy mic của MC nói.

" Tôi xin lỗi đã làm phiền mọi người ở đây nhưng tôi xin thông báo một tin đó là một là

tôi sẽ kết hôn cùng Y Na chứ không phải là một ai khác ".

Cao Minh tức giận khi bữa tiệc bị hắn quấy rối liền gọi bảo vệ nhưng Mặc Hàn đã đi trước một bước hắn đã mua chuộc tất cả vệ sĩ trong buổi tiệc này nên không ai đến để gây khó dễ cho hắn.

Mọi người bắt đầu nhốn nháo nói.

" Chuyện này là sao ".

Ba mẹ Y Na bà ba mẹ Nghiêm Lâm bắt đầu bối rối, ba của Nghiêm Lâm tức giận đi đến nói với Y Na.

" Chuyện này là sao vậy con mau giải thích đi ".

Cô cũng đang rất sốc với hoàn cảnh trước mắt, Y Na tiến lên sân khấu nói với Mặc Hàn.

" Anh làm loạn đủ chưa ".

Hắn nhìn cô cười đểu nói.

" Đi theo tôi, tôi sẽ không làm loạn nữa.

Y Na khó hiểu nhìn hắn nói.

" Tôi sẽ không đi đâu với anh hết mau rời khỏi đây ngay cho tôi "

Hắn đưa mic cho người MC rồi đi đến nắm lấy cổ tay Y Na kéo cô đi, Y Na thật sự rất khó xử trước tình huống này cô không biết phải nói sao với ba mẹ mình và cả ba mẹ của Nghiêm Lâm nữa, Y Na vùng vẫy không chịu đi theo hắn Mặc Hàn khó chịu quay lại nói với Y Na.

" Nếu không chịu đi tôi sẽ không ngại thể hiện tình cảm ở đây đâu ".

Cô sợ hắn lại làm càng khiến mọi chuyện lại càng thêm rắc rối nên đã đi theo hắn, Cao Minh và Nghiêm Lâm đều đuổi theo Mặc Hàn nhưng liền bị đoàn vệ sĩ hắn đã chuẩn bị từ trước ngăn chặn lại Mặc Hàn kéo Y Na đi ra bãi đổ xe rồi lái xe đưa cô đi.