Giam Cầm Chiếm Hữu Đến Điên Cuồng

Chương 3 : mưu đồ ẩn dấu



Mặc Hàn ở nhà đứng ngồi không yên vì đã rất trễ rồi không thấy Thiên Hoa về, hắn không thể nào chịu đựng được nữa bắt đầu đi kiếm Thiên Hoa vừa bước xuống lầu đi ngang qua chiếc bàn để khung hình chụp chung của gia đình họ Mặc Hàn sơ ý làm rơi khung ảnh xuống sàn vỡ hết mặt kính, hắn nhặt lên cảm thấy trong lòng bất an vội vàng đi kiếm Thiên Hoa.

Mặc Hàn thầm nghĩ trong đầu, hôm nay Trương gia có một buổi tiệc chắc chắn là Thiên Hoa đã đến đó nhưng Thiên Hoa không nói cho Mặc Hàn biết là cô đã đi đâu, hắn đậu xe trước cổng Trương Gia, rồi đi vào trong nghe mọi người bàn tán về cô vợ sấp cưới của Cao Minh không phải là Thiên Hoa mà là cô gái khác, Mặc Hàn vẫn chưa biết là Thiên Hoa và Cao Minh đã chia tay nhau, hắn nghĩ Cao Minh đã phản bội em gái mình nên tức giận xong vào trong thấy Cao Minh đang đứng nói chuyện với khách của buổi tiệc mà người đứng cạnh Cao Minh lại là một người phụ nữ xa lạ, càng khiến cho Mặc Hàn nổi hết gân xanh hắn điên cuồng tiến đến lôi cổ áo của Cao Minh đấm vào mặt anh ta một cách thật mạnh, Cao Minh đau đớn rên rỉ Mặc Hàn tức giận nhìn Cao Minh mắng chửi.

" Tên khốn mày dám phản bội em tao sao ".

Hắn đưa tay lên định đấm thêm phát nữa nhưng lại bị Y Na ngăn lại.

" Này anh kia làm loạn đủ chưa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy ".

Mặc Hàn nhìn về phía cô vẻ mặt hai người đầy bất ngờ đồng thanh nói.

" sao lại là anh ( cô )"

Cao Minh nhìn em gái mình khó hiểu hỏi.

" Em quen anh ta à ?".

Y Na liền lắc đầu từ chối.

" Không, em không có quen anh ta ".

Mặc Hàn đứng đó nhìn cô nhếch mép cười.

" Thì ra cô là em gái của Cao Minh, thật thú vị ".

Cao Minh sợ hãi tiến về phía Mặc Hàn nói.

" Xin anh đừng làm gì em gái của tôi hết tất cả lỗi lầm điều là tại tôi ".

Mặc Hàn chao mày tiếp tục nắm lấy cổ áo Cao Minh nói.

" Còn em tao thì sao mày lấy gì đền bù cho con bé ".

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Mặc Hàn vang lên hắn đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra nghe, không biết đầu giây bên kia nói gì mà vẻ mặt của hắn có vẻ rất hoảng hốt, hắn buông cổ áo Cao Minh ra vội vàng rời đi.

Y Na nhìn theo bóng lưng của hắn đầy khó hiểu, còn Cao Minh lúc nảy bị đánh khoé môi đã chảy máu Ái Nguyệt vội đi đến lấy đồ lau cho anh ta.

Mặc Hàn điên cuồng lái xe đến bệnh viện, cuộc điện thoại lúc nảy là của bác sĩ gọi đến báo cho Mặc Hàn biết em gái hắn đã được đưa đến bệnh viện với nhiều vết thương trên người có dấu hiệu bị xâm phạm tình dục, nghe những lời đó khiến đầu óc của Mặc Hàn như nổ tung hắn chạy điên cuồng vào bệnh viện đi đến phòng của em mình thấy Thiên Hoa đang nằm bất tỉnh trên người đầy vết bầm tím, Mặc Hàn đi đến vuốt tóc em gái mình lòng đầy đau đớn khoé mắt cay cay, hắn thầm nói.

" Ai đã làm em ra nông nỗi này hả ".

Bỗng một tiếng gõ cửa là một cảnh sát, Mặc Hàn đi đến mở cửa người cảnh sát chào hỏi rồi đi vào vấn đề.

" Chào anh, anh có phải là anh trai của cô Thiên Hoa không ?".

Mặc Hàn gật đầu rồi người cảnh sát nói tiếp.

" Chúng tôi có một số việc cần trao đổi với anh mong anh giành chút thời gian đi theo chúng tôi "

Mặc Hàn đồng ý đi theo họ về đồn cảnh sát, người cảnh sát ngồi đối diện với Mặc Hàn nói.

" Em gái của anh đang chạy trên đường, thì bị đám người này chặn lại bọn chúng có hành vi cưỡng hiếp và đánh đập cô ấy và cướp tài sản, chúng tôi báo cho anh biết để anh đưa ra quyết định có khởi kiện bọn họ để bồi thường hay không, theo luật bọn họ sẽ bị ở tù "

hắn tức giận nhìn đám người bậm trợn đã làm hại cuộc đời của em gái mình, Mặc Hàn tiến về phía đám người đó lôi một tên ra đấm vào mặt hắn một cái, liền bị cảnh sát ngăn lại, Mặc Hàn tức giận chửi đám người đó.

" Khốn kiếp tao sẽ giết chết tụi bây ".

Mấy người cảnh sát đi đến ngăn cảng hắn lại vì hắn rất cao và khoẻ mạnh mấy người cảnh sát phải dùng sức để ngăn Mặc Hàn lại.