Giam Cầm Chiếm Hữu Đến Điên Cuồng

Chương 2: bi kịch sắp bắt đầu.



Y Na không tin cô nhìn hắn nói.

" Nhìn anh cũng không tồi sao lại làm ra những chuyện như vậy, thật sự không thể nào hiểu nổi mà, thôi được tôi sẽ bỏ qua cho anh lần này từ nay đừng làm như vậy với các cô gái khác nữa có biết chưa ".

Nói rồi cô quay người bước đi, để lại Mặc Hàn với gương mặt vô tội hắn ta không thể tin vào mắt mình nữa thật sự thảm hại, hôm nay có lẽ là ngày xui xẻo nhất của hắn khi gặp Y Na, Mặc Hàn cũng quay người rời đi trong miệng không ngừng lẩm bẩm.

" Thật sự xui xẻo mà ".

Hai người như một đôi oan gia của nhau chỉ mới gặp nhau đã dùng bạo lực để giải quyết.

Hôm nay gia đình Y Na có tổ chức một buổi tiệc để công bố ngày kết hôn của anh hai cô vừa từ sân bay trở về Y Na đã được mọi người tiếp đón, ba mẹ cô rất yêu thương con gái của mình luôn giành cho cô những điều tốt nhất.

Buổi tiệc sắp bắt đầu, thì từ phía ngoài có hình bóng của một cô gái xuất hiện trong cô vô cùng đau khổ đó là Thiên Hoa cô bước từng bước vào trong mà lòng đau như cắt, Cao Minh nhìn thấy Thiên Hoa với đôi mắt đầy u buồn, chỉ vì hai chữ trách nhiệm mà hai người phải chia tay nhau, Ái Nguyệt thấy Thiên Hoa càng cố tình khoác lấy tay của Cao Minh đầy thân mật, không biết đây là sự tình cờ hay có sự sấp đặt nào đó của Ái Nguyệt.

Cao Minh vì không muốn Thiên Hoa buồn đau thêm nữa nên đã dứt khoát nói lời cay đắng.

" Em mau về đi anh sắp kết hôn rồi ".

Thiên Hoa nghe Cao Minh nói như ngàn mũi dao đâm vào tim cô khiến cô như rơi xuống vực sâu, Y Na đứng đó thấy Thiên Hoa khóc nức nở liền đi đến khuyên nhủ.

" Thiên Hoa à, cô đừng buồn nữa anh hai tôi làm vậy là có lý do mong cô hiểu cho ".

Thiên Hoa nhìn Y Na nói.

" Sau anh ấy không nói với tôi, chúng tôi có thể giải quyết vấn đề mà ".

Y Na an ủi.

" Sau này tôi sẽ nói cho cô biết ".

Cao Minh đi đến nhìn Thiên Hoa tuyệt tình nói.

" Đừng nói nhiều làm, anh đã không còn yêu em nữa rồi chúng ta kết thúc tại đây đi ".

Tuy mạnh miệng nói ra những lời đó như trong thân tâm của Cao Minh vô cùng đau đớn anh chỉ biết làm như vậy để Thiên Hoa có thể quên đi một người tội tệ như anh.

Thiên Hoa với gương mặt đầm đìa nước mắt, chạy khỏi bữa tiệc, Y Na nhìn theo lòng đầy xót xa nói với anh hai mình.

" Cô ấy là một cô gái tốt nếu còn cơ hội em cũng mong Thiên Hoa là chị dâu của mình ".

Hai người đi vào trong nhà để tiếp tục buổi tiệc, trong lúc Thiên Hoa rời đi thì Ái Nguyệt đi đến một góc nhà gọi cho ai đó.

" Bắt đầu hành động đi ".

Thiên Hoa khóc đến sưng cả mắt gương mặt đầy đau khổ, cô lái xe chạy trên đường, đến đoạn đường vắng xe có một chiếc xe chạy đến tấp ngang chặn đầu xe Thiên Hoa lại, cô sợ hãi lau nước mắt nhìn về phía chiếc xe đó một đám đàn ông khoảng năm người nhìn rất bậm trợn và hung hăng, Thiên Hoa sợ hãi không dám mở cửa xe, bọn chúng dường như không muốn buông tha cho cô, một tên lấy một khúc cây đập điên cuồng vào cửa xe Thiên Hoa sợ hãi ôm đầu đến khi cánh cửa vỡ nát bọn chúng đưa tay vào mở cửa lôi cô ra ngoài, Thiên Hoa sợ hãi gào khóc.

" Xin hãy tha cho tôi các người muốn gì tôi cũng cho các người ".

Bọn chúng cười đầy mang rợn một tên lên tiếng.

" Bọn anh muốn gì cô em cũng biết rồi đó ".

Bọn chúng lôi cô vào trong một bụi cây đường, từng tên thay phiên nhau cưỡng bức Thiên Hoa mặt cho cô gào thét vang xin.