Giam Cầm Chiếm Hữu Đến Điên Cuồng

Chương 1: gặp gỡ định mệnh



Trương Y Na là con gái của một tập đoàn kinh doanh về bất động sản lớn nhất, cô vô cùng xinh đẹp và tài năng cô đã giúp ba mình quản lý công ty rất tốt, ngoài ra cô còn được ba mẹ hứa hôn cho thiếu gia nhà họ Nghiêm tên là Nghiêm Lâm, nhưng cô vẫn chưa có tình cảm sâu đậm với anh ta nên luôn từ chối về kết hôn, năm nay cô cũng đã 25 tuổi nhưng chỉ lo vùi đầu vào công việc không màng đến chuyện lập gia đình điều này càng khiến ba mẹ cô lo lắng.

Y Na có một người anh hai tên là Trương Cao Minh, anh cô cũng đã bước sang tuổi 30 nhưng cũng chưa lập gia đình , hai anh em cô cùng nhau quáng xuyến mọi việc trong công ty giúp cho công ty của gia đình ngày càng lớn mạnh, hai người rất hiểu ý nhau anh hai của Y Na vô cùng yêu thương cô luôn chiều theo những sở thích mua sắm của em gái.

Trương Cao Minh có một mối tình 6 năm với cô em của Mặc Hàn tên là Mặc Thiên Hoa, hai người yêu nhau đủ lâu để có thể về chung một nhà, họ đang định tiến đến hôn nhân, nhưng chỉ vì một đêm đi dự tiệc vì uống quá nhiều rượu Cao Minh say khướt nên đã phát sinh quan hệ với một cô gái tên là Ái Nguyệt khoảng một thời gian sao cô ta thông báo là đã mang thai, gia đình của Y Na thật sự rất vui vì đã có cháu để nói dỗi, còn Cao Minh là một người đàn ông vô cùng trách nhiệm anh không thể để một cô gái mang thai con của mình phải sống một cuộc sống khó khăn nên anh đã quyết định lấy cô ấy là vợ, đành chia tay mối tình sáu năm của mình mặc dù anh còn yêu Thiên Hoa rất nhiều, còn về phía Thiên Hoa cô không thể nào chấp nhận được việc người mình đã dành cả thanh xuân để yêu, lại có thể nói lời chia tay mà không một lý do cô rất đau lòng nhưng cô vẫn không tin đó là sự thật.

Mặc Hàn nhà hắn có một doanh trại lớn, đồng thời cũng là một giám đốc tập đoàn Mặc thị, ba mẹ hắn mất lúc hắn mới 19 tuổi trong một dụ tai nạn xe, để lại hắn và em gái, điều này như một nổi ám ảnh đối với hắn, bởi vì chỉ còn một mình Thiên Hoa là người thân hắn rất thương yêu cô em gái của mình, cô là tất cả đối với Mặc Hàn, hắn cũng đã 30 tuổi nhưng vì lo cho em gái và công ty mà ba mẹ để lại khiến hắn không có tâm trí nghĩ đến việc yêu đương với một ai đó, hắn là một cậu chủ lạnh lùng nhưng luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, nên tất cả những người làm việc cho hắn điều yêu mến hắn, Mặc Hàn cũng là một đối tác của tập đoàn Trương Thị nhưng Y Na chưa bao giờ gặp hắn chỉ có anh hai cô là người trực tiếp trao đổi công việc với hắn.

Lần đầu hai người gặp nhau là ở sân bay Y Na mới đi du lịch về còn hắn thì đi công tác, hôm đó quả là một ngày định mệnh khiến hai người gặp nhau trong một tình huống thật oái oăm.

Y Na vừa xuống máy bay cô ăn mặc rất sang trọng đeo kính đen mái tóc xoã dài uốn gợn trong rất tinh tế kế hợp với chiếc váy ôm sát trong cô vô cùng quyến rũ, Y Na nhận được cuộc gọi từ anh hai cô đang đứng để nghe điện thoại, Mặc Hàn cũng có mặt tại sân bay dường như cũng mới vừa đáp máy bay, hắn khoác bên ngoài một chiếc áo da bên trong là áo thun kết hợp với quần jeans và giày thể thao trong hắn rất phong trần đầy cuốn hút.

Y Na đang nghe điện thoại đứng quay lưng về phía Mặc Hàn, hắn cũng không để ý đến cô, bỗng có một đứa bé bánh báo đến mời Mặc Hàn mua báo hắn lắc đầu từ chối, đứa bé tinh nghịch lè lưỡi kéo mắt trêu chọc hắn, Mặc Hàn chao mày lại thầm nghĩ đây là thằng ranh con định đưa tay lên giả vờ hù doạ, thằng bé đó không những không sợ mà còn chơi Mặc Hàn một vố vô cùng đau đớn, nó đưa tay đánh vào mông Y Na đang đứng quay lưng về phía họ, bị đánh vào chỗ nhại cảm Y Na giật mình quay lại, thằng bé bán báo đã chạy mất, chỉ có Mặc Hàn đang đứng giơ tay giữa không trung, Y Na đã hiểu lầm hắn cô nghĩ hắn là người đã đánh vào mông mình, liền tức giận tát vào mặt hắn một cái khiến Mặc Hàn không kịp phản ứng, cô nhìn hắn trợn mắt quát lớn.

" Tên biến thái "

Mặc Hàn ôm mặt thật sự hắn đã bị một thằng ranh con vắt mũi trong vô cùng thảm hại, hắn nhìn Y Na chuẩn bị giải thích lại bị cô tát tiếp vào má bên kia, Mặc Hàn tức giận nói.

" Này đừng có mà quá đáng sao lại đánh tôi ".

Y Na nhìn Mặc Hàn tức giận nói.

" Chính tôi mới là người nên nói câu đó sao anh lại đánh vào mông của tôi ".

Mặc Hàn chậc lưỡi nói.

" Tôi không có "