Giam Cầm Chiếm Hữu Đến Điên Cuồng

Chương 15: cho người theo dõi





Ý Hiên ngoan ngoãn đi theo hắn, cô ngồi nói chuyện suốt quãng đường về nhà.

" Anh à em vẫn chưa thông báo với ba mẹ chắc họ sẽ bất ngờ lắm "

" Em định khi nào sang đó lại ?"

" Em sẽ không đi nữa, đợt này em về đây là ở luôn em sẽ đi xin việc làm, em nghĩ với bằng cấp của mình không thể nào không xin được việc ".

Mặc Hàn cười nhẹ nói.

" Hay là đến công ty của anh đi ".

Ý Hiên không ngần ngại từ chối.

" Không đâu em không thích thế, em sẽ tự mình đi xin việc, em không muốn sống phải nhờ vả ai hết "

Mặc Hàn nghe Ý Hiên nói gật đầu cảm thán.

" Tốt lắm em có suy nghĩ như vậy là quá tốt, anh sẽ ủng hộ em hết mình ".

Hai người đi ăn với nhau hắn dẫn Ý Hiên đi đến nhiều nơi thư giãn để cho cô khuây khỏa sau mấy tiếng ngồi máy bay, sau khi đưa Ý Hiên về nhà Mặc Hàn đi đến công ty mấy hôm nay hắn không đến công ty nhưng mọi thứ đều được người bạn thân của hắn giải quyết một cách ổn thỏa.

Huy Thanh thấy Mặc Hàn đến công ty liền đi đến phòng hắn phẫn nộ.

" Này cậu biến mất tâm ở đâu mà mấy hôm nay không đến công ty, bao nhiêu trách nhiệm đều đổ lên đầu tôi có biết tôi mệt mỏi lắm không

hả "

Mặc Hàn đi vào ghế ngồi xuống bắt đầu xem tài liệu.

" Tớ có việc đột xuất cậu giúp tớ quản lý mọi thứ nha ".

Huy Thanh phẫn nộ đi đến nói.

" Này cậu định đi nữa à ".

Mặc Hàn không trả lời cứ cặm cụi xem tài liệu, Huy Thanh lắc đầu ngán ngẫm than vãng.

" Thật sự cậu còn xem tôi là con người hay không tôi đã quá mệt mỏi rồi đó, cậu nhanh chóng hoàn thành công việc rồi quay về công ty đi tớ đuối sức lắm rồi ".

Mặc Hàn đứng lên đi ra ngoài nhưng không quên quay lại nói với Huy Thanh một câu.

" Tớ sẽ tăng lương cho cậu ".

Huy Thanh đang nằm uể oải trên ghế liền bừng tỉnh chạy theo Mặc Hàn nói.

" Vâng giám đốc cứ yên tâm, tôi sẽ tận tâm làm việc để giúp đỡ công ty.

Mặc Hàn ở lại công ty xử lý công việc đến tận khuya mới về, hắn mệt mỏi nằm trên giường ngủ thiếp đi, trong cơn mơ hắn nhìn thấy hình ảnh đứng em tội nghiệp của mình Thiên Hoa quay lại cười với hắn, Mặc Hàn vui vẻ đưa tay định nắm lấy tay Thiên Hoa, bỗng có vô số bàn tay chìa ra lôi kéo Thiên Hoa gương mặt cô ấy hoảng sợ run rẩy gào thét " Anh Hai cứu em "

trong phút chốc cô tan biến, Mặc Hàn giật mình thức giấc mồ hôi chảy tấm cả áo hắn đau đớn ngồi hình bức ảnh của Thiên Hoa miệng lẩm bẩm nói.

" Anh nhất định sẽ trả thù cho em, hãy tin anh"

Về phía gia đình Y Na mọi người đang rất hoảng loạn vì đã cô đã mất tích mấy ngày rồi vẫn không có tung tích gì, Cao Minh cho người đi tìm khắp nơi nhưng cũng vô ích, họ đã mời cảnh sát vào cuộc để điều tra, Cao Minh đã cho người theo dõi Mặc Hàn mấy ngày nay nhưng theo lời kể thì nghe nói Mặc Hàn đã đi công tác xa nên cuộc tìm kiếm trở nên vô vọng, hôm nay theo đều tra của thám tử Cao Minh mới biết được là Mặc Hàn đã xuất hiện tại sân bay, anh ta nhân cơ hội này cho người theo dõi Mặc Hàn.

Mặc Hàn đang trên đường quay trở lại đảo, nhưng hắn đã cảnh gác được có người đang theo dõi mình, hắn cứ thản nhiên bước đi xem như không có chuyện gì xảy ra, rồi chạy nhanh nấp vào một góc tường, Người đàn ông theo dõi hắn vội vàng chạy theo sợ sẽ mất dấu Mặc Hàn, đến con hẻm nhỏ anh ta nhìn xung quanh nhưng không thấy người đâu định quay lại được chính, thì Mặc Hàn đã xuất hiện phía sau anh ta, người đàn ông giật thót tim gương mặt đầy hoảng sợ. Mặc Hàn đi đến túm lấy cổ áo của anh ta nói với giọng điệu hung hăng.

" Nói ai là người đã sai khiến anh theo dõi tôi ".

Người đàn ông cứ ngập ngừng không nói, Mặc Hàn liền dùng biện pháp mạnh hắn hâm doạ người đàn ông.

" Được rồi nếu anh không nói thì tôi sẽ đưa anh đến đồn cảnh sát để làm việc ".

Người đàn ông sợ hãi cầu xin.

" Tôi xin anh đừng đưa tôi đến đồn cảnh sát, tôi chỉ được thuê thôi mà ".

Mặc Hàn càng siết chặt cổ áo của người đàn ông.

" Ai là người đã thuê anh ? ".

Người đàn ông cứ ấp úng mãi không nói khiến cho Mặc Hàn càng mất hết kiên nhẫn, Mặc Hàn mạnh tay lôi người đàn ông đi, anh ta hoảng sợ nói lớn.

" Là anh Cao Minh, anh ấy đã thuê tôi theo dỗi cậu ".

Mặc Hàn nghe tên Cao Minh đôi mắt trở nên u ám đi hắn ném mạnh người đàn ông khiến anh ta ngã nhào xuống đất, Mặc Hàn quay sang nói với người đàn ông.

" Về nói với tên Cao Minh sẽ có ngày tôi đến để đòi mạng hắn ".

Nói rồi Mặc Hàn tức giận bỏ đi.