Giải Mã Trái Tim Em

Chương 21: Nếm vị (H+)



Điềm Manh chẳng thể ngờ được cô đã bước vào con đường "sa đọa" vì rượu. Soju hương trái cây vốn dĩ rất ngon, vị ngọt dễ uống nhưng một khi đã say thì rất nhanh sẽ gục ngã khó kiểm soát.

Chỉ vừa uống thêm được nửa chai, cô đã cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể Điềm Manh cứ lâng lâng khiến cô chẳng thể làm chủ bản thân được nữa. Lời nói tinh nghịch không ngừng thốt ra kèm theo những tiếng nấc vì say:

- Anh có biết...thật ra trước đây tôi rất thần tượng anh. Anh là idol...của tôi đấy. Thật trớ trêu khi tôi và anh lại...lại gặp nhau trong tình cảnh quái quăm này.

Cô nhìn vào mắt anh, vì đang say nên chẳng biết ngại, cứ thế mà đưa tay véo hai má của Ngạn Hy:

- Tôi thật sự đang uống rượu cùng idol của mình, vậy là không phải mơ rồi.

Cô mỉm cười vô tri, Ngạn Hy nghe Điềm Mang nói anh là idol của cô thì trong lòng kỳ thực có chút vui vẻ. Nhìn cô gái vừa đập tay vào đùi vỗ chan chát vừa uống rượu liên hồi khiến anh thoát chốc bị thu hút bởi hình ảnh "hư hỏng" của cô.

- Cạn ly! Sao anh không uống? Mau uống, uống đi chứ!

Trông cô đã say mềm mà vẫn còn muốn uống, bất giác Ngạn Hy nở nụ cười. Anh vừa uống xong một ngụm thì cô lập tức giật lấy chai rượu trên tay anh:

- Tôi vẫn chưa được uống vị dâu tây mà.

Cô giành lấy chai rượu của anh, chưa kịp uống thì Ngạn Hy đã cất lời:

- Muốn nếm thử không?

Đầu óc cô mụ mị trong mơ hồ, Điềm Manh gật đầu nhưng thực chất cô cũng nào kịp hiểu anh đang nói gì. Nụ cười gian xảo vẫn giữ nguyên gương mặt nam thần, đột nhiên Ngạn Hy nghiêng đầu, nhẹ nhàng áp môi đến sát môi cô, cứ thế trao nụ hôn ngọt ngào khó đỡ.

Hành động của anh là say mê không thể kiểm soát hay đang lợi dụng lúc cô say khướt mà cưỡng đoạt? Ban đầu Điềm Manh mở to mắt thể hiện sự bất ngờ, nhưng lúc này cô rất ngốc nghếch, cứ nghĩ rằng bản thân đang nằm mơ, được hôn idol trong giấc mộng nên phải hết mình tận hưởng.

Nghĩ là làm, cô chẳng những không chút phản kháng mà ngược lại càng nhiệt tình hôn đáp lễ. Hai đôi môi cứ cuồng nhiệt quấn lấy nhau, dù giấc mơ này có vẻ rất "chân thật" nhưng cơn say đã cướp đi toàn bộ ý thức tự chủ trong cô. Nụ hôn kéo dài từ bên ngoài ban công đến khi anh bạo dạn bế cô vào trong phòng, Điềm Manh cũng chẳng hề có chút phản kháng, cô còn vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, rõ ràng đang rất nhiệt tình phối hợp.

Vừa đặt cô nằm lên giường, anh lại uống thêm một ngụm rượu nhưng không vội nuốt ực xuống cổ họng mà từ tốn dùng đôi môi trao nụ hôn thấm nồng vị ngọt đắng đan xen, từng chút dư vị truyền vào miệng cô, cảm giác rất lạ nhưng lại đê mê đến khó cưỡng.

Bàn tay thon dài nam tính bắt đầu hành trình sờ soạn khắp nơi. Anh chạm vào eo cô rồi lại lả lướt vuốt ve cặp đùi thon thả. Nụ hôn áp nhẹ lên cổ, di chuyển nhịp nhàng đến xương quai xanh sắc nét rồi không ngừng trao những nụ hôn ham muốn, tận hưởng mùi hương nước hoa quyễn rũ trên làn da thịt mơn mởn.

Hai ánh mắt va vào nhau, anh nhìn người con gái đang ngoan ngoãn nằm dưới thân, gương mặt cô xinh đẹp kiều diễm, ánh mắt trong veo như làm mây nhẹ trôi trên bầu trời đầy nắng và gió, êm đềm và thật lung linh, thơ mộng.

Anh không nhịn được lại tiếp tục hôn lên môi cô, đôi tay thoăn thoắt vén nhẹ chiếc áo lên cao, luồn tay vào bên trong áo, lần mò tùy ý khám phá. Nụ hôn vừa dứt, chiếc áo của cô lập tức bị cởi qua đầu, thẳng tay vứt bừa xuống sàn.

Khe ngực căng tròn lấp ló sau lớp áo lót che chắn tinh tế. Rốt cuộc đây chỉ là ham muốn nhất thời hay anh thật sự có một kế hoạch cụ thể để dẫn dụ cừu non vào bẫy? Đáp án chỉ mỗi Ngạn Hy biết rõ, nụ cười xảo quyệt vẫn ẩn hiện trên môi anh. Người đàn ông cúi đầu hôn lên vòng một căng tràn đến bứt thở.

Đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi, dáng vẻ đạo mạo của anh thoát chốc biến thành con cáo già gian xảo, canh me lúc cừu yếu thế để chiếm hữu làm của riêng.

Đưa mắt nhìn gương mặt tuấn tú của chàng trai đang khóa chặt cô dưới thân ảnh cao lớn, đột nhiên Điềm Manh cảm nhận được một sự thân thuộc kỳ lạ mà chính cô cũng chẳng thể giải đáp được.

Đôi tay chuyên nghiệp chạm vào móc áo ngực phía sau lưng cô, thoáng chốc đã cởi bỏ chúng khỏi sự ràng buộc ngột ngạt. Đôi gò bồng đảo trần trụi phơi bày trước mắt anh, trắng trẻo lại tròn đầy, thu hút trọn vẹn sự chú ý của người đàn ông đang tràn trề sinh lực.

Dù đang say nhưng cô vẫn có chút ngượng ngùng, cảm giác cơ thể trống trải khi đã cởi bỏ những mảnh vải che chắn thật không thể tránh khỏi xấu hổ. Điềm Manh đưa hai tay che trước đôi gò bồng đảo, cơ thể cứ lâng lâng khó tả, sự tiếp xúc da thịt như đang khơi ngợi ham muốn sinh lý trong cô. Anh lập tức ghì chặt hai tay cô xuống giường, muốn tận mắt nhìn thấy hai quả bóng to tròn mềm mại.

Đôi môi nghịch ngợm áp nhẹ lên hai nụ hoa nhỏ nhắn trên đỉnh đồi nhấp nhô, không nhịn được trước sự mềm mại nhấp nhô mà lập tức mút lấy chúng.