Giả Vờ Ngoan Ngoãn

Chương 96: Xoay chuyển tình thế



Edit & Beta: Đòe

Câu trả lời của Tưởng Hàng Đình có thể nói là một hòn đá làm dậy sóng cả hồ.

"Em bé nhà tôi rất ngoan."

Chỉ mấy chữ thôi nhưng rất bao che "con nhỏ".

Có người nói Tưởng Hàng Đình bị mù, thân là người bên gối Ninh Chu mà không biết rõ bộ mặt thật của Ninh Chu.

Có người cũng nhìn ra thái độ bảo che "con nhỏ" của Tưởng Hàng Đình có điều gì đó.

Với tư cách là người đứng đầu tập đoàn Tưởng thị, Tưởng Hàng Đình đã quen nhìn thấu tâm tư của người khác sẽ không dễ bị lừa gạt nhưng mấy người hay hóng drama. Nếu hắn đã đứng ra nói Ninh Chu rất ngoan, vậy thì có phải Ninh Chu thật sự ngoan không?

Mặc dù có rất nhiều người tung tin trên mạng nhưng ngoài hai đoạn video ra, cũng chỉ có gã thầy giáo trường trung học số 1 thành phố A kia.

Đối với video đua xe, dù sao thì Ninh Chu cũng là một tay đua trước khi bước chân vào làng giải trí. Đây có thể coi là trò tiêu khiển ngoài nghề của cậu. Cậu ấy không đua xe trong thành phố hay trong đoạn đường giới hạn tốc độ, nó chỉ đơn giản là một sở thích, nghiêm túc mà nói thì chẳng có gì cả.

Đoạn video đánh nhau kia trông thì nghiêm trọng nhưng cẩn thận phân tích kỹ có thể thấy người đánh nhau với Ninh Chu ăn mặc như lưu manh, nhìn còn côn đồ hơn cả Ninh Chu,  vốn chẳng nói lên được gì cả.

Đến chính cái người thầy giáo trung học số một thành phố A kia lên tiếng phê phán nhưng cuối cùng cũng chỉ là một mặt của câu chuyện, biết đâu đằng sau có ẩn giấu điều gì đó.

Vì vậy, một phóng viên đã đến trường trung học số 1 thành phố A để phỏng vấn các giáo viên tại trường.

Thật trùng hợp, người đầu tiên được phỏng vấn lại là giáo viên chủ nhiệm của Ninh Chu hồi cấp ba, khi phóng viên hỏi giáo viên chủ nhiệm Ninh Chu là người như thế nào, vẻ mặt thầy còn rất hoài niệm.

Thầy nói: "Bởi vì Ninh Chu là học trò của tôi nên sau khi em ấy trở thành nghệ sĩ tôi đã theo dõi em ấy. Sau đó không phải có tin em ấy là tài phiệt đời thứ hai sao? Tôi đã rất ngạc nhiên vì trước đây em ấy sống rất nghèo khó. Khi còn học cấp 3, nếu muốn mua cái gì em ấy đều tự ra ngoài làm thêm mấy việc lặt vặt. Em ấy chưa bao giờ tiết lộ thân phận là một tài phiệt đời thứ hai. Đến năm cuối cấp 3 tôi cũng vẫn chưa gặp được phụ huynh của em ấy nữa."

"Thật ra, khi tôi mới nhận làm giáo viên chủ nhiệm của Ninh Chu, tôi đã nghĩ rằng em ấy sẽ là cái gai trong lớp chúng tôi, là người không chịu tuân theo kỷ luật, việc em ấy ngủ trong lớp, đánh nhau và bỏ tiết là chuyện bình thường, nhưng em ấy không bao giờ ảnh hưởng đến các học sinh khác, việc của mình thì mình làm. Tôi cũng đã bắt gặp em ấy đánh nhau nhiều lần, nói em ấy thì em ấy sẽ nghiêm túc nghe, không trốn tránh, nên viết kiểm điểm sẽ viết kiểm điểm......"

"Nói đến đấy, chắc mấy người nghĩ là Ninh Chu hết cứu rồi phải không? Lúc ấy tôi cũng cảm thấy như vậy đấy. Sau này có một học sinh cùng lớp nói cho tôi biết lý do vì sao em ấy đánh nhau, em ấy đẹp trai đến nỗi mà các nữ sinh trường khác cũng thích, còn mấy học sinh khác thì lại ngứa mắt em ấy, thế là tổ chức đánh hội đồng. Nếu Ninh Chu không đánh trả, vậy chẳng phải em ấy sẽ thường xuyên bị bắt nạt hay sao?"

"Quan trọng nhất là Ninh Chu rất nghĩa khí. Khi bắt gặp người khác đang bị bắt nạt trong trường em ấy cũng sẽ ra tay giúp. Khi đó, học sinh trong lớp chúng tôi và thậm chí cả các lớp khác đều được Ninh Chu giúp đỡ."

Nói tới đây chủ nhiệm lớp cười cười, "Có lẽ vì Ninh Chu đánh nhau quá giỏi nên sau này khu vực đó có trường chúng tôi an ninh rất tốt, trước kia sẽ tránh khỏi cọ xát với học sinh trường khác, đến khi Ninh Chu học năm 2 cho dù giữa các học sinh có xích mích thì cách giải quyết cũng văn minh hơn rất nhiều."

Hai năm đó là những năm thoải mái nhất đối với các giáo viên ở trường trung học số 1. Họ căn bản không cần phải lo lắng học sinh đánh nhau bên ngoài sẽ bị thương. 

Sau nửa cuối học kỳ hai, Ninh Chu đột nhiên bắt đầu nghiêm túc học hành, thành tích học tập của cậu tăng vọt, khiến các giáo viên đều phải lau mắt mà nhìn.

Phóng viên vốn tưởng rằng phỏng vấn giáo viên trong trường sẽ tiết lộ nhiều tin hơn về Ninh Chu nhưng không ngờ lại gặp phải người tán thưởng cậu, từng câu chữ của thầy đều tràn ngập sự khen ngợi Ninh Chu.

Theo lời thầy này, Ninh Chu mặc dù là cái gai ở trường trung học nhưng cậu ấy lại là một cái gai chính nghĩa.

Cuộc phỏng vấn này được thực hiện theo hình thức livestream, hiện tại đã có hàng triệu người trong phòng phát sóng trực tiếp, vốn dĩ một lòng muốn gặm dưa nhưng gặm được một lúc thì có vẻ như là tình thế xoay chuyển?

【Giáo viên này không phải đã bị Ninh Chu mua chuộc rồi đấy chứ?】

【Nhanh hỏi thầy chuyện Ninh Chu đánh giáo viên đi, nếu Ninh Chu thật sự nghĩa khí thì giải thích thế nào vụ đánh đập thầy giáo đây?】

【Đúng đúng, đánh giáo viên thì không thể nào tẩy trắng được đúng không?】

Phóng viên phỏng vấn cũng nhìn thấy làn đạn này nên hỏi một câu tương tự.

Chủ nhiệm lớp nghe xong câu hỏi này thì sắc mặt lập tức trầm xuống: "Chuyện này tôi không tiện nói gì, nhưng tôi đảm bảo chắc chắn Ninh Chu hoàn toàn không sai."

Trả lời xong, chủ nhiệm lớp ngừng nhận phỏng vấn.

Sau đó, phóng viên phỏng vấn thêm một số giáo viên đã dạy học lâu năm trong trường, phát hiện ra rằng nhân phẩm của Ninh Chu trong miệng mọi người thật sự rất tốt.

Về phần những ý kiến ​​này của các thầy cô đối với việc Ninh Chu đánh giáo viên, bọn họ đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra và cũng không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Nhưng có thể khẳng định được khi ấy là thầy giáo kia chủ động không truy cứu trách nhiệm Ninh Chu, còn nguyên nhân vì sao thì không rõ.

Cũng đã phỏng vấn một giáo viên thực tập là sinh viên năm cuối của một trường đại học sư phạm về lại trường cũ của mình để thực tập. Thực tập sinh này học cùng lớp với Ninh Chu.

Nhắc tới Ninh Chu thì mắt cô như sáng lên. Lúc nói đến chuyện Ninh Chu bị người ta đồn thổi trên mạng cô nàng đã tức giận nói rằng mấy kẻ "người trong cuộc" kia nên chủ động làm rõ danh tính để xem họ có phải là người quen biết với Ninh Chu hay không!

Phóng viên hỏi cô một câu cộc lốc: "Cô được đoàn đội của Ninh Chu mua chuộc để nói thay cậu ta f?"

Thực tập sinh phồng má tức giận: "Không có. Tôi đây ngưỡng mộ Ninh Chu không chỉ bởi cậu ấy là diễn viên xuất sắc mà còn bởi vì cậu ấy đã từng cứu tôi."

Vừa nói cô vừa mở album điện thoại ra tìm một bức ảnh, trong bức ảnh đó là một nữ sinh rất béo, khác hoàn toàn với cô gái đang đứng trước mặt đây: "Đây là tôi của trước kia, rất tự ti và không tránh khỏi việc bị bắt nạt. Sau đó Ninh Chu đã cứu tôi, cậu ấy nói với tôi rằng người duy nhất trên thế giới này có thể cứu tôi là chính tôi. Sau ngày hôm đó, tôi quyết tâm giảm cân và ngày càng tự tin hơn."

Mọi chuyện phát triển theo hướng không ngờ tới.

Càng ngày càng có nhiều người thực sự biết Ninh Chu đã đứng ra nói cho bọn họ biết rằng mấy thông tin kia đều là sai sự thật, Ninh Chu không phải loại người như vậy.

Khi phóng viên bước ra khỏi khuôn viên trường sau cuộc phỏng vấn, bầu trời đã tối. Anh ta mỉm cười với ống kính và nói: "Có vẻ như chuyện này đang xoay chuyển tình thế."

Vừa nói xong thì anh ta nhìn thấy trên màn đạn có mấy câu bình luận tương tự nhau.

【Nhanh nhanh đến xem Weibo của Từ Đồng Vũ kìa!! Xoay chuyển rồi!! Thật sự xoay chuyển rồi!! 】

Sự tò mò của phóng viên cũng bị khơi dậy, sau khi vội vàng tắt phát sóng trực tiếp đi thì anh ta đăng nhập vào Weibo.

#Từ_Đồng_Vũ_xin_lỗi # đã bước lên hot search.

Lúc phóng viên bấm vào thì mục hiển thị đầu tiên là bài đăng của Từ Đồng Vũ.

【 Từ Đồng Vũ V: Suy nghĩ cả đêm, cuối cùng tôi quyết định đăng weibo này bất chấp sự ngăn cản của người đại diện.

Video Ninh Chu đánh nhau là do tôi thuê người quay, thời gian quay diễn ra vào ngày "Thanh xuân ngợi ca" đến Học viện Điện ảnh thử vai.

"Thanh xuân ngợi ca"là bộ phim được giáo sư của trường giới thiệu cho Ninh Chu. Lúc đó đạo diễn đến thử vai cũng là hướng về Ninh Chu. Những ngày hôm ấy, lương tâm của tôi đã bị sự ghen ghét ăn mòn nên tôi đã gọi điện thoại cầu cứu Ninh Chu, nói với cậu ấy rằng tôi bị bọn xã hội chặn đường để cậu ấy đến đó cứu tôi.

Rõ ràng là một lời nói dối vụng về, nếu có thời gian gọi điện cho Ninh Chu, tôi chắc chắn cũng sẽ có thời gian báo cảnh sát, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể vạch trần lời nói dối, nhưng Ninh Chu vẫn đi cứu tôi.

Mà ở đó tôi nào cần cậu ấy cứu? Đó là một cái bẫy mà tôi sắp đặt dành riêng cho Ninh Chu.

Lúc Ninh Chu đánh nhau, tôi đã nhờ một người quay lại.

Ninh Chu không chỉ mất đi cơ hội nhận vai chính trong "Thanh xuân ngợi ca" mà tôi còn nắm được một nhược điểm của cậu ấy.

Chỉ cần nghĩ đến việc Ninh Chu sẽ vì lý do này mà phải khuất phục trước mình, tôi đã vô cùng tự hào và đắc chí.

Tôi vẫn luôn tự lừa dối mình rằng "Thanh xuân ngợi ca" là cơ hội mà tôi có được, khi nó trở nên nổi tiếng thì tôi cũng sẽ nổi tiếng và cuối cùng cảm thấy mình đã đánh bại được Ninh Chu.

Vì chút tự hào này, dù tôi biết rõ "Thanh xuân ngợi ca" không phải do Vu Phi quay, tôi vẫn hùa theo và nịnh nọt ông ta.

Đúng vậy, tôi chính là một kẻ tiểu nhân đê tiện như thế đấy, sẽ làm mọi cách để leo lên.

Hôm nay, tôi lựa chọn tiết lộ sự thật và tôi đã chuẩn bị tinh thần để gánh chịu mọi hậu quả xấu.

Còn vì sao mà tôi muốn nói ra sự thật, chắc có lẽ là do lương tâm tôi trỗi dậy?

Những thứ gì là đồ đi trộm cắp thì cuối cùng vẫn sẽ không tồn tại được lâu, tôi sẽ không biện giải gì cho bản thân mình cả, có quả báo gì thì cũng do tôi đáng bị thế.

Một câu xin lỗi là không đủ, tôi biết mình không đáng được tha thứ.

Để tránh mọi người nghi ngờ tôi vì bị đe dọa nên mới đăng bài viết này thì dưới đây là bằng chứng tôi đã tìm người để gài bẫy.

[ hình ảnh ×7]】

Ảnh mà Từ Đồng Vũ đăng lên là lịch sử trò chuyện của hai năm trước, ghi lại quá trình gã lên kế hoạch gài bẫy Ninh Chu như thế nào.

Chuyện của Ninh Chu mới xảy ra gần đây, căn bản là không thể nào làm giả lịch sử trò chuyện của hai năm trước, nói cách khác thì tất cả những gì Từ Đồng Vũ nói đều là sự thật.

Đúng là gã đã dùng thủ đoạn hèn hạ để cướp vai chính trong "Thanh xuân ngợi ca" của Ninh Chu, đồng thời lợi dụng lòng tốt của cậu.

Không ai ngờ rằng sự việc này lại xoay chuyển nhanh đến như vậy, lại còn theo cách "tự lấy đá đập chân mình" của Từ Đồng Vũ.

Từ Đồng Vũ chỉ là người đại diện,ngày càng có nhiều người trên mạng đứng ra lên tiếng thay Ninh Chu.

Họ bao gồm các diễn viên đã từng làm việc với Ninh Chu và các bạn cùng lớp từ trung học đến đại học của cậu.

Thậm chí còn có cô gái quay hẳn một đoạn video.

Trong video, cô gái cảm ơn Ninh Chu và cũng cho biết sẽ kiện giáo viên trung học của mình, người đã tố cáo Ninh Chu đánh gã ta.

Sự việc xảy ra tuy không phức tạp nhưng cũng đủ khiến mọi người tức giận.

Gã thầy giáo kia đã cố tình giữ lại cô gái sau tiết tự học buổi tối và định làm nhục cô ấy, đúng lúc bị Ninh Chu phát hiện, Ninh Chu lập tức đập cho gã một trận và giải cứu cô gái khỏi tên cầm thú.

Cuối cùng cậu tôn trọng mong muốn của cô gái và không nói ra chuyện này, để cho những người khác hiểu làm rằng cậu đánh đập giáo viên.

Trong video, cô gái cũng cho biết không muốn kể lại sự việc nhưng không thể ngồi yên khi chứng kiến ​​người cứu mình bị hiểu lầm, chửi rủa.

Điều quan trọng nhất là gã cầm thú kia vẫn đang làm giáo viên, nếu không vạch trần gã thì không biết sẽ có bao nhiêu nữ sinh bị hại nữa.

Cho nên cô lựa chọn dũng cảm đứng ra tìm công lý cho mình và Ninh Chu bị hiểu lầm.

Những lần xoay chuyển lần lượt nối tiếp nhau, vốn chẳng cần đoàn đội của Ninh Chu ra tay tất cả tin đồn đều tự xóa bỏ.

Đối với những kẻ mù quáng chạy theo trào lưu bôi nhọ Ninh Chu, mỗi lần xoay chuyển đều là một cái tát vào mặt. Họ chỉ có thể xóa đi những lời xúc phạm Ninh Chu trong sự mờ mịt.

Những người có lương tâm hơn sẽ vào weibo của Ninh Chu để xin lỗi, nhưng hầu hết mọi người chỉ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và theo trào lưu mắng Từ Đồng Vũ, gã giáo viên của trường trung học số 1 và Lịch Sử Đen Của Ninh Chu.

Bọn họ tự xưng là chính nghĩa và không bao giờ hối cải.

-----

Bản chất của số đông giang cư mận nó là vậy, độc hại, cực kỳ độc hại. Là một người vừa đu idol vừa đu thể thao, tôi phải nói rằng giang cư mận thật sự rất độc hại, lời nói là con dao hai lưỡi và cứ thể ỷ bản thân chỉ đang giao tiếp qua cái màn hình mà muốn nói gì thì nói, tôi đọc mà còn thấy stress hộ luôn nghệ sĩ và tuyển thủ, nhiều lúc tức đến phát khóc nhưng chẳng thể làm được gì. Đối với tôi, lên mạng chỉ để cập nhật thông tin thế giới bên ngoài, không bình luận, không bình phẩm vì mình chẳng biết sự thật nó như thế nào (mặc dù trong lòng tôi cũng sẽ có nghiêng về một hướng nào đó nhưng cũng chỉ thế mà thôi). Nhưng phải nói độc hại nhất vẫn là phần lớn giang cư mận nam nhá, kiểu lời nói của họ nó phải x10 lần giang cư mận nữ ấy =(((

Tính ra nay chỉ có 1 chương thôi mà tôi làm xong chương kia sớm nên tối rảnh lại làm thêm chương nữa