Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 508: Tiến Hoá Cấp Đế.



Sau khi tiến hóa ba vũ khí gen lên cấp hoàng giả xong, mọi phương diện thuộc tính của Lục Duyên đều tăng gần gấp đôi so với trước đây.

Lục Duyên ngẫm nghĩ một hồi, định bụng thử xem liệu hắn có thể tiếp tục tiến hóa hay không.

Nếu vũ khí gen cấp hoàng giả được tiến hóa lên cấp đế thì việc cường hóa chắc sẽ còn lớn hơn nữa.

Thế là, Lục Duyên bắt đầu khởi động ý niệm.

Tức thì, ánh sáng xanh thẫm lại hòa vào vũ khí gen một lần nữa, quá trình tiến hóa đã bắt đầu.

Lục Duyên vô cùng hào hứng.

Tuy mới chỉ là bậc ba, nhưng lại được trang bị tới ba vũ khí cấp đế! Điều này có nghĩa là gì?

Lục Duyên cảm thấy có lẽ mình đã vô địch rồi.

Quá trình tiến hóa lần này diễn ra trong một thời gian rất dài.

Mãi cho đến khi bên ngoài trời sáng thì mới hoàn thành.

Các vũ khí gen cấp hoàng giả đều tiến hóa lên cấp đế, tiêu hao một trăm nghìn linh tinh bậc năm của Lục Duyên.

Nhưng hiệu quả lại rất đáng kể.

So với vũ khí cấp hoàng giả, sức mạnh của vũ khí cấp đế tăng lên khoảng bốn lần.

Lục Duyên cảm thấy, tuy mới chỉ là hiệu quả tăng cường của vũ khí gen bậc ba mà mà đã mạnh hơn hiệu quả tăng cường của tất cả các gen siêu phàm trong toàn bộ cơ thể hắn rồi.

Đúng là không thể tin được.

Phải biết rằng, hiệu quả thúc đẩy của các gen siêu phàm mạnh hơn nhiều so với các vũ khí gen cùng cấp.

Có thể hình dung được vũ khí gen cấp đế mạnh tới đâu.

Lục Duyên cảm thấy thực lực hiện tại của hắn còn mạnh hơn những thiên tài mang gen vương giả cao hơn hắn một bậc.

Đương nhiên, nếu đối phương cũng trang bị vũ khí gen cấp đế thì hắn không nói làm gì.

Lục Duyên có chút do dự, muốn thử xem có thể tiếp tục tiến hóa đến cấp thánh hay không.

Nếu thực sự có thể, Lục Duyên cảm thấy, với thực lực hiện tại của mình, ngay cả Huyết Cuông Nha kia hắn cũng sẽ dễ dàng lất át.



Tuy nhiên, để tiến hóa lên cấp đế cần tới một trăm nghìn linh tinh bậc năm.

Vậy để tiến hóa lên cấp thánh sẽ cần một triệu linh tinh bậc năm ư?

Việc này còn tốn kém hơn so với việc rèn luyện một gen vương giả.

Lục Duyên có chút không nõ.

Lục Duyên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghiến răng một cái, quyết định thử tiến hóa Xem sao.

Lục Duyên lại bắt đầu khởi động ý niệm, muốn tiếp tục tiến hóa ba vũ khí gen.

Tuy nhiên, lập phương tiến hóa lại không hề di chuyển.

Lục Duyên khẽ sửng sốt, vậy là không thể tiếp tục tiến hóa sao?

Hắn có chút khó hiểu, chẳng lẽ lập phương tiến hóa chỉ có thể tiến hóa đến cấp đế thôi sao?

Hay là do vũ khí gen cấp vương giả chỉ tiến hóa được nhiều nhất là hai cấp?

Hay vì lý do nào khác?

Lục Duyên có chút mơ hồ.

Lập phương tiến hóa cũng không thể giải thích cho Lục Duyên.

Lục Duyên nghiêng về giả thiết là mức độ lột xác của lập phương tiến hóa vẫn chưa đủ.

Bởi trước lần lột xác này, lập phương tiến hóa chưa bao giờ tiến hóa được vũ khí gen.

Bây giờ đã có thể tiến hóa được, nhưng có lẽ cũng có những hạn chế nhất định.

Nếu lột xác một lần nữa, có lẽ có thể tiến hóa lên cấp thánh, hoặc thậm chí là cấp thần chăng?

Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Lục Duyên mà thôi.

Còn nguyên nhân cụ thể là gì thì Lục Duyên cũng không biết.

Tuy nhiên, có thể tiến hóa vũ khí gen lên cấp đế đã là rất tốt rồi.



Lục Duyên cảm thấy sự cường hóa mà vũ khí gen cấp đế bậc ba mang đến cho chiến binh gen có thể còn mạnh hơn cả vũ khí gen vương giả bậc bốn.

Quan trọng nhất là sau khi trang bị không phải chịu thêm phụ tải, nếu không thì có lẽ đến một vũ khí gen hoàng giả cấp ba hắn cũng không trang bị nổi.

Sau đó, Lục Duyên lại nhìn vào một thứ khác trôi nổi trên mặt của chuỗi gen.

Hắc Hùng số một.

Hắn ngẫm nghĩ rồi quyết định cũng tiến hóa cả nó luôn một thể.

Vừa phát động ý niệm, lập phương tiến hóa đã phát ra một luồng sáng xanh đậm, bao phủ lấy Hắc Hùng số một.

Sau đó, quá trình tiến hóa bắt đầu.

Thời điểm ánh sáng xanh đậm tan biến, Hắc Hùng số một đã tiến hóa thành phi hành khí chiến đấu bậc ba.

Cũng giống như vũ khí gen, bề ngoài không thay đổi nhưng bên trong lại hoàn toàn khác.

Tốc độ tối đa đã được tăng lên gấp ba mươi lần tốc độ âm thanh, khả năng phòng thủ và tấn công gần như đã đạt đến cấp vương bậc ba.

Loại tiến hóa linh vật này còn tốn kém hơn cả vũ khí gen.

Chỉ tiến hóa từ bậc hai lên bậc ba mà đã tiêu hao khoảng hai trăm nghìn linh tinh bậc năm của Lục Duyên rồi.

Lục Duyên ngẫm nghĩ rồi quyết định sẽ tiến hóa thêm một lần nữa.

Kết quả lại phát hiện ra không thể tiến hóa thêm được nữa.

Nhưng Lục Duyên cũng không quan tâm cho lắm, ba mươi lần tốc độ âm thanh đã vượt quá tốc độ của hầu hết các vương giả rồi.

Nếu muốn chạy trốn thì chắc chắn Lục Duyên sẽ sử dụng dịch chuyển không gian chứ không phải Hắc Hùng số một.

Bởi nó chỉ là một phương tiện di chuyển mà thôi.

Hai ngày sau.

Một ánh sáng lóe lên ở Khởi Nguyên Chi Địa, Lục Duyên đã xuất hiện ở bên ngoài võ quán.

Hắn vừa muốn tiến vào võ quán theo thói quen thì đột nhiên nhớ tới mình phải đi săn thiên tài người đầu chó với Tư Thính Tuyết.

Hắn vỗ trán một cái rồi lấy thủy tinh truyền tin ra liên lạc với Tư Thính Tuyết.