EXO! Những Tên Cướp Vũ Trụ

Chương 7: Chiến tranh tại sân bóng Daesang



Sau hai tuần du lịch "èn" kí hợp đoofng tại Hạ Long, Sehun quyết định về nước. Chen và Yoko cứ trách mắng Luhan rằng tại sao hẹn gì mà sớmthế, lỡ khôg mua được vé thì sao. Vậy nên ba tên này dù có ntn cũng phải mua được vé máy bay sang Hàn. Một ngày sau, ChenHanYokoHun đã có mặttại Seoul. Nhắc tới ChanYeol thì bây giờ trog đầu cậu vẫn luôn duy trì ý nghĩ nhất định sẽ cho tên Baekhyun và hai tên tham ăn kia một trận. Ýnghĩ này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cậu mọi lúc mọi nơi nên chuyện để quên dao mổ trong bụng bệnh nhân là quá bình thường với cậu. Hiện giờ sáu thiếu "lữ" xinh đẹp của chúng ta đang tập trung tại sânbóng Daesang bởi một câu nói không rõ nguồn gốc xuất xứ đã rơi vào sáungươfi này. ChanYeol thấy Baekhyun cũng đứng đấy nên cậu bắt đầu nghĩcách để trả thù cho mk. Sáu con người cùng với một câu nói đang tranhcãi rất xôn xao:

- Này, cái tên mắt trâu kia, sao hum nọ bọn tađang đánh nhau hay thì tự nhiên ngươi cho nổ cảnh vật xung quanhhả???Làm tụt hết cả cảm xúc.._Kai lớn giọng quát D.O

- ơ, ta có thấy ngưoi đánh gì đâu, toàn teleport đi chỗ nào ý

- nè, ta chưa bắt tội ngươi hôm nọ làm ta ăn một vả đaau đấy nhá!!!_Suho chen ngang

- Xí, tại ngươi cứng đầu cả thôi

- thế đầu ngươi khôg cứng chắc, sờ thử xem

- ý ta nói là ngươi lì ý, ngu thật

- sao cơ, ngươi bảo ai ngu cơ???

.....blah blah

- Tên kia, sao hum nọ ngươi dám đăng linh tinh lên báo hả?? Lại còn cái gì mà 115 cơ chứ, phiền phức thật

- làm bác sĩ mà lại không quan tâm đến 115 đúng là...

- yah~ tại ngươi mà phóng viên bâu đầy nhà ta đaasy.

- ta cũng chỉ muốn ngươi được nổi tiếng hơn thôi

- thế ngươi có muốn nhà mình sáng nhất Seoul đêm nay không???

- hey, nhà ta ở Incheon cơ...

ChanYeol tức giận và đuổi Baek Hâm chạy quanh cả cái sân bóng. Hai con người nửa điên nửa giở này đuổi nhau như tên cướp và cảnh sát. Họ đangđuổi nhau thì tự nhiên có ánh sáng chói loá từ một em Toyota Prius đangtiến về phía sân bóng. Bảy con người với bộ mặt chảnh bước xuống. Sehuntưởng họ cũng là người nhận được tin nhắn hẹn tới đây, cậu lầm bầm: "Bọn này cũng nhận được tin nhắn rủ đi ăn thịt tó àk??? Nhưng mà sao thằngbiến thái này sao lại ở đaay???". Sehun bắt đầu biến hình và chuẩn bịtung trưởng về phía Luhan.

Luhan đang vênh vênh váo váo thì tự nhiên có một trận cuồng phong tiến về phía cậu, cũng may Han ta tránhkịp chứ không đã sang Châu Phi rùi. Kịp thời, Han đã dùng khả nang củamình điều khiển Sehun lên trên nóc nhà bảo vệ. Kris cũng không kém phầnsôi động, cậu nhận đuowjc khá nhiều quả bóng nước từ Suho "đệp troai".Cuối cùng là LayXiu ăn được vài con ma trơi lửa từ phía ChanYeol. XiuMin định giở trò đóng băng nhưng mà kiếp sau nhá!!! Vậy nên cậu quyết đinhđứng sau Lay để xem cậu đasnh bại tên măst mù đáng ghét kia. BaekHyunđịnh thêm một tay nhưng mà thôi kệ cho tên ChanYeol kia tự đánh vậy. Vậy là cuộc chiến giữa ChanYeol và Lay bắt đaafu diễn ra. Chanyeol ra chiêu trước tiên, cậu chơi luôn cả một đàn lửa ra phía Lay và ngay lập tức đã bị cậu di chuyển trơr về chỗ cũ. Tuy Chan là một con phượng hoàng lửanhưng do kiệt sức nên cậu ta nhanh chóng thất bại trên nụ cười độc áccủa LayXiu và Baek Hâm