EXO! Những Tên Cướp Vũ Trụ

Chương 8: Lời từ chối của một thành viên



Vậy là cuộc chiến mới chỉ bắt đầu ở đaay thôi. Chanyeol dồn hết sứclực ném vài con ma chơi lửa về phía LayXiu đang đứng thẫn thờ ở đaays.Vì là Lay chỉ có sức mạnh trị thương vậy nên thôi thì chịu đau một týrồi chốc nữa tự trị thương cho mk vậy. Hơn nữa XiuMin lại cứ nằng nặcđứng sau Lay để cậu làm bia đỡ đajn cho hắn. Những con ma chơi lửa tiếnvề phía Lay mỗi lúc một gần, cậu nuốt nước bọt ừng ực, mồ hôi đoor ranhư suối. Lay không dám nhìn phía trước nên nhắm mắt lại. Cậu nhắm mộtlúc lâu sau đó thì nghe thấy một âm thanh rạch ngang tai nghe khá là ghê tởm. Lay mơr mắt ra thì chả biết có chuyện gì đã xảy ra chỉ thấyChanyeol và Suho đầu tóc rũ rượi, quần áo tả tơi, đooi giày tan tác, tàn tạ đến tồi tệ.

Thì ra là hồi nãy, Chan phóng lửa về phía LayXiu nhưng sau đó lại bị cản bởi vài quả bóng nước của Suho. Chả hiểu tại sao hôm nay lão lại tốt bụng như thế nhưng hoá ra là cổ phiếu củacông ti Suho đang tụt dốc, cậu cần một số tiền lớn để kéo nó lên, tiềnkia còn chưa lo xong mà đax phải lo tiếp cái vụ bồi thường về vụ cháy cỏ ơr sân bóng thì chuẩn bị đột tử đi là vừa. Quay về vụ án: những quảbóng nước chập vào ma chơi lửa của Chan và dập tắt đi ngọn lửa. Đồngthời nước cũng bắn vào suho và Chan. Chen chỉ cho thêm tẹo điện vào đểcho gay cấn nhưng không ngờ, dòng điện theo nước băsn vào Chanyeol vàSuho sau đó thì có một âm thanh lớn cùng với nguồn ánh sáng khá mạnh nổlên. Sau vụ nổ mời về đoajn trên.

Tao và Yoko được một phen cười vỡ bụng . Suho tính nhặt mấy hòn sỏi ném vào mồm Tao nhưg sau đó bịKris đot nhẵn ( đá mà đốt đk à)

- Mấy cha nội ơi đuwngs im nhờ con cái con có việc _ kris hét to

- Sủa _ Baekhyun

- à, thiên cơ bất khả lộ, ở đaay không an toàn chút nào, hay là về chỗnào kín đáo hơn đi, tôi sợ tên Junse đeesn phá hoại thì khổ_Kris

- có gì nói luôn đi, bầy đặt thiên cơ~_Chanyeol bĩu môi

- chả là hành tinh của chúng tôi đang bị tên Junse chiếm đoạt, bây giờmuốn đánh bại hắn phải có sức mạnh của 12 viên thiên thạch hợp sức lại.Nhưng mà chúng tôi chỉ có 6 người còn 6 viên còn lại thì mất rồi_Luhan

- 13 mà_BaekHyun ngạc nhiên

- hê, đây là người máy của tôi mới sáng chế đấy!

- người máy á?_ cả bọn HQ hét ầm lên

- phải, dĩ nhiên rồi, đây là thành công đầu tiên của tôi, chỉ có nhữngngười có đầu óc thông minh như tôi mới có thể sáng chế ra thôi. Vì tôikhông muốn mn biết dk khả năng thông minh thiên phú của tôi quá đirnhnên mn mơsi không nhìn ra thôi, ha ha ha

- thằng này vừa trốn trại về hả???_Kai hỏi

- nhưng mà cái cảnh này nhìn sao mà quen quá, hình như mk đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải_Chanyeol

- là ở trong Conan đó, cái ông thám tử "gà mờ" Mori chứ còn ai vào đaay nữa_BaekHyun tiếp lời

- ừ nhở, bảo sao

- Này mấy cha nội ơi, chúng ta đang nói về hành tinh của chúng tôi mà,sao tự dưng lại Aoyama gì ở đây vậy??_Kris lại tiếp tục nổi giận

- Conan thì có liên quan gì đến Aoyama hả???_Chanyeol

- Aoyama là tac giả của Conan đấy!_BaekHyun lại tiếp lời

- vậy hả??

- xuỳ, giúp cái gì mà giúp, 8 rưỡi rồi ta phải đi kí hợp đoofng với côngti Vivi rồi, trễ là không được đaua, ông này khó tính lắm, bye bye mấychú, anh đi đây!_Suho ngang nhiên nói với các thanfh viên còn lại trongkhi không khí đang sôi sục.

- ơ nè anh, ơr lại đi_Kai nghe thấy liền chạy ra kéo Suho lại

- hây dà, giúp cái gì mà giúp, công ti đang sắp chết dói tới nơi rồi còn có thời gian mà giúp à?_Suho hất tay Kai ra

- anh à, gia nhập nhóm đi, số đã đinjh chúng ta sẽ là ân nhân của hànhtinh EXOplanet đó rồi_Kai cố hết sức thuyết phục Suho ở lại nhưng hìnhnhư không đk

- chưa nói sao biết tên nhỷ?_Kris nghĩ thầm trong đầu

- thật không vậy? Junse rốt cuộc là tên nào ta còn chưa biest chứ nói gìđeesn sức mạnh của hắn. Vả lại lỡ chúng ta gộp hết sức lại rồi mà khôngđánh lại đk h

hăsn thì sao???

- không có gì có thể thắng nổi ý chí đaau, nếu chúng ta quyết tâm cao_BaekHyun

- phải đó, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nam truy, anh hãy ở lại cùng họ đánh bại đi, rồi sau đó mới lo về làm ăn

- hừ, ta đây là chủ tịch tập đoàn Ngô Thị tiếng tăm như vậy còn chưa lonói gì đeesn cái công ti mỹ phẩm bé tí tẹo nhà ngươi_Sehun xí xớn chenngang

- KHÔNG CÓ GIÚP GÌ HẾT, TA CÓ VIỆC ĐI ĐAAY, MÀY THÍCH THÌ ỞLẠI NHƯNG MÀ PHẢI MANG CÁI XÁC NGUYÊN VẸN VỀ CHO TAO!!_Suho tức giận sau đó lên ô tô mà phóng đi mất. 12 người còn lại với tâm trạng thất vọngchỉ vì cái tên cứng đàua cứng cổ không biết lí lẽ này!

- Ôi không, Suho đi rồi, phải làm sao đây?_D.O thất vọng

- còn sao nữa, gió chiều nào theo chiều ấy thôi!_BaekHyun

Suho đã bỏ đi và bỏ mặc 12 tên đang sắp chết vì tức ở lại. 70% cơ thểchúng ta là nước, bây giờ Suho đi rồi, ta sẽ sông sao??( có liên quankhông?)

- thôi đành vậy hay là tập kết về biệt thự của tôi bàn kế hoạch đi_Sehun

-*gật gật cả lũ*

Nói rồi tất cả 12 người còn lại chia ra làm 3 nhóm leo lên 3 cái ô tô phóng về biệt thự của Sehun