Em Út Nhà Ta Biết Yêu Rồi Nha (Bangtan Boys)

Chương 38



Buổi tối hôm đó mọi người rất vui vừa được ăn đồ ăn ngon mà còn cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Jin và nhỏ xem như tình cảm họ dành cho nhau cũng ko nhỏ, trong suốt buổi ăn hai người hị ngồi nói chuyện rôm rả, rồi còn đút thức ăn cho nhau nưa chứ ai thấy cũng phải ghen tị

_ YA HUYNG, tụi em đang ăn đó nha, hai người muốn tình tứ thì ra chỗ khác đi tụi em đang ăn mà _ JH nói với giọng giận dỗi va phồng má lên nhìn rất ư lá dễ thương

_ Anh xin lỗi mấy đứa nha, mà kể cũng tội anh còn có người đút cho anh còn mấy chú thì ko haha _ Jin chọc 5 người kia, rồi mọi người được một tràng cười no nê

Còn nó và JK thì chỉ gắp thức ăn cho nhau chứ ko tình tứ như hai người kia, vì nó rất xấu hổ. Ăn xong thì nó chủ động dẹp, JK thấy vậy liền nói.

_ Để anh giúp em _ JK ân cần nói

_ Dạ vậy cũng được _ Nó ngượng ngùng khi JK ở cùng nó. Chỉ có JK và nó ở trong nhà bếp dọn dẹp rồi rửa chén, còn mấy người kia thì biết ý của JK nên nói dối là có việc cần làm nên chốn việc, để cho hai người hị được nói chuyện.

_ Cảm ơn em về buổi tiệc hôm nay _ JK nói

_ Dạ ko có gì, em muốn làm cho tiền bối bất ngờ thôi mà, vả lại từ khi tụi em debut, em khi quan tâm anh nên nhân dịp này muốn bù lại thôi mà _ Ngoài thì nói vậy chứ thật ra trong lòng nó nghĩ khác, nó nghĩ nó muốn được gần JK hơn và cũng muốn được tìm hiểu anh nhiều hơn.

_ Em chỉ nghĩ như vậy thôi sao, lúc em xuống lấy chìa khóa, khi anh RM hỏi em có biết hôm nay là ngày gì ko, thì anh tưởng em đã quên sinh nhật của anh rồi chứ _ JK vẫn còn giận chuyện lúc trưa

_ Đâu phải là em cố ý đau em chỉ muồn làm cho tiền bối một bất ngờ thôi mà,tiền bối đừng giận em nha _ Nó xin lỗi JK vì đã làm cho JK lo, nó chớp mắt như con cún con làm cho JK ko thể nào giận nó được, nhưng JK vẫn chưa chịu

_ Ko anh ko gia lỗi cho em đâu, trừ khi....._ JK ngập ngừng

_ Trừ khi sao ạ _ Nó hỏi lại khi ko thấy JK nói tiếp

_ Trừ khi em hôn anh, anh mơi tha lỗi cho em

_ Em..... _ Mặt nó bây giờ rất đỏ khi nghe JK nói nó hôn anh, nhưng chưa kịp lên tiếng thì JK đã kéo nó lại gần người anh và đặt lên một nụ hôn rất nồng nhiệt.

Suga tính vào bếp lấy một chai nước ra uống nhưng thấy cảnh này anh ko nỡ phá hoại giây phút riêng tư của hai người, anh cười khúc khích đi ra. Khi đi ra V thấy Suga cười như điên mới hỏi

_ Suga huyng bị gì sao, huyng nói vào lấy nước nhưng nước đâu _ V chìa tay ra xin nước

_ Anh tính lấy nhưng ko nỡ phá hoại giây phút riên tu của nghời ta nên đi ra _ Suga nói đến đây bỗng cười như điên, mọi người thấy tò mò nên tính đi vào xem thử, thì bị suga chặn lại nhưng suga ko chặn nổi nên cho mọi người muốn làm gì thì làm. Khi vào thì một cảnh tượng thật là lãng mạn, hai người nó vẫn còn ôm hôn nhau nồng nhiệt, JM thấy vậy liền nói

_ Hai đứa nó sao nhiều oxi thế nhỉ _ JM đùa nhung nhanh chóng mọi người đi ra để cho ha i tụi nó riêng tư

Sau khi dọn dẹp xong thì mọi người cùng nhau đi dạo quanh công viên. Họ mặc đồ rất kín vì sợ có phóng viên rình nên đi đến gần chỗ khuất người nên ai cũng bỏ hết đồ ra và đi dạo như những cặp tình nhân.Khỏi phải nói rồi, vì ở đây có tới hai cặp tình nhân hị đang nắm tay nhau đi vui vẻ.

_ Ko khí thật là trong lảnh phải ko nào _ JH nói

_ Ước gì ngày nào cũng được như hôm nay thì tốt biết mấy nhỉ _ JM nói

Dù là những người đã nổi tiếng nhưng họ ko kiêu ngạo, ngược lại họ rất là thân thiện. Khi đi dạo xong thì họ ai về phòng nấy và đi ngủ để chuẩn bị cho những lịch trình ngày mai.