Em Út Nhà Ta Biết Yêu Rồi Nha (Bangtan Boys)

Chương 39



Theo như lịch trình của mọi ngày thì nó và nhỏ đi đến trường, trong nhóm chỉ có nó và nhỏ là nhỏ tuổi nhất, còn mấy thành viên khác thì đã 20_ 22thồi rồi. Khi đến trường thì ai cũng ồ lên khi thấy tụi nó đến, bao nhiêu người cả trai lẫn gái đều quây quanh tụi nó để xin chữ ký. Còn JK thì anh đã tốt nghiệp rồi nên ko đến trường nữa nhưng anh vẫn muốn đưa nó đi học nhưng anh ko xuống xe vì sợ mọi người đồn bậy bạ nên ko xuống xe. Nó cũng ko trách anh, mà ngược lại nó còn sợ nếu như chuyện anh và nó hen hò thì ko biết sự nghiệp của anh sẽ như thế nào nữa. Nên cứ như thế này sẽ tốt cho cả giai hơn nên nó ko trách anh điều gì. Nhưng còn JK thì nghĩ khác, anh muốn được công khai với mọi người rằng hai người thật lòng yêu nhau và muốn mọi người chúc phúc cho hai người. Nhưng anh ko thể nào nói ra được vì sợ báo chí và cả các fans hâm mộ nữa họ sẽ quay lưng với nhóm nên anh định khi nào sự nghiệp ổn định, và khi nó tốt nghiệp thì anh sẽ công khai nó cho mọi người biết. Trở về hiện tại Từ lúc nó bước vào trường thì ai cũng quây quanh tụi nó để xin chữ ký, và tiếng trống vào lớp đã cứu tụi nó, tụi nó nhanh chóng đi vào lớp để chuẩn bị cho tiết học. Nhưng ở phía xa xa nơi đâu đó trong trường đâng dõi theo bóng dáng nhỏ bé của nó, hắn rất muốn chạy lại để ôm nó vào lòng, nhưng biết làm sao bây giờ. Trong lòng nó bây giờ ko còn hắn nữa mà tronglòng nó bây giờ đã có người khác.nhưng ít nhất vẫn còn được làm bạn với nó hắn chỉ bỏ đi và khẽ mỉm cười. Còn cô ta thì bây giờ cơn hận như đã đến tột đỉnh, bây giờ nó nổi tiếng sao cô sẽ cho nó xuống dốc ko còn được mọi người quý mến và quan tâm nữa
Lần này cô ta nhất định sẽ ko cho nó thoát như những lần trước nữa đâu. Cô ta nghĩ ra một điều thật đáng sợ (mình cũng hk pít cô ta nghĩ gì nữa) rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó _ Tao cho tụi bay cơ hội lần cuối nếu như thất bại chuẩn bị đi gặp diêm vương là vừa _ cô ta nhếch môi nhìn về phía nó. Để tôi xem lần cô sẽ làm gì được tôi, tôi sẽ làm cho cô sẽ ko còn người nào ở bên cạnh cô nữa mà dần dần xa lánh cô như một con quái vật hứ Mọi tkết học trôi qua rất nhanh chóng, mới đó đã đến giờ ăn trưa nên nó và nhỏ đi ăn trưa, nhưng đi đến giữa chừng thì _ Ê mày xuống nhà ăn trước đi tao đi vệ sinh một lát _ Vây tao đi với mày _ Thôi ko cần đâu tao đi rồi xuống liền _ Nó nói xong liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Còn cô ta trước đó đã nghe thấy hai đứa nó nói chuyện nên đã nhanh chóng gọi cho đàn em của mình đến để bắt cóc nó. Còn nó khi đang rửa tay trong nhà vệ sinh thì từ đằng sau có người dùng cái khăn tẩm thuốc mê bịt mặt nó từ đằng sau. Nó cố gắng vùng vẫy nhung ko được thuốc mê đã dẫn dần ngấm vào nghời nó, với lại sức của nó ko bằng tên kia nên đã ngất lim đi. Còn sau đó thì nó ko biết gì hết nữa.