Thông tin truyện

Đường Về Nhà Của Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Đường Về Nhà Của Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.0/10 từ 2 lượt
Tần Dĩ Mạt cô là một người có thú vui là đọc tiểu thuyết. Những lúc rảnh rỗi, cô sẽ xem sách để giải sầu. Và lần này cũng như vậy. Nghe nói cuốn tiểu thuyết mà cô vừa mua là bộ tiểu thuyết đang nổi nhất hiện giờ. Nhưng sau khi đọc xong, cô liền muốn thổ huyết. Điều đáng nói hơn là...cô xuyên không rồi! Thật sự không thể ngờ tới, trên đời này thật sự có thể có người xuyên không. Thật kinh ngạc hơn, chính cô lại là con chuột bạch đó! Đáng sợ! Quá đáng sợ!


Nhưng mà, hiện tại nhìn xem, số cô là cái số gì thế này? Cô xuyên vào bộ nữ phụ mà khi nãy cô vừa đọc! Tần Dĩ Mạt muốn đập đầu vào gối mà phẫn nộ. Ông trời thật quá bất công! Sao lại để cô phải sống trong kiếp nữ phụ xấu số này? Cô không cam tâm, cô không cam tâm! Việc đã đến nước này, cô không thể phó mặc theo dòng đẩy đưa của truyện nữa. Trong lòng ai cũng nhất định tồn tại một phần ác ý, quan trọng là ác ý nào đáng sợ hơn mà thôi.


Cô đã từng nghe qua: bạn chỉ là nhân vật phụ trong cuộc đời của người khác, nhưng bạn lại là nhân vật chính tồn tại ở trong chính cuộc đời của mình. Đúng vậy, trong cuộc chơi tranh giành này, ai ra tay trước, người đó sẽ thắng!

Danh sách chương

Bình luận truyện