Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới

Chương 52: Khi kẻ dùng mưu lại mắc mưu người khác



Dưới lòng đại dương sâu thẳm, nơi đây có một hang động vô cùng rộng lớn. Hàng loạt những con hải sa bơi qua bơi lại nơi này số lượng lên đến hàng triệu con

"Bẩm đại vương, đã tìm được kẻ phát ra khí tức long thần" một tên lục cấp hải sa quỳ gối nói

" Thật sao? " Trên bảo tọa, một đầu cửu giai ma thú Hải Sa Vương nghe được tin này thì vô cùng mừng rỡ, vừa rồi hắn đang cùng phu nhân của mình hoan lạc thì cảm nhận được khi tức này, hắn liền bỏ rơi thê tử đang u oán trên giường mà lập tức cho người điều tra

" Bẩm đại vương chính xác là như vậy, hiện tại hắn đã đi vào địa phận của Nhân Ngư Tộc, chúng ta có nên đến đó cướp hắn về hay không?" Đầu lục cấp hải sa hai mắt giảo hoạt hỏi

Bỗng lúc này một âm thanh từ phía ngoài vọng vào

" Hiền đệ, hiền đệ! Long thần chuyển thế đã đến ngư nhân tộc, đệ đã hay tin chưa?" Tên này lại là một con cửu cấp ma thú Chương Ngư Tinh, hắn hớt ha hớt hải chạy vào, trên mặt hắn không giấu được vẻ mặt vui mừng

" Ùhm đệ vừa mới biết" Hải Sa Vương gật đầu xác nhận

" Tốt Tốt, nhị đệ, máu huyết Long Thần nhưng rất thích hợp cho những giống loài sống dưới nước chúng ta tu hành, là chí bảo của trời đất, cực kỳ hiếm có, chỉ cần một giọt là có thể đột phá liên tiếp hai đại cảnh giới. Vì thế chúng ta không thể để bọn Nhân Ngư Tộc một mình độc chiếm được" Chương ngư Tinh sắc mặt trở nên nghiêm túc nói

"Ý đại ca là" Hải sa Vương nhìn về Chương ngư Tinh dò hỏi

" Đúng vậy! Ta muốn đệ cùng ta đến nhân ngư tộc đoạt người" Chương ngư tộc ánh mắt tham lam lên tiếng

Nghe đại ca kết nghĩa của mình nói như vậy, Hải Sa Vương trầm tư suy nghĩ

" Sao đệ sợ à! Người ta nói liều ăn nhiều, tuy Nhân Ngư Tộc có Thập Cấp Mỹ Nhân Ngư chấn giữ nhưng Long Huyết đủ trân quý để huynh đệ mình đặt cược một phen" Chương Ngư Tinh thuyết phục, hắn nhưng đã dừng lại ở cửu cấp này cũng khoảng 1 vạn năm rồi, lần này cơ hội đến tay hắn không muốn bỏ lỡ

"Đại Vương theo như ta quan sát, thì tên kia cũng không phải hạng người dễ chọc, hắn vậy mà lại có thể lấy một đầu cửu cấp Hoàng Kim Ngạc Vương ra làm thú kéo. Điều này đủ thấy hắn thực lực bất phàm, Long Huyết tuy quan trong nhưng có mạng để dùng càng quan trọng hơn" Một đầu thất cấp Hải Sa lắc lắc vòng eo lên tiếng, nàng ta là vương hậu của Hải Sa Vương

" Vương Hậu nói không sai, việc này vô cùng hệ trọng, cần phải bàn tính kỹ lưỡng. Còn tên mang huyết mạch Long Thần kia, ta nghĩ hắn sẽ không ở lại Nhân Ngư Tốc lâu. Đợi khi chúng bước vào địa bàn của hai huynh đệ chúng ta, thì lúc đó chúng ta xuất thủ cũng không muộn" Hải sa Vương hướng Chương Ngư Tinh khuyên nhủ

" Nhị đệ nói đúng, là ta lỗ mãng ,xém chút làm hỏng đại sự, ta lại quên mất chủng tộc mỹ nhân ngư kia chỉ hứng thú với tinh khí của Long thần, chứ không phải máu huyết như chúng ta" Chương ngư tinh gật đầu đồng ý

"Được chúng ta cứ quyết định vậy đi, người đâu hãy mau theo dõi mọi nhất cử nhất động của Nhân Ngư Tộc, nếu có gì khác thường lập tức bẩm báo " Hải Sa Vương lớn giọng ra lệnh

" Thuộc hạ đã rõ thưa đại vương!" Một tên ngũ cấp Hải Sa Tinh bước ra nhận lệnh rồi nhanh chóng bơi đi

"Đại ca, huynh đệ ta lâu ngày gặp lại, hôm nay không say, không về a" Hải Sa Vương nhìn Chương ngư tinh cười nói

"Ha ha! Được! Ta nhưng thèm món vây cá mập của phủ đệ lâu lắm rồi" Chương ngư tinh tinh thần sảng khoái nói

Thấy vậy, Hải Sa Vương hướng về vương hậu đang ở bên cạnh hắn ôn nhu nói

" Phu nhân, phiền nàng chuẩn bị cho ta và đại ca một bàn tiệc để huynh đệ ta hàn huyên tâm sự"

Mỹ nhân hải sa âm thanh nhẹ nhàng đáp lại

" Thiếp đã biết, người có cần thiếp cho người đến hầu rượu"

" Không cần! Ta còn có công việc muốn cùng đại ca bàn riêng"

Săn lùng điện sau khi thông báo đã biết hung thủ, lập tức Cố Vấn mở ra thần thức bao quanh toàn trường. Rất nhanh kẻ tình nghi đã rơi vào tầm mắt hắn

Đây là một lão già có tu vi Linh Tôn, lúc này hắn không giống với những kẻ xung quanh, hắn nhưng lặng yên không ngừng suy tính, cặp mắt đảo qua đảo lại, sau khi thấy mọi người không để ý đến mình thì lặng lẽ mà chuồn đi.

Cố Vấn thấy tên này đã mắc mưu, cũng không có ra tay với hắn làm gì, mà chỉ bỏ thần thúc ra mà theo dõi, mục đích chính của Cố Vấn nhưng là muốn câu con cá lớn phía sau tên này.

Chỉ thấy lão già kia đang hướng nơi ở của Cao Như Ý mà đi đến, khi Cố Vấn đã gần như cho rằng kẻ đứng sau tên này chính là Thánh Nữ thì hành động tiếp theo của lão già làm hắn vô cùng ngạc nhiên

Bởi vì lão già này không có ghé vào nơi ở của Cao Như Ý mà lại rẻ sang trái hướng đến phủ đệ của con trai thứ hai của Cố Vấn mà đi.

Một lát sau, lão già cũng gặp được Cố Đạo hắn nói nói thứ gì đó, mà khi nghe tên này nói xong, sắc mặt của đứa con này của Cố Vấn vô cùng hoảng sợ, một kiếm xuyên qua tim mà lấy mạng lão già

Cố Vấn thấy cảnh này nổi giận đùng đùng, đây rõ ràng có tật giật mình, giết người diệt khẩu đây mà. Hắn trăm nghĩ nghìn nghĩ lại không nghĩ ra kẻ đứng sau tất cả mọi âm mưu đều là đứa con thứ hai này của hắn

Từ khi hay tin Cố Trường Hận mất tích, hắn đã sai lần lượt ba vị trưởng lão đi tìm, nhưng sai đi bao nhiêu đều chết bấy nhiêu. Qua điều tra thì hắn thấy những vị trưởng lão này đều chết với sắc mặt bất ngờ, lại giống như được người nào hẹn ra một chỗ vắng vẻ mà giết chết, nên hắn mới sinh nghi ngờ là ngươi trong săn lùng điện

Lần này Cố Vấn tuyên bố là đã tìm ra hung thủ, mục đích là để quan sát dị động những kẻ xung quanh, từ đó tìm ra hung thủ

Mãi đến sau này khi Triệu Minh lấy Cao Như Ý, được nàng kể về hành động của Cố Vấn thì cũng thầm khen ngợi, tên này vậy mà dùng chiêu giống với Hitler thời phát xít Đức. Khi đó Hitler bị một con kiến cắn vào chân, hắn đã không những không giết con kiến này, mà còn thả nó đi, trải qua gần một ngày theo dõi con kiến đó, cuối cùng hitler đã tìm ra được hang ổ của nó và dùng một mồi lửa mà giết sạch

Có điều Triệu Minh không ngờ đó là cho dù Cố Vấn não đã to, nhưng vợ tương lai của hắn não càng to hơn. Ngay từ lúc nàng ta giết chết tên trưởng lão thứ nhất, thì một âm mưu vu oan giá họa đã hiện lên trong đầu nàng, và tên xui xẻo được chọn chính là đứa con trai thứ hai của Cố Vấn. Vì theo nàng suy tính, Cố Trường Hận chết thì đứa con trai này sẽ lên kế vị, mà tên này cũng chẳng có tốt lành gì, hắn lại là một tên sâu rượu, ngày nào không đem cái tên Cố Trường Hận ra chửi thì ngày nó hắn ăn cơm sẽ không ngon. Vả lại thời gian ở lại Săn Lùng Điện của nàng cũng đã không còn lâu, vì chỉ còn gần một năm nữa là nàng đã tròn 20 tuổi, vì thế nếu kẻ nào giết được thì nàng đều sẽ không ngại mà tiễn vong bọn chúng.

Ba ngày sau, thông tin Cố Đạo vì ghen tị với Cố Trường Hận mà sai người âm thầm hãm hại, hơn nữa còn không kể thân tình mà giết đi ba vị trưởng lão được truyền ra, khiến người người bàn tán. Cố Vấn lúc đầu cũng không muốn công khai việc này, nhưng dưới áp lực từ phía Đại Trưởng Lão hắn đành phải cắn răng mà công bố

Sở dĩ Cố Vấn và tên Cáo già Đại Trưởng lão kia trúng kế là bởi vì mọi thứ đã được Cao Như Ý sắp đặt vô cùng hoàn mỹ, việc này phải kể từ lúc lão già kia đến trước cửa phủ đệ của Cố Đạo, thì lão đã bị đám thân vệ ngăn cản, lão bèn ra vẻ vô cùng khẩn cấp mà nói

“ Cố Đạo điện hạ có ở phủ không? Mau vào bẩm báo nói là Thôi lão có việc cầu kiến”

Lúc này, Cố Đạo đang uống rượu nhàn nhã ở trong, bên cạnh hắn là đám phi tiêu đã để sẵn, phía trước mặt là một hình nợm trên đó có ghi ba chữ Cố Trường Hận. Tên này này mỗi lần dùng phi tiêu phóng trúng đầu hình nộm thì lại khoái chí mà đem một ly rượu đưa lên miệng uống. Cố Đạo xem như đây là phần thưởng cho việc vừa làm của hắn vậy, đang đắc ý bỗng nhiên một tên thân tính của hắn chạy vào bẩm báo

“ Bẩm Nhị Điện Hạ, ngoài kia có một tên tự xưng Thôi Lão nói có chuyện quan trọng muốn tìm người”

“ Thôi Lão, mau mau kêu cho hắn vào” Cố Đạo trong lòng mừng rỡ ra lệnh

Tên Thôi Lão này chính là người cách một tuần trước mà hắn quen biết được, tuy tu vi không cao nhưng đầu óc lại rất linh hoạt, âm mưu thủ đoạn thì khỏi phải bàn. Lúc đó lão nói lão có cách giúp Cố Đạo loại bỏ được Cố Trường Hận, sau đó sẽ đưa hắn lên ngôi vị Thánh Tử. Và sự thật chứng minh tên này làm việc có hiệu quả, vì tên Cố Trường Hận kia không bao lâu thì mất tích. Vì thế Cố Đạo đã nhanh chóng kết thân với vị Thôi lão này, xem y như quân sư của mình.

Thật ra vị trí thánh tử kia đối với Cố Đạo cũng quan trọng, nhưng diễm phúc của vị trí thánh tử này mang lại càng khiến hắn khao khát hơn. Bởi ai ai cũng biết Thánh Tử sau này sẽ kết hôn với thánh nữ. Mà Thánh nữ lại là đối tượng mà cố Đạo thầm thương trộm nhớ. Nhưng kể từ khi tên Cố Trường Hận kia được cha hắn phong làm Thánh tử, trong lòng Cố Đạo vô cùng đau khổ, hắn đã vùi đầu vào trong rượu chè nhằm cố quên đi sự đau khổ này, có gì đau hơn khi người mình yêu phải đem dâng cho kẻ khác chứ. Nhưng hiện nay đã khác, từ khi gặp được Thôi Lão, Cố Đạo đã biết được cơ hội của hắn đã đến, cơ hội này đến khi hắn tưởng chừng đã hoàn toàn tuyệt vọng, do đó làm sao hắn có thể bỏ qua được. Theo lời tên Thôi lão kia, Cố Đạo đã phải cắn răng mà đem vị tiểu thiếp hắn yêu quý nhất dâng cho Bạch Lão, một trong những trợ thủ đắc lực của tên Cố Trường Hận kia. Nhằm nhận được sự ủng hộ từ tên này. Quả nhiên tên Cố Trường Hận kia một đi không trở lại, điều này khiến hắn càng thêm tin tưởng vị thôi lão này hơn nữa

Đang đắc ý thì âm thanh của Thôi lão vọng vào

" Không xong rồi nhị điện hạ, kế hoạch của chúng ta đã bị phụ thân người nghi ngờ. Và chuyện ta âm thầm giết ba tên trưởng lão kia cũng vậy"

" Bất quá ta nghĩ phụ thân người chỉ hoài nghi người trong săn lùng điện gây ra thôi, chứ vẫn không biết được cụ thể là ai. Bởi vì chuyện này ta đã làm rất bí mật, chỉ có ta và ngài là biết được. Tuy vậy chúng ta không được lơ là"

Nghe tên quân sư của mình nói xong, sắc mặt của Cố Đạo đã trở nên xanh lè xanh lét. Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại được bộ dáng bình thường mà tươi cười đáp

" Thôi lão yên tâm! Bổn điện hạ sẽ không hành sự lỗ mãng" hắn vừa nói vừa vòng ra phía sau lưng của lão già

" Nếu Nhị Điện Hạ đã nói như…Aaaaaaaa….ngươi tại sao lại " Lão già chưa nói dứt lời đã bị Cố Đạo một kiếm đâm lén xuyên tim mà chết

" Vì sao ư, vì ngươi chết rồi ta mới có thể yên tâm được haha"

Trong phủ đệ thánh nữ

" Thế nào! Đã đem xác của tử sĩ kia mai táng tốt chưa" Cao Như Ý vừa gảy đàn vừa hỏi

" Thôi lão đã được chôn cất tử tế thưa tiểu thư" Một mỹ phụ có tu vi Linh Thần sơ kỳ đáp lời

" Cao Linh cảm ơn ngươi thời gian qua đã chăm sóc cho ta" Cao Như Ý dừng lại nhìn về mỹ phụ nhân cảm động nói

" Tiểu thư! Xin đừng nói như vậy, ta nhưng là người thủ hộ của người, nhưng lại để người khi còn nhỏ như vậy đã bị tên Cố Vấn bắt đi, là ta không tốt" Mỹ phụ nhân bất đắc dĩ lên tiếng