Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới

Chương 51: Hung thủ là ai?



Trong chính điện của Săn Lùng Điện bây giờ

“ Choang! “ Thanh âm vỡ tách trà vang lên

“ Điện chủ xin bớt giận!” Một đám thuộc hạ hốt hoảng cầu xin

" Bùm" một gã linh tướng thân thể đột ngột nổ banh xác, tên này là kẻ coi giữ bổn mệnh lệnh bài trong săn lùng điện, hắn cũng chẳng có lỗi lầm gì cả, nếu cố mà tìm ra lỗi, thì lỗi của hắn chính là không biết lựa việc mà làm, việc gì không lựa đi lựa việc chuyên môn bị kẻ bề trên trút giận.

Hôm nay đã là lần thứ ba hắn đến báo bổn mệnh lệnh bài của trưởng lão bị vỡ. Hành động này chẳng khác gì đem mạng ra mà đùa với tử thần, hậu quả là hắn đã bị Điện chủ Săn lùng Điện trong lúc tức giận mà đem ra giải toả. Nếu tên này được suy nghĩ, có lẽ hắn sẽ nghĩ về kẻ kế tiếp thay thế vị trí của hắn là ai? Và không biết tên này có thọ hay không nữa?

Hiện tại, người đang ngồi ở vị trí cao nhất trên đại điện chính là Cố Vấn, điện chủ của Săn Lùng Điện hiện nay, tu vi Cực Hạn Linh Thần

Cố Vấn nhìn thì khá giống Cố Trường Hận, nhưng về khí độ và phong thái thì tên Cố Trường Hận kia có đuổi cũng đuổi không kịp. Lúc này hắn đang khép hờ đôi mắt

mà trầm ngâm suy nghĩ. Cả đại điện thì im thin thít không dám phát ra một tiếng động vì sợ ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của hắn

Một khắc sau, cuối cùng Cố Vấn cũng mở đôi mắt sáng hoắc của hắn ra, đôi mắt này của hắn giống như có thể nhìn thấu tất cả mọi âm mưu quỷ kế khắp thế gian

Mà lúc này đôi mắt ấy đang quét ngang toàn thể thuộc hạ trong đại điện, ánh mắt quét đến đâu thì đám thuộc hạ phía dưới chỉ biết cụp đầu xuống vì sợ đối diện với ánh mắt của hắn. Cuối cùng ánh mắt hắn ngừng lại trên người một lão già, lão già này lại là người duy nhất trong đại điện dám nhìn vào mặt Cố Vấn

" Đại trưởng lão, ba vị trưởng lão kia là chết như thế nào?" Cố Vấn đột nhiên lên tiếng hỏi

Lão già lúc này sắc mặt trở nên nghiêm trọng rồi trả lời

" Bọn họ đều bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết"

Nghe xong câu trả lời này, bầu không khí toàn đại điện đều trở nên trầm xuống, nếu để ý một chút có thể nghe thấy âm thanh nuốt nước bọt liên tiếp vang lên.

Bọn họ thật không thể tin vào tai mình nữa, ba người đều cùng một kiểu chết, điều này nói lên điều gì? Nó nói lên hung thủ chỉ cần dùng duy nhất một thủ đoạn là đã có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Mà những Trưởng lão này tu vi đều đã là Linh Thánh, có kẻ còn ẩn ẩn sắp đột phá Linh Thần

" Những trưởng lão này chết ở nơi nào" Cố Vấn hướng về Đại trưởng lão mà hỏi tiếp

"Bọn họ 3 người chết ở ba nơi khác nhau, nhưng đều là.. " Đại trưởng lão trả lời được một nửa thì dừng lại, sau đó lão rơi vào trầm tư, hai mắt híp hờ, đột nhiên lão mở mắt hốt hoảng nhìn về Cố Vấn. Cả hai như thống nhất một việc gì đó rồi cùng nhau cười phá lên

"Ta và Điện chủ đã biết được hung thủ, hơn nữa hung thủ này còn là người mình" Đại Trưởng Lão vuốt vuốt chòm râu bạc sau đó hướng về toàn trường thông báo

Lập tức bầu không khí trở nên căng thẳng tột độ, người nào người nấy đều hướng về kẻ thường ngày mình hay thân cận mà bật chế độ đề phòng.

Trái ngược với bầu không khí ngột ngạt nơi đây, Triệu Minh hiện tại thì vô cùng thư thái, hắn đang cởi trần mà nằm hóng gió ở phía trước du thuyền, vừa nằm vừa ngắm cảnh đẹp của vùng biển nơi đây, bên phải hắn là ly rượu đế mà trước đây hắn ủ trong lúc rảnh rỗi, còn bên trái hắn là một tiểu la lị đang ngồi gọt cóc, ổi, xoài, trái cây các loại, lâu lâu lại lấy một miếng đã gọt sẵn mà đút vào miệng hắn. Tiểu la lị này chính là con Cửu Vĩ Thiên Hồ khi trước, sau khi ăn viên Hóa Hình Đan do Triệu Minh luyện thì thành ra bộ dáng này.

Hắn cũng không biết đây có phải là do đan của hắn dỏm hay không nữa. Vì theo như những gì Triệu Minh biết, thì Cửu Vĩ Thiên Hồ sau khi hoá hình, chúng đều hoá thành những nữ tử vô cùng xinh đẹp và quyến rũ.

Nhưng con Cửu Vĩ Thiên Hồ này của hắn thì lại khác, nó lại hoá thành một tiểu nữ hài, trông vô cùng khả ái, đáng yêu. Đặc biệt là nó lại rất biết cách làm người khác yêu thích. Vì lẽ đó Triệu Minh cảm thấy cái tên Đát Kỷ trước đây hay gọi, hiện tại đã không còn phù hợp với tiểu hồ ly này nữa. Tên của nó bây giờ là Hồ Tiểu Vy

" Vy vy! Xoài đã gọt xong chưa, mau đút cho ca một miếng" Triệu Minh vừa nốc xong cốc rượu đế thì muốn làm một tí mồi

" Hì hì! Ca há miệng ra" tiểu Vy Vy cười khúc khích lên tiếng, sau đó nó lấy một miếng xoài đã chấm sẵn muối đưa đến trước miệng Triệu Minh

" Ùm" Triệu Minh đem miếng xoài bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa hỏi

" Tiểu Vy! Muội hiện tại tu luyện đã đến cấp mấy rồi"

" Muội đã là đến được cấp 5 rồi" Tiểu Vy nhỏ nhẹ trả lời

Triệu Minh nghe thì gật đầu hài lòng, hắn lấy tay vuốt vuốt đầu nàng rồi bảo

" Sắp tới ca có chuyện hệ trọng cần phải làm, nên đành nhờ muội chăm sóc Cửu Sắc Liên Hoa giúp ca, có được không?"

Tiểu Vy gật đầu như gà mổ thóc đồng ý

Triệu Minh véo má nàng một cái rồi bảo

" Được rồi muội trở về bên trong Thiên Long Cầu đi"

Sau đó hắn lại tiếp tục nằm mà hưởng thụ tiếp, vì Linh Lực Đan bây giờ đã dư giả nhiều nên Triệu Minh cũng không có gấp gáp gì. Hắn định ngắm cảnh biển phía đông hỗn độn đại lục này một lát rồi vào trong thuyền, đem Hải Thượng Đan Đạo Tâm Đắc ra mà đọc nốt phần còn lại.

Thời gian qua đi, cũng đã được ba ngày kể từ khi Triệu Minh ra biển, hắn hiện tại cũng đã làm quen với hoàn cảnh nơi đây, tuy nói rằng với tu vi của hắn hiện tại thì không cần ăn uống nữa nhưng hắn vẫn thích đem mấy yêu thú dưới biển đem lên mà nướng. Món hôm nay Triệu Minh muốn ăn là chính là Long Hà Nướng. Hắn mở ra Long Nhãn của con mắt phải còn lại, lập tức mọi cảnh vật dưới lòng biển điều bị hắn nhìn rõ từng chi tiết, đảo tròng mắt tìm đến một đàn Long Hà. Triệu Minh cười khoái chí, hắn lấy ra hãm tiên kiếm sau đó thi triển ngự kiếm thuật.

Long hà là tôm hùm

" Vèo...vèo...vèo" Hãm Tiên Kiếm bay vút lên không trung, đảo vài vòng sau đó ngay lập tức lao xuống biển

Triệu Minh bên này thì không ngừng lẩm bẩm

" Ta xiên...ta xiên...ta xiên...một em, hai em..ba em...xong đủ trăm em" Dứt lời thanh hãm tiên kiếm bay lên không trung, trên thân nó mang theo đúng một trăm con Long Hà béo mập

Triệu Minh đem toàn bộ bọn Long Hà bỏ trên vỉ nướng, thả một luồng Thanh Liên Địa Tâm Hoả vào, lập tức một mùi thơm phưng phứt bay vào mũi hắn. Triệu Minh nhanh chóng thu Hãm Tiên Kiếm vào giới chỉ sau đó vô tư đem từng con Long Hà lên mà nướng, nhưng hắn lại không biết mọi hành động của hắn diễn ra từ trước đến giờ đều đã lọt vào tầm mắt của một nữ nhân

Nàng nhìn Triệu Minh hừ lạnh một cái rồi lao người xuống biển lặn mất